Siberia là một khu vực khổng lồ với diện tích gần gấp đôi Australia, thậm chí lớn hơn 30% so với Hoa Kỳ, Canada hay toàn bộ châu Âu. Nơi đây chắc chắn là một trong những khu vực cuối cùng mà thế giới còn biết quá ít thông tin. Mọi người đều nghe nói rằng ở đây rất lạnh, thưa thớt dân cư, nhưng chúng ta biết gì về những người sống ở đó?
Trải qua hành trình tự đi kéo dài hơn nửa năm, nhiếp ảnh gia Alexander Khimushin đã vượt qua 25.000km để đến thăm nhiều địa điểm xa xôi trên khắp Siberia: từ bờ hồ Baikal sang bờ biển Nhật Bản, từ những thảo nguyên bất tận của Mông Cổ đến nơi lạnh nhất trên Trái Đất - Yakutia. Rong ruổi trên khắp hành trình ấy, Khimushin đã có nhiều cơ hội để thực hiện bộ sưu tập những bức ảnh chân dung của nhiều phụ nữ các dân tộc bản xứ.
Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc từ những người phụ nữ các dân tộc xứ Siberia nhé!
Một cô gái Sakha với phong tục che mặt
Người phụ nữ dân tộc Buryat Shaman
Thiếu nữ người Shenehen Buryat
Theo B.P