Văn hóa khán giả và nỗi khổ của người nghệ sĩ khi biểu diễn luôn là những chủ đề muôn thưở.
Có tới 1001 câu chuyện bi hài về cách ứng xử của người hâm mộ đối với thần tượng, đồng thời cũng có từng ấy câu chuyện mang tên nỗi khổ của người nghệ sĩ.
Gần đây nhất, đoạn clip Tuấn Hưng va chạm với khán giả Nha Trang lại một lần nữa "tái hiện" lại câu chuyện quen thuộc ấy. Chàng ca sĩ Tìm lại bầu trời đã không kìm nổi sự giận dữ khi trong lúc đang dàn xếp cùng người hâm mộ để khỏi làm gián đoạn buổi biểu diễn, một chiếc li đã bay thẳng tới phía anh. Nóng mặt, Tuấn Hưng suýt chút nữa đã "có chuyện" với khán giả thiếu văn hóa đó, nếu như không có sự can ngăn kịp thời của bảo vệ và những khán giả xung quanh.
Nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ nóng nảy và có cách ứng xử "mạnh mẽ" nhất trong giới showbiz, nhưng trong vụ scandal này, rất ít người chê trách Tuấn Hưng. Kể cả khi anh dùng những lời lẽ sặc mùi "giang hồ" như "Ai đủ bản lĩnh ném chiếc ly này thì giơ tay lên xem nào?", những người xem cũng có thể phần nào thông cảm với cách phản ứng của chàng ca sĩ. Thật sự, câu chuyện không chỉ gói gọn ở sự thiếu văn hóa của khán giả, mà nó còn là một cái gì đó nặng nề hơn đối với người nghệ sĩ đang cống hiến trên sân khấu. Với một người nghệ sĩ bản năng và nóng nảy, giàu lòng tự trọng như Tuấn Hưng, việc anh không thể chấp nhận hành động đó cũng là một điều dễ hiểu.
Câu chuyện vừa qua của Tuấn Hưng không chỉ gói gọn ở sự thiếu văn hóa của khán giả, mà còn là một cái gì đó nặng nề hơn đối với người nghệ sĩ đang cống hiến trên sân khấu.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, sự mạnh mẽ cũng như những mối quan hệ sâu sắc để hành xử như Tuấn Hưng. Rất nhiều đồng nghiệp của anh - cả nam lẫn nữ - từng là nạn nhân của những khán giả thiếu văn hóa và ý thức, thậm chí còn ở một mức độ khó chấp nhận hơn Tuấn Hưng nhiều. Nhiều nữ ca sĩ trẻ đẹp hẳn vẫn còn giữ nguyên ấn tượng khủng khiếp về những kẻ bệnh hoạn đội lốt khán giả, khi ngang nhiên lên sân khấu để sàm sỡ nghệ sĩ khi họ đang biểu diễn. Khởi My, Bảo Thy và nhiều ngôi sao nữ khác từng là những nạn nhân cay đắng của kịch bản kinh khủng ấy. Sự ám ảnh và sợ hãi trước những sự cố kiểu vậy đã khiến rất nhiều người trong số họ không dám nhận lời biểu diễn ở các điểm nóng thêm một lần nào nữa, hoặc nếu có nhận lời thì cũng phải kèm theo đội ngũ bảo vệ hùng hậu gấp nhiều lần!
Thường thì những vụ việc như vậy hay xảy ra tại những vùng sâu, vùng xa, nơi dân trí và ý thức của một bộ phận khán giả còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là ở những nơi mà người hâm mộ hiếm khi được gặp ngôi sao bằng xương, bằng thịt, họ đôi khi lại thể hiện niềm phấn khích theo những cách... rất khó tin. Như trường hợp của Nguyễn Phi Hùng chẳng hạn. Thời mà chàng ca sĩ Tình đơn côi còn đình đám, có một đợt anh đi biểu diễn tại một hòn đảo xa xôi thuộc tỉnh Quảng Ninh. Người dân trên đảo lũ lượt kéo tới để xem Nguyễn Phi Hùng, xé rách cả bạt, đạp hàng rào vào xem hát, hú hét gọi tên anh, các em gái nhỏ tranh nhau chạy lên nhét thư vào túi của anh, còn một vài thanh niên thì hò nhau... ném gạch về phía chàng ca sĩ. Hậu quả là sau khi kết thúc buổi biểu diễn, chàng ca sĩ nổi tiếng lủi thủi đi về với hàng tá thư tay và một vết xước dài trên mặt!
