Tối qua (3/5) với thể loại “Pop thập niên 90”, sân khấu của “Tuyệt đỉnh tranh tài” đã làm “sống” dậy những ca khúc đình đám vào đầu những năm 90 qua giọng ca của các thí sinh trong chương trình.
Xem thêm:
> [Tuyệt đỉnh tranh tài] Phương Thanh “dọa đánh” Ưng Hoàng Phúc
> Hồng Nhung hào hứng thử sức với nhạc Rock
> Hoàng Hải “hút hồn” fan nữ khi cover “Có khi nào rời xa”
Nhắc đến âm nhạc những năm 90, không thể nào không nhắc đến những tên tuổi đã làm rạng rỡ nền âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ như Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung, Mỹ Linh,... Họ là những ca sĩ tiên phong thành công với thể loại nhạc này và được công chúng đón nhận một cách nhiệt tình.
10 thí sinh thể hiện 1 liên khúc gồm 2 bài đó là "Mưa phi trường" và "Ước gì".
Mở đầu đêm thi, khán giả có cơ hội được nghe lại 1 liên khúc gồm 2 ca khúc- đó là 2 hit lớn đã làm nên tên tuổi của A2 Lam Trường và nữ ca sĩ Mỹ Tâm – liên khúc “Mưa phi trường” và ”Ước gì” được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Phương Thanh đóng vai trò làm giáo khảo khách mời trong đêm liveshow lần này.
Có thể nói đây là một tuần thi đầy căng thẳng cho cả 10 thí sinh. Họ phải làm sao để có thể thể hiện lại một cách thành công những ca khúc đã từng gây “bão” vào thời gian những năm nhưng quan trọng là vẫn giữ được chất riêng của bản thân mình. Và sự hỗ trợ đắc lực từ một người chị - nữ ca sĩ Phương Thanh đã phần nào giúp đỡ những khó khăn mà các bạn thí sinh đang mắc phải.
Bộ 3 giám khảo trong đêm liveshow với chủ đề "Pop thập niên 90": đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Phương Thanh.
Luôn giữ vững phong độ ổn định qua 2 tuần thi, Hoàng Hải luôn là cái tên được 3 vị giám khảo đáng giá cao. Mạo hiểm khi lựa chọn ca khúc "Mãi Mãi" của A2 Lam Trường, Hoàng Hải đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc, khiến giám khảo Lê Hoàng cũng phải vỗ tay khen ngợi.
Có thể nói phần nhận xét về phần thi của Hoàng Hải đã khiến cho khán giả trường quay ôm bụng cười khi chứng kiến màn “đấu khẩu” rất quyết liệt giữa Phương Thanh và Lê Hoàng. Trong khi Phương Thanh nhận xét rằng Hoàng Hải nên có một chút xíu lẳng lơ khi trình diễn và Phương Thanh cũng cảm thấy tiếc khi Hoàng Hải không sinh vào những năm 90 vì nếu Hoàng Hải sinh ra vào thời điểm đó thì anh chắc hẳn đã trở thành một siêu sao. Mặc dù bị cướp diễn đàn khá nhiều lần nhưng Lê Hoàng vẫn tranh thủ gửi gắm đến Hoàng Hải là đừng tin lời hai nữ giám khảo kia khiến khán giả càng thêm phấn khích và hào hứng.
Trong tuần thi này, một trong những thí sinh cảm thấy khó khăn nhất chắc là anh chàng rocker Phạm Anh Khoa. Nếu tuần thi Rock là một sở trường thì đến với chủ đề lần này, Phạm Anh Khoa đã phải “vò đầu bứt tai” để tìm cách làm sao thể hiện ca khúc đình đám "Hương ngọc lan" của diva Mỹ Linh. Với chiếc guitar trên tay và chọ bối cảnh là một quán cóc ven đường, Phạm Anh Khoa đã thể hiện một cách đầy cảm xúc, xóa hẳn đi cái bóng của đàn chị Mỹ Linh.
Anh Khoa đã khiến Hồng Nhung bất ngờ khi đã xuất sắc chinh phục được hoàn toàn những nốt thấp và những nốt cao. Hồng Nhung nhận xét: “Giờ đây “Hương ngọc lan” đã có một phiên bản “dương tính” đầy tình cảm và thuyết phục”. Tiếp lời của Hồng Nhung, Phương Thanh đùa vui rằng Phạm Anh Khoa đã biến “Hương ngọc lan” nhẹ nhàng thành “Hương xương rồng” dễ sợ.
