Vác theo chiếc đèn lồng to tướng, một thau tiền và cái biển “tìm mẹ nuôi”, anh chàng kì quái này đã thu hút sự chú ý khủng lồ từ cư dân mạng.
Trên lồng đèn là dòng chữ “tìm mẹ nuôi” kèm số điện thoại của anh chàng
Anh chàng kì lạ này đã xuất hiện ở công viên Phòng Hồ, Quảng Hán, Trung Quốc vào một buổi trưa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo tìm hiểu, anh chàng này tên là Vương Uông, người Tứ Xuyên, 36 tuổi, hiện đang tự lập nghiệp ở Thành Đô. Về chuyện“tìm mẹ nuôi” quái lạ này, anh chàng cho biết “Chỉ là muốn hoàn thành ước mơ của riêng mình, không có ý gì khác”.
Anh cũng chia sẻ thêm là, 10 năm trước từng đi xem bói toán, từng được dự đoán sau này nếu làm ăn thì phải tìm được một người mẹ nuôi, công việc mới thuận lợi, còn ngược lại sẽ luôn trắc trở. Anh chàng cũng chẳng để tâm đến lời dự đoán này mãi cho đến nửa tháng trước. Anh chàng cũng nói: “Mấy năm qua tôi vẫn luôn cố gắng nhưng công việc cứ ì ạch chẳng phát triển, tôi nghĩ là thầy tướng số nói cũng có lý lắm”. Vì vậy cuối cùng anh chàng đã quyết định thử vận may đi tìm “mẹ nuôi”.
Với sự hộ tống của bạn bè, anh chàng đã vác theo lồng đèn và "thau tiền" một trăm vạn tệ (3,4 tỷ đồng) đến công viên. Trên tấm bảng “tìm mẹ nuôi”, anh chàng viết: “Không giới hạn quốc tịch, chỉ cần biết nhìn chữ Hán, biết viết chữ Hán, không có tiền sử hút ma túy, từ 57 tuổi trở lên, có mức nhìn nhận vấn đề cao, từng có trải nghiệm tham quan hay khảo sát ở nước ngoài, tất cả nhờ nhân duyên mà ước định”

Thau tiền một trăm vạn tệ của anh chàng
Được biết từ lúc ảnh chụp xuất hiện trên mạng, anh chàng đã nhận được hơn 400 cuộc điện thoại, hơn 200 tin nhắn từ khắp nơi. Anh chàng này cũng hồ hởi cho biết đã tìm được khoảng 5,6 người cùng tư tưởng, đang tiến hành tìm hiểu thêm.
Chưa biết được liệu rằng trong tương lai anh chàng này có tìm được “mẹ nuôi” cho mình hay không, nhưng hành động kì quái của anh lại khiến không ít người lắc đầu ngán ngẩm.