Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm vui chơi giải trí được rất nhiều người dân Sài Gòn ghé đến mỗi dịp cuối tuần. Tại đây có rất nhiều những gian hàng ẩm thực đường phố bắt mắt, tuy nhiên, giá cả lại không hề rẻ.
Mới đây, trên mạng xã hội, tài khoản có tên T.K đã đăng tải bài viết tố một quán nước tại phố đi bộ Nguyễn Huệ "chặt chém". Theo đó, dù đề biển chỉ 25 nghìn đồng/cốc, thế nhưng, khi nhóm bạn của cô thanh toán lại "ngỡ ngàng" khi biết giá thực tế của một cốc lên đến 60 nghìn đồng.
Bài đăng đang gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
>>> Xem thêm: Đi làm lúc giao thừa, anh chàng đóng nhân tượng ở phố đi bộ bật khóc
Đề bảng 25 nghìn đồng nhưng khi thanh toán lại giá khác
Cụ thể, theo T.K cho biết, hôm đó là tầm 2 giờ sáng ngày cuối tuần, cô cùng 8 người bạn khác có đến phố đi bộ uống nước, nói chuyện.
Khi mới đến quán, cả nhóm có thấy đề bảng giá 25 nghìn đồng nên đã ngồi xuống gọi đồ luôn chứ không hỏi lại người chủ. Chỉ tới lúc thanh toán, họ mới ngỡ ngàng vì biết mỗi cốc thực tế bị tính lên tới 60 nghìn đồng, và tổng cộng hết khoảng 500 nghìn đồng tiền nước.
Quá bất ngờ, cô gái đã hỏi lại anh chàng phục vụ tại đó có phải mỗi giờ bán lại có giá khác nhau hay không. Tuy nhiên, thanh niên này lại bảo lúc nào giá cũng như vậy.
9 cốc nước có tổng hoá đơn lên đến 500 nghìn đồng. (Ảnh: Thánh Riviu)
Theo T.K chia sẻ trong bài đăng, cô cho biết việc đề biển một kiểu nhưng tính tiền lại kiểu khác là điều khiến cả nhóm vô cùng bất bình. Chưa kể, nếu nhìn qua 9 ly nước, có thể thấy lượng đá chiếm phần lớn, người dùng chỉ cần hút vài hơi đã hết sạch... 60 nghìn đồng.
Cốc nước giá 60 nghìn đồng. (Ảnh: Thánh Riviu)
>>> Đọc thêm: Người đội thú nhồi bông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị "tố" chèo kéo khách
Nhiều người đồng cảm với nhóm bạn
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Hoá ra không chỉ có nhóm bạn trên, nhiều người khác cũng từng phải ngậm ngùi trả một số tiền đắt đỏ để được uống nước ở phố đi bộ.
Đặc biệt, một số dân tình còn lên án gay gắt tình trạng lấn chiếm đường phố gây mất mĩ quan của những cửa hàng vỉa hè này.
"Trời ơi, đồng cảnh ngộ rồi. Tui cũng từng phải ngậm cục tức trả 80 nghìn đồng cho một ly nước lèo tèo toàn đá đấy. Ngẫm đến giờ vẫn cay".
"Bảo sao mấy cái sạp bán nước mọc như nấm ở phố đi bộ. Đã bán đắt rồi còn vứt rác từa lừa. Nhìn mà chán luôn".
"Không dám quay lại lần 2 luôn. Thà mang tiền đó làm ly trà sữa trân châu đường đen cho ấm bụng còn hơn".
Những bình luận từ cộng đồng mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tình trạng "chặt chém" chung tại phố đi bộ
Trên thực tế, tình trạng "chặt chém" tại phố đi bộ đã có từ rất lâu, song vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Đi dạo một vòng quanh khu vực này, đâu đâu cũng có thể thấy những xe bán nước với giá 50-60 nghìn đồng/cốc.
Dù đắt đỏ là vậy nhưng lượng khách mua ở những quán này lại không hề nhỏ. Một số người là bởi bất đắc dĩ khát quá mới mua, một số khác là vì muốn thử vị.
Tuy có giá "trên trời" nhưng những cốc nước xanh, đỏ tại đây lại bị nhiều thực khách đánh giá là vị rất dở, không đáng đồng tiền bỏ ra.
2 cốc nước giá gần 100 nghìn đồng nhưng lại khiến bao người thất vọng vì vị quá tệ. (Ảnh: Gia đình và pháp luật)
>>> Đừng bỏ lỡ: Khi phố đi bộ Nguyễn Huệ chẳng khác gì phiên chợ trời, cứ nghe tiếng còi là nháo nhào bỏ chạy
Bên cạnh những ý kiến về chi phí cốc nước, nhiều bình luận cũng cho rằng việc tụ tập trong thời điểm dịch như hiện nay là rất nguy hiểm. Vì vậy, mọi người nên hạn chế đến những nơi đông người và tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nhé.
Đừng quên tham gia group Oh!Man Mèn Ơi để đón đọc thêm những thông tin khác nữa bạn nhé!
NHỮNG KINH NGHIỆM KHI ĐI PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ
Để tránh việc mất tiền oan như những bạn trẻ trên, mọi người nên biết những điều cơ bản sau khi dạo chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé!
- Luôn hỏi giá trước khi mua đồ ăn, uống nước: Mọi người nên nhớ dù chỉ là cốc nước hay xiên thịt nhỏ thôi cũng cần phải hỏi giá kĩ càng. Bởi lẽ, đã có rất nhiều trường hợp khi thanh toán mới "vỡ lẽ" rằng một cốc nước có giá gần 100 nghìn đồng.
- Luôn chú ý những vật dụng cá nhân: Khi đến những nơi đông người như phố đi bộ, nhất là vào những ngày cuối tuần, mọi người nên đặc biệt chú ý đến vật dụng cá nhân để đề phòng kẻ trộm. Nếu không thực sự cần thiết, tốt nhất đừng mang theo những đồ có giá trị lớn.
Không chỉ có nạn "chặt chém", phố đi bộ Nguyễn Huệ còn bị nhiều du khách lên án tình trạng chèo kéo khách...>>> Xem thêm tại đây!