Nếu nói “thất bại là mẹ của thành công” thì U19 Việt Nam đã thu về rất nhiều bài học bổ ích qua nhiều giải đấu gần đây, trong đó có trận thua trước U19 Myanmar ở giải U22 Đông Nam Á. Đây là thời điểm thầy trò Graechen chứng minh họ đã trưởng thành, đặc biệt khi họ được chơi ở “chảo lửa” Mỹ Đình…
Thành công đến từ thất bại
Một lần nữa U19 Việt Nam không thể vượt qua U19 Nhật Bản nhưng thất bại lần này của thầy trò Guillaume Graechen có rất nhiều biểu hiện tích cực. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh thất bại này với trận thua khủng khiếp 0-7 hồi tháng 1 ở sân Thống Nhất bởi lần này, người Nhật không mang theo đội hình mạnh nhất.
Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là U19 Việt Nam đang lớn lên từng ngày. Những thất bại, những lần cọ xát, những chuyến du đấu tốn kém đã giúp Công Phượng và các đồng đội trưởng thành nhanh chóng cả về kĩ năng, tư duy chơi bóng và đặc biệt là sự tự tin. Đây chính là yếu tố mà U19 Việt Nam được đánh giá cao nhất ở giải năm nay.
Trước đây, mỗi lần chạm trán Nhật Bản là mỗi lần bóng đá Việt Nam ra sân với tâm lí căng cứng, sợ sệt. Thậm chí, ngay cả khi gặp Thái Lan, chúng ta cũng không thể hiện được trọn vẹn khả năng của mình, chứ chưa nói tới chuyện tung ra 200% khả năng. Nhưng lứa U19 hiện tại thì khác! Họ sẵn sàng phô diễn kĩ năng, chơi đôi công, cống hiến với người Nhật để rồi chính HLV Suzuki Masakazu của Nhật cũng phải bất ngờ “U19 Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc. Các bạn tấn công toàn diện hơn, kỹ thuật cá nhân tốt hơn so với khi gặp chúng tôi vào tháng 1. Chiến thắng hôm nay chưa hẳn đảm bảo cho một chiến thắng lần sau giữa U19 Nhật Bản với U19 Việt Nam”.
Sự tự tin ấy đã giúp U19 Việt Nam thăng hoa ở sân Mỹ Đình. Sự tự tin ấy đã giúp Công Phượng làm nên siêu phẩm mà người ta đã ví von với Leo Messi. Hay ngay cả khi để thua Nhật Bản, chàng trai trẻ người Nghệ An cũng khiến gần 4 vạn khán giả có mặt ở Mỹ Đình gây ngất với tuyệt kĩ panenka, 1 dạng đá 11m thể hiện chất quái, cá tính, tự tin mà gần như chưa cầu thủ Việt Nam nào từng thực hiện trước đây.
Công Phượng là người truyền cảm hứng cho U19 Việt Nam.
Đó là 1 trong những biểu hiện rõ nhất cho việc U19 Việt Nam đã phát triển vượt bậc về tâm lí thi đấu khi chạm trán các đối thủ mạnh. Đó là kết quả của cả quá trình rèn luyện, cọ xát bền bỉ mà nói như HLV Graechen “mỗi thất bại đều có vô vàn ý nghĩa”.
Trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, chẳng ai không cần danh hiệu hay thành tích để khẳng định khả năng. Nhưng ở độ tuổi 19 đang hình thành nhân cách, đó không phải mục tiêu quan trọng nhất! Chúng ta phải cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn Myanmar bởi mỗi thất bại trước họ đang là điểm tựa để U19 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và trở thành tập thể vừa hay, vừa mạnh.
Hi vọng từ… Mỹ Đình
Ở 1 quốc gia mà các đội tuyển và giải VĐQG còn quá nhiều vấn đề bất cập như Việt Nam, việc NHM dành trọn trái tim tin yêu cho tuyển U19 là chuyện dễ hiểu. Nhưng nhìn gần cũng phải nhìn xa! Bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển một thì thế giới đang phát triển mười. Chẳng nói đâu xa, chỉ xét riêng khu vực Đông Nam Á, Myanmar đang cho thấy họ có cơ chế đào tạo trẻ rất bài bản nếu không muốn nói là nhất khu vực.
Trong hành trình chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2014 (diễn ra sau đây 1 tháng), U19 Myanmar đang gây ấn tượng mạnh mẽ. Họ chính là đối thủ vừa hạ gục U19 Việt Nam với tỉ số 4-3 ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Còn nhớ trận giao hữu vào đầu năm, U19 Myanmar từng gây sốc khi thắng U19 Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất Maung Maung Soe.
Đó là điều mà U19 Việt Nam chưa làm được. Điều đó có nghĩa rằng đội bóng dưới quyền HLV Gerd Zeise không chỉ mạnh, tài năng mà còn có bản lĩnh thi đấu. Nếu như U19 Việt Nam có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thì đội bạn cũng có Aung Thu, Chan Aung, Maung Soe, những tài năng trẻ được xếp vào loại xuất chúng khu vực Đông Nam Á.
Không sở hữu kỹ thuật nổi trội, U19 Myanmar lại có thể hình, thể lực cực tốt. Lối đá của Myanmar khá rắn nhưng hợp lý và có phong cách của người Đức. Các miếng đánh đa dạng, khả năng chớp cơ hội tốt với những cầu thủ có tốc độ cao. Thậm chí, theo nhận định của tờ Bangkok Post, U19 Myanmar đang là đội bóng có tư duy chiến thuật tốt nhất khu vực Đông Nam Á.
Chẳng bởi thế mà sau khi đánh bại U19 Indonesia để giành vé vào bán kết, HLV người Đức, ông Gerd Zeise khẳng định “muốn gặp Nhật Bản hơn Việt Nam”. Điều đó không có nghĩa U19 Myanmar ngại Việt Nam và bị đánh giá là cửa dưới so với thầy trò Graechen. Đơn giản bởi họ ngại sức ép đến từ 4 vạn con người có mặt tại Mỹ Đình.
Đây cũng là cơ sở để U19 Việt Nam đặt mục tiêu “rửa hận” trước U19 Myanmar, đối thủ mà chúng ta vừa để thua đau đớn trên đất Brunei. So với đối thủ, U19 Việt Nam còn quá nhiều điểm yếu mà đáng nói nhất là thể lực và những sai lầm đến từ hàng thủ. Đây là 1 trong những nguyên nhân khiến đội quân của HLV Graechen để thua U19 Nhật Bản trong thế dẫn trước.
Nếu sớm khắc phục được điểm yếu trên, cộng với sự hưng phấn từ chảo lửa Mỹ Đình, U19 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đòi lại món nợ trước Myanmar. Đó cũng sẽ là chiến thắng cho thấy Công Phượng và các đồng đội đang “lớn lên” qua từng thất bại…
Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 2-1
Đội hình dự kiến: