Ở tập trước của Về nhà đi con, sau khi được bố chồng đồng ý và cũng thuyết phục được Vũ (Quốc Trường) "xuôi tai", thì trong tập mới sắp phát sóng, Thư (Bảo Thanh) đã lên công ty cùng với Vũ để phụ giúp chồng quản lý công việc.
Vừa tới công ty Thư liền không "vừa mắt" với cả món nước Vũ uống vì "hơi bị nhiều hóa chất". Sau đó cô nàng còn lên giọng "cảnh báo": "Ít nữa về già ấy, anh có "đi" thì anh "đi" luôn đi, đừng có lăn ra đau ốm làm khổ con tôi!". "Xính lao" đã bắt đầu lo cho cả con của mình ở thì tương lai, làm Vũ cũng không khỏi bất ngờ đáp trả "Cô rủa tôi à?".
Sau đó, thái độ nhăn nhó, khó chịu của cô thư ký xinh đẹp luôn được Vũ ưu ái đã bị Thư bắt gặp. Cô nàng ngay lập tức lên tiếng "dạy dỗ" trước mặt Vũ: "Cười thì phải tươi như hoa ấy chứ đừng có chỉ tươi với sếp mà không tươi với vợ sếp".
"Tươi lên với cả chị nha em ơi!"
Nhìn vào là biết ngay chỉ có thể là thư ký "ngọt nước" của chàng Vũ.
Cô thư ký bị Thư cảnh cáo cũng chỉ biết lẳng lặng rời đi. Thư cũng nói luôn với Vũ rằng kể từ bây giờ cô sẽ là người "thầu" chỗ này, không một ai được ve vãn ở đây nữa. Ngoài ra, Thư không ngại bắt Vũ chuyển cô thư ký đi chỗ khác, nếu không chuyển thì đuổi thẳng luôn chứ không được giữ lại.
Vũ đã không đồng ý chuyện này bởi nếu làm theo lời Thư, Vũ không chỉ mang tiếng sợ vợ, lại còn bị vợ trấn áp ngay ngày đầu cô đến công ty thì không còn đâu mặt mũi. Thư bảo sẽ nhờ bố chồng can thiệp, Vũ liền lớn tiếng khẳng định: "Thằng Vũ này chưa bao giờ để phụ huynh '"chốt hạ" mình!". Thư liền hỏi ngược lại kèm "vặn vẹo" thêm chuyện Vũ bảo cô "bán thân" cho anh: "Thế anh lấy tôi là tự nguyện à? Nếu tôi là bán thân thì anh cũng chỉ là bị ép cưới thôi!"
Vũ ấm ức trước cô vợ "trời hành"
Chuyển đến gia đình nhà ông Sơn. Ông đang ngồi cố gắng thuyết phục Huệ chấp nhận việc ông sẽ bán nhà để làm theo đề nghị "tống tiền" mà Khải đưa ra. Đối với ông nếu số tiền đó có thể giúp con gái mình thoát khỏi cảnh "tù đày" với kẻ xấu xa kia thì ông không tiếc gì.
Ông Sơn quyết định hi sinh vì con gái
Huệ thì lại van xin bố đừng làm vậy chỉ vì cô nhưng ông vẫn kiên quyết
Hôm sau, Huệ tới gặp Khải để đưa tiền. Cô nói rõ: "Đây vừa là tiền bán thân của tôi, cũng là tiền bán vợ của anh. Cuộc hôn nhân này chính là sai lầm của cuộc đời tôi, và tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để sửa sai".
Khải dường như không tin những gì mình được nghe từ người vợ anh yêu thương nhất
Về đến nhà, anh gào thét như điên dại vì hối hận, tự trách mình là kẻ khốn nạn.
Anh có tiền, nhưng lại trở thành một người chồng tồi, một người con rể bất hiếu.
Vào ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, Khải đã bí mật bỏ toàn bộ số tiền Huệ đưa cho mình trước đó vào túi giấy và giả vờ nói rằng anh dọn nhà thấy Huệ còn để quên một số đồ nên mang đến trả. Lúc biết thứ Khải đưa cho mình là số tiền kia, cả Huệ lẫn ông Sơn đều kinh ngạc.
Huệ đã rất day dứt vì đến tận cùng, mình vẫn không thể hiểu nổi người cùng chung sống những năm qua
Ông Sơn thì cảm thông cho con rể, cho rằng tất cả sự mù quáng của Khải chỉ vì quá yêu Huệ.
Hãy cùng đón xem tập 45 của Về nhà đi con vào 21h tối thứ năm (14/6) phát sóng trên VTV1.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem những tin tức Phim ảnh mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN!