Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông: Ngôi trường sinh ra từ tình thương

18:00 28/11/2025

Giữa vùng đất bazan còn nhiều khó khăn của Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông bước sang năm học thứ hai với chỉ 37 học sinh của ba lớp. Con số nhỏ, nhưng câu chuyện về ngôi trường này lại mang giá trị rất riêng: một mô hình giáo dục được nuôi dưỡng từ tình thương.

Được quỹ Hiểu về trái tim bảo trợ, các em học sinh - là con em những gia đình khó khăn tại địa phương - khi đến lớp đều được hỗ trợ đồng phục, sách giáo khoa và bữa ăn trưa, ăn xế đủ dinh dưỡng. Đó là nỗ lực của cộng đồng - những người sẵn sàng chia sẻ để giúp các em có đủ điều kiện học tập, được học tập.

Khác với hầu hết những ngôi trường khác, Trường Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông chọn một lối đi khác: không chạy theo thành tích. Nhà trường đặt mục tiêu duy nhất là tạo ra môi trường học tập tốt nhất để trẻ phát triển theo năng lực riêng.

Các thầy cô giáo như những người dẫn đường, nhẹ nhàng động viên, cũng không dựng lên áp lực thi đua. Điều mà nhà trường trân trọng nhất không phải điểm số, mà là những tiến bộ nhỏ mỗi ngày của học sinh. Nhờ đó, học sinh dần cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và thích đi học hơn.

Bên cạnh chương trình văn hóa, các em còn được làm quen với âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ và tham gia các hoạt động nâng cao thể lực như aerobic, võ thuật. Đây đều là những môn học giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Nhiều phụ huynh cho biết con em họ rất thích những bữa ăn bán trú. Mỗi ngày, bếp ăn của trường chuẩn bị thực đơn thay đổi liên tục, đảm bảo dinh dưỡng, gồm đủ rau, thịt, cá, trứng thay phiên với phở, bún.... Sau giờ ngủ trưa, các em được ăn xế với cháo, bánh hoặc sữa.

Những suất ăn trưa là món quà mà cộng đồng đã tặng cho các em học sinh Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông thông qua việc đóng góp theo từng học kỳ trên mạng xã hội Hiểu về trái tim. Với các em, đó là nguồn năng lượng để các em tập trung học hơn và phát triển thể chất tốt hơn.

Các em còn được chăm sóc y tế định kỳ, tiêm phòng và được hướng dẫn vệ sinh, phòng chống các bệnh theo mùa và học tập kỹ năng xử lý tai nạn.

Nằm trên một ngọn đồi, ngôi trường được xây dựng hiện đại và mỹ quan. Nơi ấy có không khí rất trong lành, nhiều mảng xanh, mọi thứ đều được chăm chút bằng tình thương yêu và sự chu đáo.

37 học sinh không phải là con số lớn, nhưng mỗi em là một câu chuyện đang dần thay đổi. Có trẻ nhờ được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ mà cải thiện được chiều cao, cân nặng. Có em ban đầu nhút nhát, nay có thể đầu tự tin đứng trên sân khấu múa hát. Có em lần đầu được chạm vào máy tính nên thích lắm. Có em chỉ vì thích đến trường mà tự giác dậy thật sớm mỗi sáng.

Những chuyển biến đó không rầm rộ nhưng rất thật và đủ để thấy sự tồn tại của ngôi trường này có ý nghĩa đến mức nào đối với cộng đồng địa phương.

Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông không đặt ra những mục tiêu lớn lao. Nhà trường chỉ cố gắng làm một điều: giúp những đứa trẻ thiệt thòi được đến trường với điều kiện tốt nhất có thể. Không áp lực thành tích. Không chạy theo phong trào. Chỉ có sự tử tế, kiên trì và tinh thần giáo dục đúng nghĩa.

Sự hiện diện của Trường Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông thật khiêm tốn, giống như một điểm sáng nhỏ nhưng bền bỉ. Và đôi khi, chỉ cần một ngôi trường như vậy thôi, đã đủ để làm thay đổi cả hành trình lớn lên của một đứa trẻ.

Quỹ Hiểu về trái tim đã bước sang tuổi 15 (2010 - 2025), tính đến hết tháng 11/2025 đã có 3.060 bệnh nhi tim bẩm sinh được hỗ trợ, gần 42.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ cùng nhiều chương trình ý nghĩa khác như Chương trình Trung thu yêu thương, Xây nhà Nhân ái, Bảo trợ dinh dưỡng, trao học bổng, hỗ trợ thiên tai và dịch bệnh, Talkshow... Và đáng chú ý làQuỹ đã  bảo trợ toàn diện cho các em học sinh của Trường Tiểu học Hiểu Về Trái Tim Đắk Nông.

Ảnh: ĐVCC