U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản: Cho một lần tỏa sáng!

18:00 13/09/2014

Về mặt về lối chơi, U19 Việt Nam đã chiếm trọn tình cảm của hàng triệu CĐV nước nhà nhưng họ lại chưa một lần đăng quang kể từ ngày “xuống núi”. Trận chung kết với U19 Nhật Bản là cơ hội lớn để thầy trò Graechen cất tiếng nói đầu tiên, nhất là khi họ được cháy giữa “chảo lửa” Mỹ Đình.

“Cháy” cho hôm nay, "cháy" cho ngày mai

Đã gần 6 năm trôi qua kể từ ngày ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan đăng quang AFF Cup 2008, người hâm mộ nước nhà mới được nếm trải không khí bóng đá cuồng nhiệt tới vậy! Mọi nẻo đường trở nên nhỏ lại và mất hút giữa biển người cờ đỏ sao vàng. Niềm tự hào 2 tiếng “Việt Nam” bỗng dưng trỗi dậy, lan tỏa, hòa quện, tạo thành những làn sóng có ảnh hưởng sâu đậm tới mọi hoạt động xã hội.


	
	Chất xúc tác mãnh liệt của U19 Việt Nam ở "chảo lửa" Mỹ Đình
Chất xúc tác mãnh liệt của U19 Việt Nam ở "chảo lửa" Mỹ Đình

Giống nhau về độ cuồng nhiệt và sôi động nhưng 2 sự kiện khác nhau về ý nghĩa. Nếu như năm 2008, chúng ta “nổi điên” vì thỏa mộng vàng Đông Nam Á thì nay, đó là sự giải phóng tâm lí sau bao năm trì trệ đến bế tắc của bóng đá nước nhà. Lứa U19 tài năng đã xuất hiện đúng thời điểm, như một cơn mưa rào sau bao ngày nắng hạn!

Ở giải U19 Đông Nam Á này, U19 Việt Nam mới chính thức thi đấu ở Mỹ Đình, nơi đại diện cho màu cờ sắc áo của 1 nền bóng đá. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi giữa “chảo lửa” ấy, các em không những không bị choáng ngợp mà còn phô diễn được gần như tất cả tài năng, sự khao khát của độ tuổi “đào sông lấp bể”.

Không khí cuồng nhiệt đã lên tới đỉnh điểm sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 4-1. Đó chỉ là 1 trận bán kết ở 1 giải đấu dành cho lứa trẻ nhưng lại là show diễn rực lửa, có đầy đủ các tiêu chí để xếp vào hạng những trận đấu hay nhất khu vực.


	
	Pha ghi bàn đang cấp của Tuấn Anh. 
Pha ghi bàn đang cấp của Tuấn Anh. 

U19 Việt Nam vốn đã đẹp về lối chơi và sự trong sáng, giờ còn lung linh hơn với những siêu phẩm đẹp như tranh vẽ. Ít nhất, đó là những suy nghĩ của những CĐV đang cố tận hưởng những giây phút cuối cùng của giải U19 Đông Nam Á 2014, khi U19 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chung kết với U19 Nhật Bản.

Đã không ít CĐV ví von U19 Việt Nam với Arsenal chỉ bởi vì thầy trò Graechen chơi đẹp nhưng chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất ở 1 giải đấu. Đúng vậy, năm ngoái, chúng ta thua giải này khi bị chủ nhà Indonesia hạ gục ở trận chung kết. Ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua ở Brunei (Hassanal Bolkiah), thầy trò Graechen lại để thua nuối tiếc trước Myanmar ở trận đấu cuối cùng.

Nhưng rõ ràng, sau mỗi lần vấp ngã, U19 Việt Nam đều cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Bởi vậy, trận chung kết với U19 Nhật Bản tối nay là cơ hội để thầy trò Graechen chứng tỏ họ đang đi đúng lộ trình phát triển. Giữa lòng “chảo lửa” Mỹ Đình, chắc chắn Công Phượng và các đồng đội sẽ “cháy” hết mình để đáp lại sự tin yêu. Dù kết quả có ra sao, họ vẫn sẽ là niềm hi vọng lớn cho hôm nay và cho ngày mai.

