Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

09:40 14/11/2018

Stan Lee là người đã nhào nặn hầu hết siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong Vũ trụ Marvel kể từ thập niên 60 như Hulk, Fantastic Four, Iron Man,... góp phần không nhỏ xây nên vũ trụ điện ảnh Marvel đồ sộ như ngày hôm nay.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Ông cũng được biết đến với khối tài sản tầm 50-70 triệu USD (1.100 - 1.600 tỷ đồng) với mức lương 1 triệu USD (23 tỷ đồng) hàng năm từ Marvel. Thế nhưng ở tuổi 95, "ông trùm" Marvel không những phải chiến đấu với bệnh tật, tuổi cao sức yếu mà còn phải chịu sự ngược đãi từ chính con gái mình.

Hồi tháng 02/20218, ông và cô con gái 67 tuổi J.C (Joan Celia) đã nổ ra một cuộc cãi vã lớn. Việc này không thực sự bất ngờ, nhưng có vẻ như đây là điểm mà giọt nước tràn ly.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Nhiều năm trước, Stan Lee và người vợ quá cố đã thu xếp để chu cấp tiền hàng tháng cho con gái J.C của mình vì bà này không tự nuôi sống bản thân và thường có thói tiêu xài rất hoang phí. Nếu cụ không đưa đủ tiền thì bà ta sẽ khóc lóc, hét vào mặt và chửi bới cụ.

Chính miệng Lee cũng khẳng định:

Thật bất thường khi mỗi tháng J.C đều tiêu từ 20.000 đến 40.000 USD (450 đến 900 triệu đồng) từ thẻ tín dụng, đôi khi còn nhiều hơn. Mỗi khi tôi không chu cấp đủ thì nó la hét, mắng mỏ và khóc lóc.

Những đòi hỏi ngày càng quá đáng theo thời gian, từ việc đòi tiền cho tới đòi sang tên tài sản sang bà ta. Ông khước từ vì "lo rằng sau khi tôi chết, con gái tôi sẽ thành vô gia cư và nghèo mạt" vì thói tiêu tiền như cỏ rác. 

Trong một lần tranh cãi về quyền sở hữu chiếc xe hơi Jaguar mới mua vào năm 2014. J.C bị cho là đã xách tay mẹ, đẩy bà áp vào cửa sổ, rồi tóm lấy cổ cha và đập đầu ông vào chiếc ghế gỗ, để lại một vết sẹo ở phía sau sọ. Vợ chồng Lee yêu cầu không báo cảnh sát để bảo vệ con gái.

Dù bệnh tật, Lee vẫn phát hiện ra con gái ông đang qua lại với ba gã đàn ông đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến sự suy đồi của J.C: Jerardo "Jerry" Olivarez, Keya MorganKirk Schenck (luật sư riêng của J.C). Họ đã "gây ảnh hưởng xấu" lên con gái của Stan Lee - một phụ nữ 67 tuổi có rất ít bạn bè trưởng thành. Bộ ba này đã cố tình tiếp cận và gây ảnh hưởng lên J.C để trục lợi từ Stan Lee và âm mưu chiếm quyền sở hữu tài sản.


Keya Morgan (phải) là kẻ được cho là đã kiểm soát mọi hành động và phát ngôn của Stan Lee. Trong ảnh, cả hai đứng cùng tài tử John Travolta.
Keya Morgan (phải) là kẻ được cho là đã kiểm soát mọi hành động và phát ngôn của Stan Lee. Trong ảnh, cả hai đứng cùng tài tử John Travolta.

Trong suốt những năm đó, Keya Morgan J.C liên tục đang bành trướng sự kiểm soát của mình lên ngôi nhà. Phụ tá của Stan LeeMike Kelly - người từng theo sát cụ trong suốt một phần tư thập kỷ - giờ đây bị hạn chế viếng thăm chỉ một lần/tuần và mỗi lần gặp Stan Lee là phải có giám sát. Vị trí trợ lý đã được thay thế cho Vince Maguire (anh trai của “Người Nhện” Tobey Maguire) sau đó.

J.C Morgan cũng sa thải người quản gia và làm vườn đã gắn bó với Lee trong hàng thập kỷ, thuê cho ông một luật sư khác, đồng thời đổi số điện thoại, kiểm soát email. Morgan giải thích:

Stan Lee bị thoái hóa mắt và không thể đọc được những chữ cái nhỏ. Tôi đã đọc email thay cho ông từ nhiều năm nay. Ông ấy rất biết ơn.

Vào đêm 15/03, Morgan J.C đến văn phòng của Lee ở Pow!, Beverly Hills và lấy đi một số đồ đạc không ai rõ là gì. Công ty đã gọi báo Sở Cảnh sát Los Angeles về việc này. Liền đó, Morgan tung clip Lee giải thích ông "nhờ con gái đến công ty để lấy một số đồ đạc cá nhân cần mang về nhà chứ không phải để ở văn phòng".