Là một người cháu thân thiết của “cậu Hai” Lam Trường, Minh Thư quyết định chọn thể hiện hit “Đừng lừa dối” của "cậu Hai" nhưng theo phiên bản hoàn toàn mới.
Minh Thư ghi điểm với màn dàn dựng hết sức công phu và điêu luyện khi Minh Thư vừa phải chuyển mic liên tục vừa phải kết hợp với vũ đạo mà không được bỏ lỡ nhịp nào. Sự thông minh của Minh Thư đã khiến cho Lê Hoàng phải nhận xét rằng: “Minh Thư cần gì phải hát, chỉ cần vũ đạo, dàn dựng và ăn mặc như vậy là đỉnh rồi”.
Thể hiện lại ca khúc "Tình phai", anh chàng Đức Tuấn đã đem nguyên một “Biệt đội khủng long” với hơn 100 người lên sân khấu để góp giọng cùng anh. Một điều thú vị là dàn hợp xướng này rất nhiều thế hệ tham gia tạo nên một tiết mục đầy màu sắc.
Đánh giá phần thi của Đức Tuấn, Lê Hoàng phải khen chính dàn đồng ca hùng hậu này đã thật sự làm lay động trái tim của khán giả. Còn Phương Thanh thì không ngớt lời khen khi Đức Tuấn đã khắc phục được nhược điểm hát thiếu tình cảm khi bình thường hát dòng nhạc bán cổ điển.
Tình cảm, sâu lắng và cảm xúc…đó là những từ để dành cho tiết mục của Phương Vy khi thể hiện ca khúc "Mẹ yêu" của ca nhạc sĩ Phương Uyên. Đây như là một món quà mà Phương Vy muốn gửi tặng đến người mẹ thương yêu của mình. Với tiếng guitar mộc mạc, giản dị Phương Vy đã bật khóc khi thể hiện ca khúc này.
Nữ giám khảo Hồng Nhung đã đánh giá cao sự liều lĩnh của Phương Vy khi đã mang không gian acoustic đến sân khấu rộng như thế này. Nữ giám khảo chia sẻ: “Nghệ thuật quan trọng nhất là sự nhạy cảm trong tâm hồn. Những nốt run của Phương Vy là đáng quý và em đã làm được điều đấy.”
Là một fan của chị Chanh Phương Thanh, Trà My Idol quyết định chọn ca khúc "Tình 2000" để tham gia tuần thi này. Với thế mạnh là vũ đạo, Trà My đã mang lại nhiều màu sắc tươi mới cho ca khúc này.
Cảm nhận của Phương Thanh khi nghe lại ca khúc này, cô chia sẻ: “14 năm rồi mới nghe lại bài này. Phương Thanh ngày xưa hát rất bụi nhưng giờ thì qua giọng hát của Trà My thì khuôn khổ hơn nhiều theo phong cách của Trà My. Phương Thanh thích phong cách lạnh lùng, giọng đanh chắc của Trà My, chỉ tiếc chỗ lên cao “chưa đã” mà thôi.”
Xuất hiện bất ngờ từ hàng ghế khán giả lên tới ghế nóng, Kimmese khiến ban giám khảo giật mình, sau đó thì cùng nhún nhảy với giai điệu sôi động của “Wannabe”, ca khúc đình đám trong album đầu tay của các cô gái trong nhóm Spice Girls.
Một mình phải đảm nhận vừa phần hát, bè, rap trong bài là điều không hề dễ chút nào. Nhưng Kimmse đã làm khá tốt phần trình diễn của mình. Theo Phương Thanh thì Kimmese đã hoàn thành ca khúc “hoản chỉnh, tự nhiên, vượt qua rất tốt” khi đủ hơi để hát liên tiếp mà không bị hụt, chưa kể bài hát phù hợp với phong cách và giọng hát của Kim.
Vì cũng có sở trường hát nhạc pop nên Ưng Hoàng Phúc đã thể hiện khá thành công hit “Trái tim bên lề”. Anh đã mạo hiểm khi chọn một ca khúc khá khó với điệp khúc liên tục, đòi hỏi âm vực cao, chưa kể lại đang bị chứng thoát vị đĩa đệm “quấy rầy” nên cũng ảnh hưởng không ít đến giọng hát của Ưng Hoàng Phúc. Dù vậy thì Ưng Hoàng Phúc cũng đã mang một tinh thần rất tốt lên sân khấu mà không hề căng thẳng theo nhận xét của Phương Thanh.
