U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản: Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

09:43 10/09/2014

U19 Việt Nam chơi sòng phẳng và ngang ngửa với đối thủ U19 Nhật Bản nhưng không thể định đoạt trận đấu để rồi bị thua ngược đối phương 2-3.


Video : U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản 

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã chính thức “dắt tay nhau” vào chơi ở vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014. Điều đó có nghĩa, cuộc đọ sức  giữa đôi bên chỉ mang tính chất quyết định tới ngôi đầu bảng B.

Dù đây chỉ là một trận đấu mang tính chất thủ tục, song HLV Guillaume Graechen vẫn hạ quyết tâm giành chiến thắng trước U19 Nhật Bản để rửa mối hận thua 0-7 tại giải U19 Quốc tế diễn ra trên sân Thống Nhất hồi tháng Giêng vừa qua.

HLV Graechen tung ra đội hình khá mạnh tiếp Nhật Bản, Xuân Trường cùng Tuấn Anh chơi ở giữa sân, trong khi Thanh Tùng, Văn Phong chơi ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn. U19 Việt Nam dâng cao đội hình và đá nhanh ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy nhiên trước cách bố trí đội hình hợp lý của U19 Nhật Bản, chúng ta không dễ tấn công. Phút thứ 9, U19 Nhật Bản có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành U19 Việt Nam. Nhưng pha dứt điểm trước vòng cấm của tiền vệ Ochi Yamato đã đưa bóng đi thiếu chính xác.


	
	U19 Việt Nam thi đấu rất tự tin trước U19 Nhật Bản
U19 Việt Nam thi đấu rất tự tin trước U19 Nhật Bản

Sau những phút diễn diễn ra với tốc độ nhanh, U19 Việt Nam đang chơi chậm lại và kiểm soát thế trận. Phút 13, Công Phượng khiến CĐV trên sân Mỹ Đình phấn khích khi anh thực hiện một pha sô lô thẳng vào trung lộ và khiến hàng thủ U19 Nhật Bản chao đảo.

Phút 15, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Xuân Trường, trung vệ Tiến Dũng khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ U19 Nhật Bản rồi bật cao thực hiện pha dứt điểm. Đáng tiếc pha dứt điểm vào góc gần của trung vệ Tiến Dũng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 21, sau đường chuyền của Văn Long, Văn Toàn xoay sở rất khéo trước vòng cấm địa Nhật Bản rồi bất ngờ tung ra một cú đá chéo góc. Bóng đi quá hiểm và thủ môn Nakamura Kosuke đành bó tay. 1-0 cho U19 Việt Nam.

Nhận bàn thua, U19 Nhật Bản đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ochi vừa tung ra một cú đá sệt rất nguy hiểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Minh Toàn đã xuất thần phản xạ đẩy bóng ra. Phút 27, thêm một pha dứt điểm nữa được thực hiện về phía khung thành U19 Việt Nam, nhưng lần này pha dứt điểm từ xa của Yosuke đã đưa bóng vào ngay vị trí thủ môn Minh Toàn.

Phút 29, Xuân Trường thực hiện pha bấm bóng bổng vào trong vòng cấm cho Văn Toàn thoát xuống tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn Kosuke. Trong những phút vừa qua, U19 Nhật Bản cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ áo xanh vẫn đang bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của U19 Việt Nam.


	 
	U19 Việt Nam kiểm soát tốt khu vực giữa sân trong hiệp 1  
U19 Việt Nam kiểm soát tốt khu vực giữa sân trong hiệp 1

Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, ưu thế về thời gian kiểm soát bóng vẫn đang nghiêng về phía U19 Nhật Bản. Nhưng hàng phòng ngự U19 Việt Nam vẫn đang chơi tỉnh táo trong những phút vừa qua, khiến các cầu thủ U19 Nhật Bản không tài nào áp sát được khung thành thủ môn Minh Toàn và chấp nhận thua 0-1 khi hiệp 1 kết thúc.