Bảo Thy, Khởi My và nhiều nữ ca sĩ trẻ đẹp khác hẳn vẫn còn giữ nguyên ấn tượng khủng khiếp về những kẻ bệnh hoạn đội lốt khán giả, ngang nhiên lên sân khấu để sàm sỡ nghệ sĩ khi họ đang biểu diễn.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa những nơi đô thành xa hoa là tuyệt đối an toàn. Đôi khi, những nơi an toàn nhất lại là nơi... nguy hiểm nhất. Như tại các quán bar, vũ trường lớn chẳng hạn, việc biểu diễn trước đông đảo các "dân chơi" đình đám thậm chí còn nguy hiểm hơn đi hát "chuồng gà" gấp nhiều lần. Những fan hâm mộ anh Bo hẳn vẫn còn nhớ như in kỉ niệm lần Đan Trường bị mời... thuốc lắc tại một vũ trường ở Hải Phòng, khiến sau khi đi hát xong chàng ca sĩ thần tượng phải lập tức nhập viện để giải độc.
Cũng tại những vũ trường khét tiếng của thành phố Cảng, vô số câu chuyện bi hài liên quan tới giới nghệ sĩ đã được "ra đời". Nathan Lee cũng từng có một "kỉ niệm không bao giờ quên" với khán giả nơi đây. Số là chàng ca sĩ không uống được rượu, trong khi "luật bất thành văn" ở những vũ trường đất Cảng là ngôi sao muốn được khán giả yêu mến chắc chắn sẽ phải biết ngoại giao, biết uống rượu cùng với người hâm mộ. Không "thuộc luật", Nathan Lee nhã nhặn từ chối li rượu của một vị khán giả nhìn qua đã biết "dân chơi thứ thiệt" với lí do "Em không biết uống". Ngay sau lời từ chối, một cánh tay rắn chắc quàng qua cổ chàng ca sĩ khẽ kéo xuống, kèm theo một giọng nói lạnh lùng: "Giờ mày uống hay muốn sao?" Lập tức, ngôi sao trẻ đành nặn ra một nụ cười rạng rỡ, giơ tay cụng li và "dzô dzô" cùng các khán giả "nhiệt tình" kia tới say mèm.
Đừng vội nghĩ rằng nghệ sĩ là sung sướng hay nhàn hạ, nếu chỉ nhìn lướt qua ở phía ngoài. Áp lực và những nguy hiểm, sự cố luôn rình rập họ, bên cạnh những ánh hào quang và tiếng vỗ tay.
Các vũ trường xứ Bắc đều tiềm tàng vô số nguy hiểm, chứ chẳng cứ gì mỗi Hải Phòng. Hoặc xa hơn chút vào tới Nghệ An, danh tiếng của các "đại ca" xứ Nghệ kiêm khán giả yêu văn nghệ cũng đủ sức khiến vô số ngôi sao thấy "nản lòng". 2 chàng trai The Men từng tâm sự mỗi lần vào xứ nghệ biểu diễn, hãy cứ chuẩn bị tinh thần... cụng li với nguyên vũ trường thì khán giả mới yêu. Nghe đâu chỉ có một vài ngôi sao nổi tiếng "dân chơi" như Quang Hà, Đàm Vĩnh Hưng hay The Men mới đủ bản lĩnh và trình độ để "chinh phục" khán giả ở những địa phương này, còn những sao khác đều phải chạy dài, kể cả sao hạng A đi chăng nữa.
Nghề nghệ sĩ làm dâu trăm họ quả thật chẳng dễ dàng hay sung sướng như người ta tưởng tượng. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều ngôi sao không dám hát vũ trường hay đi tỉnh xa, dẫu rằng đây mới là những nguồn thu nhập chính của người nghệ sĩ. Áp lực và những nguy hiểm, sự cố luôn rình rập họ, bên cạnh những ánh hào quang và tiếng vỗ tay! Câu chuyện gần đây của Tuấn Hưng hay nhiều nghệ sĩ khác cũng chỉ trưng ra một phần bé nhỏ trong những góc khuất tăm tối của đời nghệ sĩ - nơi mà không nhiều người có thể nhìn vào. Đừng vội nghĩ rằng nghệ sĩ là sung sướng hay nhàn hạ, nếu chỉ nhìn lướt qua ở phía ngoài...