Một anh chàng tù nhân khá “nghĩa khí” khi tự giao nộp mình cho cảnh sát để bạn tù khác có thể được yên giấc.
Chuyện khó tin này lại hoàn toàn có thật và vừa xảy ra ở nhà tù Montana của Mỹ. Một tù nhân 24 tuổi tên Simeon Keith Lippert đã quyết định vượt ngục trốn thoát khỏi trại giam bằng cách bò qua những đường ống sắt.
Vào lúc 1g13 sáng, một nữ cai ngục đã tình cờ quan sát thấy trên camera an ninh hình ảnh nhiều viên gạch và lát sàn bị vỡ. Cô liền ngay lập tức ra ngoài kiểm tra và phát hiện một bộ áo tù màu cam, một đôi giày cùng một sợi dây dài làm từ drap trải giường bị bỏ lại.

Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng bảo vệ được điều động để tìm kiếm, lục soát khắp mọi nơi trong trại giam nhằm bắt kẻ vượt ngục.
Thật bất ngờ, khoảng vài phút sau đó, Simeon Keith Lippert đã bước vào khu vực phía Tây của trạm giam và nói lớn rằng: “Hãy cứ bắt giữ tôi và để những người bạn tù khác được ngủ yên”.

Lippert đến từ Missoula bị bắt vào năm 2008 và hiện đang chờ ngày ra toà với tội danh quấy rối tình dục.
Theo sĩ quan Chris Hoffman của nhà tù Montana, Lippert hành động một mình trong vụ vượt ngục. Mọi người đều khá bất ngờ về hành động tự giao nộp để cho bạn tù khác được ngủ yên giấc của anh chàng 24 tuổi này.