Ở King’s Cup 2019, Thái Lan đã mời Việt Nam, Ấn Độ và Curacao tham dự giải đấu tổ chức trên sân nhà.
HLV Park Hang Seo cùng các học trò rất sẵn lòng và ngay trận ra quân hồi tháng 6 năm đó, thầy trò ông Park đã có chiến thắng ngọt ngào 1-0 trước “Voi chiến” bằng pha lập công duy nhất của Anh Đức phút bù giờ.
Anh Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan tháng 6 năm ngoái. Ảnh: VFF
Việt Nam hiên ngang vào chung kết với Curacao còn Thái Lan sau đó thất bại luôn trước Ấn Độ ở trận tranh giải ba và không có nổi bàn nào giải này. Thành tích yếu kém đó đã khiến FAT sa thải HLV Sirirak, mở đường cho HLV Akira Nishino đến dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.
Việt Nam hiện đang là Á quân King’s Cup vì ở chung kết giải này năm ngoái, thầy trò ông Park sau khi hoà 1-1 Curacao trong 2 hiệp chính đã thua ở loạt sút luân lưu. Cách đây vài tháng, Thái Lan rất hy vọng sẽ tổ chức được giải đấu truyền thống gần 50 năm tuổi này để thầy trò HLV Nishino có dịp tập trung và CĐV có thể theo dõi đội tuyển. Thời gian dự kiến là trong “Ngày FIFA”, từ 31/8 đến 8/9.
> > > Xem thêm: ĐT Việt Nam tiếc nuối để tuột chức vô địch King's Cup 2019
Niềm vui của thầy trò HLV Park Hang Seo sau chiến thắng ở King's Cup 2019. Ảnh: VFF
Tuy nhiên vừa qua, FAT đã lên tiếng xác nhận King’s Cup 2020 chính thức phải huỷ bỏ. Đơn vị nắm bản quyền giải đấu này là ông Watcharaw Watcharapol, Giám đốc kinh doanh Thai Rath TV vừa xác nhận với giới truyền thông Thái Lan ngày 10/6.
Ông Wakhorn nói: “Vì quyền phát sóng các trận đấu trực tiếp ở King’s Cup 2020 thuộc về chúng tôi nên vừa qua, chúng tôi đã có thảo luận với FAT. Họ kết luận rằng từ sự cố của dịch bệnh Covid-19 nên không thể tổ chức giải đấu và King’s Cup sẽ chỉ diễn ra vào năm tới khi tình hình đã ổn. Hợp đồng phát sóng giải này của chúng tôi vẫn sẽ được duy trì cho tới giải đấu sang năm khi được tổ chức”.
> > > Xem thêm: Khoảnh khắc ấn tượng nhất xuyên suốt trận chung kết King's Cup Việt Nam – Curacao
Thái Lan có phong độ thảm hại sau trận thua Việt Nam ở King’s Cup 2019.
Việt Nam vốn là khách mời khá quen thuộc của Thái Lan ở King’s Cup. Lúc này, khi tình hình dịch bệnh đã lắng xuống, Thái Lan có thể cũng muốn đối đầu Việt Nam một lần nữa sau nhiều năm không biết thắng.
Năm 2019, hai đội tuyển đã hoà nhau không bàn thắng ở cả 2 lượt trận tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Cùng với trận thắng của Việt Nam ở King’s Cup 2019, hai nền bóng đá đang “hăm he” nhau rất quyết liệt. CĐV hai nước luôn “khẩu chiến” mỗi khi hai đội chạm trán và đẩy giá bản quyền truyền hình lên cao ngất ngưởng do nó nhận được sự quan tâm của rất đông khán giả.
Hiện tại, bóng đá Thái Lan cũng đang trở lại giai đoạn bình thường khi Chính phủ quyết định thông báo chuyển đất nước sang giai đoạn 4, tức cho phép sự trở lại của những môn thể thao ngoài trời.
> > > Xem thêm: Lo sợ virus Corona tại Trung Quốc, cầu thủ Thái "cầu cứu" đòi về nhà
Thai League cần ít nhất là 6 tuần để các cầu thủ ở CLB có thể tập lại.
Chủ tịch Somyot của FAT cũng vừa tuyên bố sẽ thông báo cho thành viên các CLB để chuẩn bị cho giải đấu trở lại. FAT vẫn kiên quyết vận hành giải đấu vào tháng 9 năm nay, không chấp nhận trở lại sớm hơn và giải đấu vẫn phải đóng kín cửa với CĐV.
FAT cho rằng cần ít nhất là 6 tuần để các cầu thủ ở CLB có thể tập lại và sẵn sàng cho Thai League. Hiện tại nhiều CLB ở Thái Lan vẫn chưa tập trở lại và chỉ khởi động cho mùa bóng vào đầu tháng 7.
Tại trận chung kết King's Cup 2019, các CĐV của Việt Nam và Curacao đã có nhiều phen thót tim.
Được đánh giá là một đội bóng "đẳng cấp thế giới" với nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt có tới 7 cầu thủ đang đấu tại Hà Lan, Curacao sử dụng đội hình mạnh quyết "hạ gục" tuyển Việt Nam một cách nhanh chóng, với bàn thắng đầu tiên được ghi vào đầu hiệp 2.
Phút thứ 84, với sự phối hợp ăn ý của Văn Kiên, Quang Hải và Đức Huy, tuyển Việt Nam đã gỡ hoà với bàn tháng quý như vàng. Kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 1-1, cả hai đội bước vào loạt đá luân lưu.
Cuộc đấu trí kết thúc với tỷ số luân lưu chung cuộc 5-4 nghiêng về đội tuyển Curacao.
Kết thúc giải đấu, đội tuyển Curacao chính thức vô địch King's Cup 2019.