Quen nhau qua ứng dụng Tinder, Fjellhoy ngỡ đang ở tầng trời thứ bảy thiên đường khi cuối cùng cô có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Nhưng cô đâu ngờ rằng một ngày mình sẽ bị bạn trai lừa đảo gần 5 tỷ đồng. Cô suy sụp đến mức phải vào viện tâm thần.
Một kế hoạch được bày ra hết sức hoàn hảo
Cecilie Fjellhoy, một nữ học viên cao học người Na Uy, 29 tuổi, sống tại London cứ ngỡ rằng đã tìm được người đàn ông của mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng Tinder. Cuộc sống xa xỉ của anh chàng này thể hiện ở việc đi bằng máy bay tư nhân, đi ăn ở các nhà hàng sang chảnh và ở trong các khách sạn 5 sao.
Cecilie Fjellhoy quen Simon Leviev qua ứng dụng Tinder.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ, Leviev diện một bộ đồ đắt tiền, dùng phi cơ riêng đón Fjellhoy bay tới Bulgaria. Anh tự giới thiệu mình là triệu phú người Israel, được nhiều người gọi với cái tên “hoàng tử kim cương”.
Fjellhoy cho biết Leviev làm việc cho một công ty tên là LLD Diamonds chuyên môi giới kim cương. Công việc của anh ta đòi hỏi phải thường xuyên đi công tác nên hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Nhưng những lời lẽ, tin nhắn lãng mạn đã khiến Fjellhoy dần dần nảy sinh tình cảm sâu đậm với Leviev.
Với vẻ ngoài điển trai, lời lẽ lãng mạn, anh chàng Leviev khiến Fjellhoy "say nắng" ngay lần gặp đầu tiên.
Sau 4 tuần thân mật như vậy, Leviev đề nghị cô gái mở thẻ tín dụng bạch kim để chi trả cho những "chuyến đi công việc" cũng như tiền thuê dịch vụ vệ sĩ "vì lý do đảm bảo an ninh" khỏi các "kẻ thù" đang đe dọa anh ta.
Vì những mục đích này, "hoàng tử" đã tiêu tốn tới 224.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng) trong vòng 54 ngày, nhưng cam đoan sẽ hoàn lại người yêu đầy đủ và xứng đáng.
>>> Xem thêm: Những sao Việt bị lừa đảo hàng tỷ đồng chỉ trong phút chốc
Cú lừa ngoạn mục của kẻ lừa đảo đội lốt triệu phú
Thế nhưng "triệu phú" trên tinder hóa ra là Shimon Hayut - một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp bị kết án tù và lĩnh án 3 năm tù giam vì lừa đảo phụ nữ hàng triệu USD, từ những phụ nữ ở khu vực Bắc Âu khác.
Fjellhoy khóc khi kể lại câu chuyện của chính mình.
Anh ta thanh toán tiền vé máy bay, phòng khách sạn, bàn ăn tối dưới tên cô. Sau khi biết mình bị lừa, Fjellhoy 5 lần 7 lượt tìm người yêu nhưng không được. Leviev hoàn toàn biến mất, cắt đứt mọi liên lạc với cô.
Ngay sau khi Fjellhoy nộp đơn tố cáo Leviev, “hoàng tử kim cương" đã bị bắt tại Hy Lạp vì sử dụng hộ chiếu giả sau một cuộc điều tra hợp tác giữa Interpol và cảnh sát Israel. Được biết, anh ta chuyên là một kẻ lừa đảo tại Israel. Hắn lợi dụng phụ nữ để kiếm tiền ăn chơi sa đọa, hưởng thụ lối sống xa hoa của mình.
"Hoàng tử kim cương" Hayut bị bắt ở Hy Lạp vào cuối tháng 7 vừa qua.
Khi bị bắt, anh ta một mực khẳng định: "Đây chỉ là khoản vay giữa những người bạn. Cô ấy đồng ý cho tôi mượn tiền và sau đó cô ta biến mất trước khi tôi trả lại. Phụ nữ lợi dụng tôi để có quà đắt tiền và tất cả mọi thứ... nói cách khác họ là những kẻ đào mỏ".
Khi biết được chân tướng thật của kẻ mà mình đã trao gửi không chỉ tình yêu đắm say, trái tim tội nghiệp của Fjellhoy không thể chịu đựng được và cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tự tử. May sao, cô gái đã có thể trấn tĩnh và quyết định tham gia khóa phục hồi chức năng trong một bệnh viện tâm thần.
>>> Xem thêm: Ba lần bị lừa tình trên mạng, chàng trai vẫn cầu hôn với bạn gái ảo
Video xem thêm: Cảnh giác bị lừa khi kết bạn qua mạng xã hội.
Cô Fjellhoy cho biết: "Tôi căm hận anh ta, thật kinh khủng. Tôi đã khóc vì điều đó thật đau đớn. Tôi ghét bản thân mình vì đã ngu dại".
Câu chuyện của Cô Fjellhoy là bài học cho mọi người nhất là các chị em phụ nữ. Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”, vì chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của nhiều người.
Bạn thấy câu chuyện của cô Fjellhoy như thế nào? Hãy chia sẻ cùng YAN nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Không chỉ Fjellhoy mới là nạn nhân của những kẻ lừa đảo qua mạng xã hội, cũng đã có nhiều cô gái vì tin vào tình yêu sét đánh qua mạng xã hội mà đã bị “cuỗm” mất điện thoại và xe máy ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Yêu qua mạng xã hội, cô gái nhận kết đắng bị lừa hết tài sản ngay trong buổi hẹn đầu tiên
Theo đó, thông qua một ứng dụng kết bạn trên mạng, cô gái này đã được một chàng trai tiếp cận làm quen. Sau một thời gian nói chuyện tìm hiểu, thanh niên kia đã chủ động rủ cô gái đi chơi. Tuy nhiên, anh ta lại lấy cớ là xe bạn đã mượn đi mất, để cô gái tự ý mở lời đi xe sang đón.
Toàn bộ từng bước hành động của trò lừa đảo này được các đối tượng sắp xếp tinh vi đến mức cô gái không biết mình đã bị "rơi vào tròng". Khi đến bãi giữ xe, lợi dụng lòng tin của cô gái, anh ta đã giữ cả chìa khóa và thẻ xe máy... >>> ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY!