Truyền thông quốc tế: Bị loại khỏi World Cup là một nỗi nhục lớn của người Đức!

06:30 28/06/2018

Thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018 được báo chí thế giới nhận định là một sự sỉ nhục lớn nhất trong nhiều năm qua của nền bóng đá nước này.

Đội tuyển Đức đến World Cup 2018 với tâm thế nhà đương kim vô địch. Thế nhưng, chỉ sau vòng đấu bảng, Die Mannschaft đã bị biến thành cựu vương. Thầy trò HLV Joachim Loew xếp chót bảng với chỉ 1 trận thắng và 2 trận thua. 

Sau trận, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin rằng bóng đá Đức vừa trải qua một sự sỉ nhục lớn nhất trong nhiều năm vừa qua.


Đội tuyển Đức chia tay World Cup 2018 theo một cách không thể cay đắng hơn khi phải dừng chân tại vòng đấu bảng.
Đội tuyển Đức chia tay World Cup 2018 theo một cách không thể cay đắng hơn khi phải dừng chân tại vòng đấu bảng.

Truyền thông quốc tế: Bị loại khỏi World Cup là một nỗi nhục lớn của người Đức!

Trang Mirror của Anh giựt tít: "Không còn gì để bào chữa, đây là một sự sỉ nhục nặng nề nhất dành cho đội tuyển Đức." Ngoài ra, nội dung bài báo đề cập đến cách dùng người khó hiểu của HLV Joachim Loew trong trận gặp Hàn Quốc. Cụ thể là việc điền tên Ozil trong đội hình xuất phát mặc dù tiền vệ của Arsenal bị chỉ trích rất nhiều về mặt phong độ dạo gần đây.

Truyền thông quốc tế: Bị loại khỏi World Cup là một nỗi nhục lớn của người Đức!

Trang Daily Mail in đậm thật to dòng chữ: "Người Đức, OUT!" kèm với những hình ảnh trái ngược về nỗi thất vọng của Ozil và các đồng đội bên cạnh niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Thụy Điển. Daily Mail cho rằng có lẽ thực sự tồn tại cái dớp của những nhà đương kim vô địch tại World Cup. Bởi trước đội tuyển Đức, Italia và Tây Ban Nha cũng đã trải qua tình cảnh tương tự vào năm 2010 và 2014.

Truyền thông quốc tế: Bị loại khỏi World Cup là một nỗi nhục lớn của người Đức!

"Nỗi hổ thẹn lớn nhất" là cách mà trang The Sun miêu tả thất bại của đội tuyển Đức trước Hàn Quốc, qua đó phải dừng chân tại giải đấu lớn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng. Đó một là thất bại "không thể tin nổi" đối với những người hâm mộ bóng đá Đức bởi Die Mannschaft luôn vào tới bán kết trong các giải đấu lớn những năm gần đây. Nền bóng đá nước này được nhận định là đang trong tình trạng "thừa mứa" tài năng, vì vậy, rời World Cup theo một cách bẽ bàng như thế là điều không ai có thể tưởng tượng trước được.

Espn "sốc" trước thất bại của đội tuyển Đức, đồng thời cho rằng đội bóng cần nhanh chóng tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến thất bại hổ thẹn này để sửa chữa và tiến lên phía trước.

Trong khi đó, tại Italia, ngoài nhận định đó là một sự sỉ nhục đối với bóng đá Đức, các trang mạng còn... đào lại post cũ mà cựu đội trưởng của Die Mannschaft Michael Ballack đăng lên Twitter cá nhân. Cụ thể, trong bài post Ballack đã mỉa mai việc Azzurri phải ngồi nhà xem World Cup 2018 sau thất bại trong loạt trận play-off trước Thụy Điển cùng với hashtag #ItalyOUT. Vậy mà giờ đây, Thụy Điển mới là đội sở hữu tấm vé đi tiếp ở bảng F chứ không phải là đội bóng của Ballack.


Truyền thông Italia đào lại bài post cũ của Michael Ballack và gọi đó là "khẩu nghiệp".
Truyền thông Italia đào lại bài post cũ của Michael Ballack và gọi đó là "khẩu nghiệp".


Ở ngoài đường pitch, HLV Joachim Loew có lẽ cũng không thể tin được những gì đang diễn ra.
Ở ngoài đường pitch, HLV Joachim Loew có lẽ cũng không thể tin được những gì đang diễn ra.


Người hâm mộ đội tuyển Đức không thể ngẩng đầu lên để đối diện với cú sốc quá lớn này.
Người hâm mộ đội tuyển Đức không thể ngẩng đầu lên để đối diện với cú sốc quá lớn này.

(Ảnh: Internet)

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!