Hiệu ứng thất bại

Còn nhớ, sau khi để thua U19 Myanmar ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á, HLV Guillaume Graechen từng nói “Chúng tôi thua không phải là điều tệ. Nhờ đó, chúng tôi biết mình còn yếu ở đâu, còn gì chưa hoàn thiện. Mỗi thất bại đều có ý nghĩa của nó”.

Nhờ cú ngã ấy, U19 Việt Nam đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Và ở lần tái ngộ vừa qua tại Mỹ Đình, các học trò của ông Graechen đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 4-1. Chiến thắng thuyết phục và đẹp mắt ấy là quá đủ để U19 Việt Nam chứng minh họ đang lớn lên sau mỗi thất bại.


	
	Sau mỗi thất bại, U19 Việt Nam lại trưởng thành vượt bậc
Sau mỗi thất bại, U19 Việt Nam lại trưởng thành vượt bậc

Thực tế, nếu so sánh U19 Việt Nam hiện tại so với U19 Việt Nam ở giải U19 quốc tế cúp Nutifood hồi đầu năm, đó là cả một khoảng cách lớn. Sau hàng loạt giải đấu cọ xát và những chuyến du đấu đáng đồng tiền bát gạo, đội bóng của HLV Graechen đã cải thiện được rất nhiều điều, từ kĩ thuật, chiến thuật cho tới thể lực và tư duy chơi bóng.

Ở giải đấu hồi đầu năm, U19 Việt Nam ra sân với tâm lí run rẩy trước U19 Nhật Bản và chúng ta để thua với tỉ số 0-7. Còn ở lần tái ngộ vừa qua, đội bóng của HLV Graechen chỉ để thua sát nút, thậm chí còn ghi bàn dẫn trước. Điều đáng nói nhất ở trận đấu này là việc U19 Việt Nam đã rèn giũa được tâm lí thi đấu, sẵn sàng đôi công, sòng phẳng với đội bóng đến từ quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất châu Á.


VIDEO: U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản

Chẳng bởi thế mà ngay trước đối thủ rất mạnh này, Công Phượng vẫn bình tĩnh thực hiện cú penalty kiểu panenka đầy cá tính. Đó là biểu hiện của sự tự tin, yếu tố mà bóng đá Việt Nam rất thiếu khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Một lần nữa hiệu ứng “thất bại” lại giúp U19 Việt Nam trưởng thành và chững chạc hơn.


	
	Pha sút penalty kiểu panenka đầy tự tin của Công Phượng
Pha sút penalty kiểu panenka đầy tự tin của Công Phượng

Tuy vậy, cũng cần phải biết rằng lực lượng mà U19 Nhật Bản mang sang Việt Nam đợt này khác với hồi đầu năm. Trong danh sách ấy, chỉ có 1 vài cầu thủ từng đánh bại U19 Việt Nam 7-0, còn lại đa phần là những cầu thủ được đôn lên từ các đội U17, U18. Thế nhưng Nhật Bản vẫn rất mạnh và tỏ ra bản lĩnh, già giơ hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam.


	
	U19 Nhật Bản vẫn là đội bóng mạnh và bản lĩnh
U19 Nhật Bản vẫn là đội bóng mạnh và bản lĩnh

Bởi vậy, cơ hội giành chiến thắng của U19 Việt Nam vẫn bị bỏ ngỏ, nhất là khi chúng ta thua thiệt rõ rệt so với đối thủ về mặt thể lực. Nhưng bù lại, thầy trò Graechen đang có được sự hưng phấn rất lớn về mặt tâm lí, lại nhận được chất xúc tác mãnh liệt từ “chảo lửa” Mỹ Đình. Là người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúng ta có quyền hi vọng vào 1 chiến thắng, để một lần U19 Việt Nam được “tỏa sáng” và có thêm sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh trên khu vực và thế giới

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 2-1

Đội hình dự kiến