Theo chân tuyển bóng đá nam, Futsal lại thua "ngớ ngẩn" khi vào vòng knock-out

07:00 02/11/2017

Theo dòng lịch sử, tuyển futsal Malaysia luôn được xem gã hàng xóm không mấy dễ chịu trong khu vực của Việt Nam. Sau lần chiến bại tại SEA Games 29, ở lần chạm trán lần này trên sân nhà Phú Thọ (TP.HCM), thầy trò Miguel Rodrigo đặt mục tiêu giành thắng lợi để trả món nợ 2 tháng trước.

Trong 10 phút đầu, chủ nhà thi đấu có phần lấn lướt và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra những phút sau đó. Phút 11, Khairul dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho Malaysia. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách thi đấu tự tin và thăng hoa. Trong phần thời gian còn lại của hiệp 1, họ ghi liền 3 bàn thắng nữa để nới rộng cách biệt thành 4-0!

Thua đậm không tưởng ngay trong hiệp đầu khiến thầy trò Miguel Rodrigo thực sự choáng váng. Bước sang hiệp 2, toàn đội triển khai lối đá power-play hòng tìm kiếm cơ hội rút ngắn khoảng cách.

Theo chân tuyển bóng đá nam, Futsal lại thua

Cơ hội đến với Việt Nam khi cầu thủ Abu của Malaysia nhận thẻ đỏ ở phút 26 và đội bạn chỉ còn chơi với 4 cầu thủ trong vòng 2 phút. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ đã không tận dụng được quãng thời gian quý báu này để ghi bàn giải tỏa áp lực.

Khó khăn càng chất chồng khi Việt Nam lại rơi vào tình cảnh phải chơi 4 người trong 2 phút như đội bạn khi Quốc Hưng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Khairul ở phút 33. Nhân cơ hội này, Malaysia đã tổ chức tấn công và nâng tỷ số lên 5-0. Trước khi giờ đấu chính khép lại, Ngọc Sơn đã kịp ghi bàn thắng danh dự duy nhất cho đội nhà.

Theo chân tuyển bóng đá nam, Futsal lại thua

Thua chung cuộc 1-5, Việt Nam ngậm ngùi hướng đến trận tranh hạng 3 gặp Myanmar, đội đã thúc thủ trước Thái Lan ở trận bán kết 1 với tỷ số đậm đà 3-8. Trong khi đó, trận chung kết giải năm nay sẽ là cuộc so tài giữa Thái Lan và Malaysia. Cả hai cặp đấu này sẽ cùng diễn ra vào ngày 3/11 tới đây.

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể, thao bóng đá mới nhất 24h nha!