Trung thu ở phố Hàng Mã đặc biệt nhất lịch sử

21:00 20/09/2021

Khác với những năm trước, Trung thu 2021 đặc biệt nhất trong lịch sử Hà Nội khi thành phố đang thực hiện giãn cách. Mọi hoạt động mua bán, vui chơi đều tạm dừng trong sự im lìm với những tiếng thở dài của chủ quán. Và, có lẽ, Hàng Mã chính là nơi chứng kiến Trung thu đặc biệt này rõ nét nhất ở Hà Nội.

 
Phố Hàng Mã chìm trong bóng tối, các quán đều đóng cửa kín mít.
Phố Hàng Mã chìm trong bóng tối, các quán đều đóng cửa kín mít.

Những năm trước, mỗi khi đến dịp Trung thu, Hàng Mã lại chìm trong sắc đỏ rực với đèn lồng, vật dụng trang trí, rước đèn, phá cỗ. Mọi người tập trung lên đây đông nghịt, phải chen chúc trong diện tích chật hẹp. Thế nhưng năm nay, mọi thứ chỉ còn là ký ức.

 
Một số quán mở hé phần cửa ở phía dưới để khách chọn đồ.
Một số quán mở hé phần cửa ở phía dưới để khách chọn đồ.

 
Khách mua bán hàng trong bóng tối.
Khách mua bán hàng trong bóng tối.

Các cửa hàng trước đây từng bán đồ tấp nập thì bây giờ đóng kín, chỉ mở hé phần dưới chân. Thỉnh thoảng, có một vài phụ huynh tiện đường đi qua, ghé vào mua cho con món đồ rồi lại vội vã rời khỏi.

 
 Mọi người mua đồ chơi Trung thu cho con tại một số cửa hàng.
 Mọi người mua đồ chơi Trung thu cho con tại một số cửa hàng.

 
Phố Hàng Mã im lìm giữa Tết Trung thu.
Phố Hàng Mã im lìm giữa Tết Trung thu.

Có một số cửa hàng mở cửa cho khách chọn nhưng nhanh chóng đóng cửa khi có sự nhắc nhở của lực lượng chức năng. Một quán vì tập trung đông đã bị xử phạt. Một công an phường nhận định, hiện tại quận Hoàn Kiếm vẫn là điểm nóng nên việc mọi người tụ tập đông để mua hàng là vi phạm quy định chống dịch.

 
Một khu vực trên phố Hàng Mã bị phong tỏa.
Một khu vực trên phố Hàng Mã bị phong tỏa.

 
Chốt chặn ngang trên phố Hàng Mã, mọi người đi qua phải có giấy tờ.
Chốt chặn ngang trên phố Hàng Mã, mọi người đi qua phải có giấy tờ.

Xung quanh phố xuất hiện nhiều chốt chặn. Thỉnh thoảng, xe của ủy ban phường lại đi, kêu gọi qua loa yêu cầu mọi người tránh tụ tập đông, không đỗ xe giữa lòng đường. Dường như, đã lâu lắm rồi, hiếm có lúc nào Hàng Mã lại hiu quạnh đến thế trong mùa Trung thu. 

 
Một cửa hàng trên phố đóng cửa, bên ngoài còn treo một số đèn lồng.
Một cửa hàng trên phố đóng cửa, bên ngoài còn treo một số đèn lồng.

 
Một số cụ bà bán hàng rong bên đường nhanh chóng dẹp hàng sau khi bị nhắc nhở.
Một số cụ bà bán hàng rong bên đường nhanh chóng dẹp hàng sau khi bị nhắc nhở.

Thỉnh thoảng đâu đó giữa màn đêm lại vang vọng tiếng nhắc nhở giãn cách 2m của các chủ quán hay tiếng hô hào đóng cửa vì vi phạm giãn cách… Ai cũng chung một nỗi lo giữa Tết đoàn viên, chỉ mong Hà Nội sớm hết dịch để mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

Không riêng phố Hàng Mã, khu vực lân cận đó như phố đi bộ cũng vắng tanh. Ngay cả khu vực cực kỳ sầm uất như Hàm Cá Mập cũng lặng lẽ, im lìm chờ ngày Hà Nội nhộn nhịp trở lại.

 
Phố đi bộ - khu vực gần Hàng Mã vắng bóng người.
Phố đi bộ - khu vực gần Hàng Mã vắng bóng người.

 
Hàm Cá Mập "tắt đèn" trong Tết Trung thu.
Hàm Cá Mập "tắt đèn" trong Tết Trung thu.

Phố Hàng Mã vắng bóng người, nhìn qua có thể sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nao lòng, thế nhưng, nghĩ một cách tích cực, điều đó thể hiện rõ rằng, mọi người đã - đang thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Khu phố chỉ "buồn" một thời gian ngắn thôi, rồi "ngày mai" mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Hàng Mã sẽ lại đỏ rực với lồng đèn câu đối đỏ làm nao lòng khách ghé thăm.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

ÔNG ĐỊA GIẬN CÔ VI: ĐI PHÁT QUÀ TRUNG THU CHO TỪNG CHÁU NHỎ

Anh Đặng cùng một số người bạn tại quận Cẩm Lệ đã tổ chức vui Trung thu để các cháu nhỏ không bị thiệt thòi giữa mùa dịch.

Anh cùng các thành viên khác mặc đồ bảo hộ có đính kèm dòng chữ dễ thương "Đặng ông Địa giận Cô Vi” rồi rong ruổi khắp các con hẻm để tặng quà cho các bé nhỏ,

Từ lồng đèn đến bánh sữa… tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ và phân thành từng suất nhỏ. Anh kiên nhẫn gõ cửa từng nhà để mang niềm vui bất ngờ tới cho các bé.

Anh chia sẻ: “Mình muốn tạo niềm vui mới lạ cho các em trong đợt Tết Trung thu giữa mùa dịch. Bởi vậy, thay vì chỉ mặc đồ bảo hộ giống những nhân viên y tế thì mình sáng tạo ra ý tưởng đeo thêm chiếc mặt nạ ông địa để tăng vẻ đáng yêu, mang tới niềm vui cho các em.”

Xem chi tiết tại đây.