Nhưng Pow! tuyên bố rằng bất chấp Lee đồng ý, việc ai đó vào văn phòng lúc nửa đêm là không hề bình thường. Đến nay, họ vẫn không rõ Morgan và J.C đã lấy đi thứ gì.

Trên thực tế, ba kẻ đó cũng không phải là một nhóm thống nhất cùng “bòn rút” gia đình ông mà cũng đấu đá nhau để tranh quyền đoạt lợi. 


Văn bản cho thấy máu của Stan Lee được lấy làm mực để kinh doanh. Loại mực này được cho là đã dùng để ký trên ấn bản truyện tranh Black Panther mới. 
Văn bản cho thấy máu của Stan Lee được lấy làm mực để kinh doanh. Loại mực này được cho là đã dùng để ký trên ấn bản truyện tranh Black Panther mới. 

Olivarez đã từng tố Morgan có ý tưởng lấy máu của Lee để trộn thành một loại mực ADN để viết và dùng cho các loại tem. Ý định này xem chừng có gì đó rất "ma quỷ". Còn Morgan thì tố Olivarez ăn cắp máu của Lee "như một con ma cà rồng hút máu" trong một bài báo hồi 02/04 vừa rồi.

Việc Joan - người vợ yêu quý của ông qua đời vào ngày 6/7/2017 ở tuổi 95 đã đánh dấu sự khởi đầu của những bi kịch của chính bản thân ông sau 70 năm có người tri kỷ ở bên.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Từ khi thiếu đi hình bóng của vợ mình, Lee bắt đầu lâm vào khó khăn vì không biết cách quản lý tài chính, có thói quen làm hài lòng người xung quanh bằng cách nói bất cứ thứ gì họ muốn nghe, lịch sử hợp tác với các diễn viên tệ hại, bao gồm thương vụ Stan Lee Media hợp tác với Peter F. Paul, một kẻ buôn ma túy bị kết án. Lee còn bị đồn không tin tưởng các ngân hàng, giấu diếm hàng triệu USD tiền mặt.

Và quan trọng nhất, Lee không thể kiểm soát được cô con gái. Khi vợ ông còn sống, bà không để mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào khoản tiền chu cấp của cha mẹ, J.C dần thay đổi và đối xử rất tệ với cha. 

Theo những nhân viên chăm sóc y tế cho Lee, J.C thường xuyên gọi điện mắng mỏ, lăng mạ cha mình. Thậm chí, số cuộc gọi lên đến hàng chục cuộc mỗi ngày. 

Kể với Hollywood Reporter về tình trạng trước đây của Lee, y tá Linda Sanchez, cho biết sau khi người vô ông qua đời, Stan Lee lâm vào tình trạng mất ngủ kinh niên.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Khi Sanchez đã có chồng và đang mang thai, cô thậm chí còn bị J.C nghi ngờ là mang thai với ông cụ 95 tuổi, đe dọa sẽ "bắt" con mình khi nó được sinh ra. Cô cũng phát hiện ra camera giấu kín trong nhà, cô nghi điện thoại bị cài đặt nghe lén.

Do tuổi đã cao, vai trò của Lee Marvel chỉ dừng lại ở mặt hình thức, cộng với việc đóng vai khách mời trong hầu hết phim của Marvel. Mặc dù vậy, ông vẫn được cộng đồng fan Marvel tôn thờ là "vị thánh" đã sáng tạo ra các siêu anh hùng.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Dù bệnh tật, tuổi già và phải dựa vào sự chăm sóc y tế, Stan Lee vẫn đều đặn tới tham dự những sự kiện truyện tranh quốc tế nơi ông gặp gỡ, trò chuyện với fan và tự tay vẽ nên các bản phác thảo mà mình từng làm trong suốt 70 năm qua. Trong một sự kiện mà ông tham dự vài tháng trước đây, nhiều fan bày tỏ sự bức xúc khi thấy cụ không có được sự chăm sóc tử tế và thậm chí còn không được nghỉ ngơi một chút nào trong sự kiện dài ngày này.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Một fan hâm mộ đã chia sẻ kỷ niệm xấu xí khi anh thấy nhân viên của sự kiện liên tục thúc ép Stan Lee "VIẾT S-T-A-N-L-E-E ĐI!" trong khi cụ đã rất mệt mỏi.

Đau lòng trước tuổi già đầy bi kịch và áp bức của Stan Lee, CĐM xót xa liệu ông có ra đi thanh thản?

Sở hữu khối tài sản khổng lồ so với mức lương của một họa sĩ, cùng với đó là sự ngưỡng mộ đông đảo từ cộng đồng người hâm mộ các nhân vật siêu anh hùng. Thế nhưng, ít ai ngờ được “thánh” Stan Lee lại có một cuộc sống tuổi già đầy sóng gió khi bị chính con gái ruột ngược đãi và hành hạ khủng khiếp về mặt tinh thần như thế này. Giờ đây, khi Stan Lee đã gần đất xa trời, đông đảo người hâm mộ cũng như dàn sao Hollywood đều mong rằng sau cùng ông có thể ra đi thanh thản và không còn vướng bận bất cứ điều gì ở trên đời.