Bước vào hiệp 2, U19 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình hãm thành ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ đã liên tục đặt khung thành của Minh Toàn trong tình trạng báo động. Phút 47, từ quả chọc khe thông minh của đồng đội, Masaya đã băng xuống và tung ra một cú đá chéo góc. Bóng đi căng và rất hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Minh Toàn đã cảnh giác phản xạ phá bóng ra.

Phút 52, từ pha lên bóng bên cánh phải, Ochi Yamato thoát xuống thực hiện đường căng ngang xé toang hàng phòng ngự U19 Việt Nam cho Okugawa Masaya từ tuyến 2 băng lên. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha xỉa bóng vào góc xa của Okugawa Masaya sau khi hạ được thủ môn Minh Toàn lại tìm đến cột dọc khung thành. Một tình huống may mắn cho U19 Việt Nam.

Phút 56, Takagi Daisuke tung ra một cú dứt điểm từ xa. Đây là cú đá kỹ thuật và có chủ đích về góc cao. Tuy nhiên, tiền vệ này lại thực hiện không tốt nên bóng đi thiếu chính xác. Phút 58, tỷ số đã là 1-1. Yosuke là người lập công. Anh ghi bàn sau một cú đá sệt và căng ở khoảng cách chừng 25 mét. Bóng đi rất hiểm và thủ môn Minh Toàn dù bay hết tầm nhưng cũng không thể cứu thua cho chủ nhà.

Sau bàn thua, U19 Việt Nam vẫn chơi khá bình tĩnh và phút 62, Văn Toàn đánh gót tinh tế cho Công Phượng xâm nhập vòng cấm. Đáng tiếc trong pha đối mặt với thủ môn sau đó, Công Phượng lại không thể tung ra cú dứt điểm do sự can thiệp kịp thời của một trung vệ U19 Nhật Bản.


	 
	Văn Toàn thi đấu khá xuất sắc.  
Văn Toàn thi đấu khá xuất sắc.

Đoàn quân HLV Graechen vẫn chơi đầy chững chạc, uyển chuyển trong các đường lên bóng. Phút 74, Công Phượng vừa có một màn sô lô qua 4 hậu vệ của U19 Nhật Bản. Đáng tiếc, do khoảng trống quá hẹp nên cú đá của Phượng sau đó bị thủ môn U19 phá ra. Ngay sau đó, Công Phượng tiếp tục đá bồi nhưng không thành công.

Vài phút sau, thêm một pha sóng gió nữa vừa xuất hiện trước khung thành U19 Nhật Bản. Nhưng lần này pha dứt điểm của Tuấn Tài sau đường chuyền của Văn Toàn lại trúng chân hậu vệ U19 Nhật Bản dội ra.

Nhưng quá mải miết tấn công, U19 Việt Nam đã để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự và đến phút 85 sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, Nakano Masaomi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái hạ Minh Toàn, đưa tỷ số lên thành 2-1 cho U19 Nhật Bản.

Phút 87, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Kaneko Shota dùng kỹ thuật vượt qua trung vệ Xuân Hùng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Toàn, nâng tỉ số lên 3-1 cho U19 Nhật Bản. Phút 89, Văn Toàn bị Keisuke truy cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Công Phượng dễ dàng đánh lừa thủ thành Kosuke, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho U19 Việt Nam.


	
	Công Phượng thực hiện cú panenka ở phút 90 của trận đấu
Công Phượng thực hiện cú panenka ở phút 90 của trận đấu

Mặc dù hiệp hai có 3 phút bù giờ nhưng chừng đó thời gian là không đủ để cho U19 Việt Nam ghi thêm bàn thắng đành chấp nhận thua 3-2.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Minh Toàn; Tiến Dũng, Xuân Hùng, Anh Thi, Hồng Duy; Xuân Trường, Tuấn Anh (Tuấn Tài 74'), Thanh Tùng (Văn Đức 68'), Văn Long (Minh Vương 70), Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke; Miura Genta, Yuki, Keisuke, Ochi Yamoto (Genta 71'), Shota, Masaya, Sakai Daisuke, Takagi Daisuke, Yosuke, Taro (Nakano 54').