Tuyển tập những bức ảnh chỉ khiến người yêu sự hoàn hảo "phát cáu"

15:00 16/10/2016

Hầu như ai trong chúng ta cũng đều yêu thích sự ngăn nắp, trật tự, đâu ra đó. Thế nhưng đời không như là mơ. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu khác biệt giữa hàng lối ngay ngắn cũng đủ khiến những người dù không theo "chủ nghĩa hoàn hảo" phát bực, chỉ muốn nhảy vào xếp lại cho đỡ "ngứa mắt" mà thôi.

Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc "con sâu làm rầu nồi canh" này và thử tài "kiên nhẫn" của bạn xem nhé!


Đôi khi khác biệt là tốt, nhưng giữa một loạt bàn chải thẳng tắp như thế này thì thật không đẹp mắt chút nào.
Đôi khi khác biệt là tốt, nhưng giữa một loạt bàn chải thẳng tắp như thế này thì thật không đẹp mắt chút nào.


Có "lời khen" cho người thợ xây cửa "có tâm" này.
Có "lời khen" cho người thợ xây cửa "có tâm" này.


Chỉ một vài miếng gạch thôi cũng không chịu lót nốt!
Chỉ một vài miếng gạch thôi cũng không chịu lót nốt!


Bụi cây kia lẻ loi hẳn ra khi xung quanh đều "có đôi" cả.
Bụi cây kia lẻ loi hẳn ra khi xung quanh đều "có đôi" cả.


Kìa em ơi, lộn hàng rồi.
Kìa em ơi, lộn hàng rồi.


Lần sau đóng nắp cống cũng phải nghệ thuật hơn chút nha!
Lần sau đóng nắp cống cũng phải nghệ thuật hơn chút nha!


Sàn nhà chống chỉ định cho người theo "chủ nghĩa hoàn hảo".
Sàn nhà chống chỉ định cho người theo "chủ nghĩa hoàn hảo".


Tại sao tốn công viết như vậy thì tại sao không viết giống nhau hết cho rồi?!
Tại sao tốn công viết như vậy thì tại sao không viết giống nhau hết cho rồi?!


Đến xúc xích cũng có tinh thần "nổi loạn".
Đến xúc xích cũng có tinh thần "nổi loạn".


Lợn ơi, em nhìn đâu thế?
Lợn ơi, em nhìn đâu thế?


Mặc cho miếng bánh có hấp dẫn đến cỡ nào thì khó ai có thể thưởng thức nó một cách ngon miệng được.
Mặc cho miếng bánh có hấp dẫn đến cỡ nào thì khó ai có thể thưởng thức nó một cách ngon miệng được.


Sự lười biếng đôi luôn gây ra những hậu quả trớ trêu.
Sự lười biếng đôi luôn gây ra những hậu quả trớ trêu.


Tại sao???
Tại sao???


Ước gì người ghép thảm "tinh mắt" hơn xíu.
Ước gì người ghép thảm "tinh mắt" hơn xíu.


Có ai muốn đậm vỡ bức tường bất đối xứng này không?
Có ai muốn đậm vỡ bức tường bất đối xứng này không?


"Cạn lời" với sự xuất hiện "không thể nào duyên hơn" của chiếc thìa đen trên.
"Cạn lời" với sự xuất hiện "không thể nào duyên hơn" của chiếc thìa đen trên.


Sao không gạt xuống hết đi cơ chứ?
Sao không gạt xuống hết đi cơ chứ?


Truy tìm chủ nhân của chiếc ghế "có tâm" nhất hệ mặt trời.
Truy tìm chủ nhân của chiếc ghế "có tâm" nhất hệ mặt trời.


Ráng gần lại một chút nữa thôi là được rồi.
Ráng gần lại một chút nữa thôi là được rồi.


"Chơi trội" không phải là một ý tưởng hay.
"Chơi trội" không phải là một ý tưởng hay.


Tính chụp ảnh khoe bạn bè, à mà thôi...
Tính chụp ảnh khoe bạn bè, à mà thôi...


Mình thích thì mình ăn thôi, không cần phải theo thứ tự nào cả!
Mình thích thì mình ăn thôi, không cần phải theo thứ tự nào cả!


Vị khách không mời mà đến.
Vị khách không mời mà đến.


Cần lắm lời giải thích cho viên gạch đỏ "dễ thương" này.
Cần lắm lời giải thích cho viên gạch đỏ "dễ thương" này.

Thế mới nói cuộc sống không gì là hoàn hảo cả. Cho nên thay vì cố tạo ra một tổng thể mĩ mãn thì hãy chăm chút từng chi tiết một để tránh những sự cố "dở khóc dở cười" như thế này bạn nhé!

(Ảnh: Internet)