Giọng ca với sở trường nhạc thính phòng Phạm Thu Hà đã chọn thể hiện ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu”- bài hát vốn đã từng được Hồng Nhung thể hiện cực kỳ thành công cho đêm thi này. Thu Hà đã quyết định phá cách khi pha pop với sở trường opera ở đoạn ngân cao trào khiến Hồng Nhung không thích sự làm mới này lắm vì theo chị thì ca khúc này vốn đã rất giản dị, nhẹ nhàng rồi thì “sự pha trộn như vậy không cần thiết”.
Gây ấn tượng mạnh với tuần thi rock, đến với tuần thi này, nữ ca sĩ Trang Nhung quyết định hát “Cho em một ngày” tình cảm và nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của violon và guitar bên cạnh. Với giọng hát khỏe sẵn có, Trang Nhung đã hát rất có lực nhưng theo Phương Thanh cảm nhận thì vẫn còn thiếu “sự khắc khoải, khao khát”. Đó là điều mà những bài nhạc xưa cần có.
Phương Thanh đốt nóng sân khấu với ca khúc "Ghen" cùng với ca nhạc sĩ tài năng Phương Uyên.
Màn song ca ngẫu hứng ca khúc "Trống vắng" cùng với MC Trấn Thành.
Phương Thanh đã làm "sống" dậy một giai đoạn thăng hoa của nền âm nhạc Việt Nam.
Nữ ca sĩ Hồng Nhung đã trình bày lại ca khúc "Vườn yêu" theo một phong cách hoàn toàn mới.
Đêm thi thật sự bùng nổ với sự góp vui của nữ ca sĩ Phương Thanh, hội ngộ với ca nhạc sĩ Phương Uyên trong ca khúc “Ghen”, Phương Thanh đã đốt cháy sân khấu và khán giả với sự “máu” và niềm đam mê nghệ thuật hết mình của chị. Đặc biệt hơn, khán giả gần như vỡ òa khi chị Chanh thể hiện lại bản hit đình đám một thời “Trống vắng”. Chỉ những câu hát đầu tiên vừa cất lên, cả khán phòng đã hòa theo lời bài hát cùng với Phương Thanh. Phương Thanh cùng với phần trình diễn của 10 thí sinh đã phần nào làm “sống” dậy một giai đoạn thịnh vượng và thăng hoa của âm nhạc Việt Nam. Có thể nói rằng những bài hát đã trở thành những ca khúc đi cùng năm tháng và luôn sống mãi trong lòng các khán giả yêu nhạc. Đây là đêm thi khơi dậy nhiều cảm xúc nhất trong lòng khán giả.
Với tư cách là một người chị, một người đồng nghiệp, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ rất thật lòng đến với 10 thí sinh: “Các ca sĩ rất dại, rất dở bởi vì đã là người của công chúng, nổi tiếng rồi, đã có những show hát hoành tráng, đã được sống, yêu đời, yêu nghề. Ngày hôm nay các bạn đi thi cuộc thi này được gì? Chưa được gì hết, được nhận xét thì cũng không vui, tập mệt, hát mệt nên các bạn dại, giống Phương Thanh. Tại sao chúng ta đã là người của công chúng mà lại đi thi? Đó là bởi vì ca sĩ, nghệ sĩ cần hát, cần đứng trên sân khấu biểu diễn, chuyện giải thưởng không quan trọng nữa. Lúc nào cũng có hai luồng, một luồng ủng hộ, một luồng dựa vào đó đẩy, chà đạp các bạn xuống để làm tổn thương tinh thần các bạn. Các bạn làm thế đã hy sinh lắm rồi nên không có điều xấu nhất trong ngay hôm nay mà chúng ta dở đều như nhau. Phương Thanh tình nguyện dở với các bạn một lần nữa nếu được thi đấu với nhau”
Dựa theo kết quả bình chọn, trong đêm thi trước, Trà My, Đức Tuấn và Ưng Hoàng Phúc đã nhận được ít bình chọn nhất. Trong tuần này, Phạm Thu Hà, Trà My và Minh Thư lọt vào top 3 nguy hiểm. Cộng kết quả hai đêm liền, Trà My và Minh Thư đã phải chia tay chương trình.
Đêm liveshow thứ 3 đã khép lại. Khán giả sẽ được xem 8 gương mặt còn lại cùng tranh tài trong đêm thi tiếp theo với thể loại “Nhạc Dance”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21g thứ Bảy tuần sau (10/5)
