Trò chuyện nhanh cùng Trung Quân sau khi anh chàng vừa trở về từ chuyến lưu diễn tại Luân Đôn ngắn ngày. Nam ca sĩ có giọng hát ngọt ngào chia sẻ về áp lực với “cái bóng lớn” mà Trót yêu mang lại, cũng như lý do khiến anh đến giờ vẫn độc thân vui tính. Độc giả sẽ hiểu hơn về một chàng nghệ sỹ có vẻ ngoài luôn hồn nhiên, vui tính nhưng nội tâm lại vô cùng tình cảm sâu sắc.
Chào Trung Quân, có vẻ năm vừa qua bạn và "Trót yêu" đã gặt hái được khá nhiều thành công khi “ẵm” hầu hết các giải thưởng lớn nhỏ của năm, bạn có điều gì muốn chia sẻ không?
Trót yêu là thành công của tôi và Ái Phương. Tôi rất tự hào về ca khúc này và rất trân trọng những tình cảm mà khán giả đã dành cho Trót yêu cũng như cho những người thực hiện nên ca khúc.
Ngoài "Trót yêu", bạn cũng ra mắt khá nhiều ca khúc khác nhưng có vẻ chưa có bài nào tạo Hit được như vậy. Bạn có cảm thấy áp lực vì tự mình đã tạo nên một cái bóng quá lớn không?
Đúng, Trót yêu đang là cái bóng quá lớn để vượt qua, ca khúc này là câu chuyện tình cảm của Ái Phương mà Trung Quân thấu hiểu để thổi cảm xúc vào từng ca từ. Tuy nhiên, tôi cũng không áp lực nhiều lắm vì điều đó. Trong năm 2015, tôi sẽ “đè bẹp” cái bóng lớn này cho mọi người xem (cười lớn). Hiện tại, trong tay Quân đang có khá nhiều ca khúc hay, một trong số đó ngay khi vừa nghe lần đầu tiên, tôi đã linh cảm sẽ “làm nên chuyện”.
Có vẻ bạn úp mở khá hấp dẫn về kế hoạch sắp tới, hỏi ngược lại một chút, việc hát cảm xúc quá cũng gọi là cách bạn tự làm khó bản thân, đúng không nhỉ?
Tôi nghĩ rằng khi mình hát ca khúc nào cũng cần dồn nhiều tình cảm cho bài hát đó. Hát hay không phải nằm ở kỹ thuật không thôi mà còn ở việc truyền tải cảm xúc chạm đến tâm hồn khán giả. Hầu như các ca khúc của tôi đều làm được điều này, vậy nên, xét ở mặt nào đó thì việc tự làm khó mình cũng là một thành công. Không phải ai cũng giàu cảm xúc để nuôi đủ mấy chục ca khúc như mình cơ mà (cười lớn). Có thể những ca khúc về sau chưa được ấn tượng như Dấu mưa, Trót yêu… nhưng chắc chắn vẫn có một phần khán giả nhận ra mình trong từng ca khúc.
Tình cảm như vậy chắc Trung Quân cũng yêu nhiều lắm nhỉ?
Sự thật là tôi luôn lắng nghe câu chuyện thật của tác giả viết nên bài hát, từ đó tự cảm nhận và thể hiện. Tôi thuộc cung Bảo Bình mà, đặc tính của cung này là có sự nhạy cảm rất đặc biệt. Còn chuyện tình cảm cá nhân, yêu thì tất nhiên là từng có, nhưng đã lâu lắm rồi, Trung Quân không yêu ai được một cách sâu đậm.
Trung Quân đang tìm kiếm một tình yêu như thế nào?
Bạn hỏi khó quá nha (cười). Bây giờ tôi vẫn đang ế thì làm sao mà tìm. Hồi còn “trẻ trâu” thì tôi nghĩ có người yêu sẽ vui lắm nếu được bên nhau cả ngày. Hiện tại, tôi chỉ cần một người luôn ở bên cạnh, là chỗ dựa về tinh thần, đôi khi mệt mỏi về đến nhà thấy cái mặt của người đó đang chờ đợi mình là cũng đủ vui rồi. Tất nhiên, có thể đi ngủ trước không cần ngồi chờ mình đến khuya, tôi chỉ cần khi trở về cảm thấy ngôi nhà thực sự là nhà vì có người yêu thương ở cạnh bên là đủ!
Vậy mẫu người như thế nào sẽ khiến Trung Quân “đổ cái rầm”?
Để xem, hồi xưa thì đặt tiêu chuẩn là: Mặt xinh, da trắng, tươi tắn, cười tỏa nắng, vui tính, chung tình (cười lớn). Đùa chứ, bạn có tin vào tình yêu sét đánh, điện giật không? Tôi không chờ đợi một người thích mình và cưa mình mà đợi một người có khả năng mới lần đầu gặp gỡ đã khiến mình xao động, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết “sinh ra buộc phải thuộc về nhau”. Tôi vẫn cần một tình cảm sâu sắc như vậy. Đối với tôi đó mới là tình yêu có độ bền vững (cười). Nếu chưa tìm được thì bây giờ Trung Quân thấy mình cô đơn cũng tốt!
Vì sao lại như vậy?
Vì cô đơn nên cảm xúc nhiều hơn, nhạy cảm nhiều hơn, những điều này sẽ giúp tôi hát nhạc buồn thấm hơn. Việc ca hát khi đang ế giống như là cách mình lấp đi khoảng trống trong tim vậy. Hơn nữa, tôi chưa thể yêu ai sâu đậm thì cứ tập trung cho việc kiếm tiền nuôi sự nghiệp trước đã.
Ý Trung Quân là… có người yêu thì sẽ tốn kém hơn để có thể tập trung tài lực cho sản phẩm âm nhạc, phải không?
(Cười lớn) Cũng tốn kém thật mà, vì chi phí sẽ tăng lên gấp đôi để đủ lo cho hai người. Nhưng nói vậy chứ tôi nghĩ nếu là người yêu của Trung Quân thì cần nhất là tính tự lập – tự chủ, chịu khó, cả hai cùng làm cùng xây dựng thì mới có sự thấu hiểu. Dựa dẫm, phụ thuộc vào nhau thì chỉ là những tình yêu ngắn hạn vì một trong hai sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi phải đứng ra gồng mình lo lắng cho tất cả mọi thứ.
Có khá nhiều ca sỹ trẻ hiện nay bắt đầu chi mạnh cho sự nghiệp âm nhạc đầu tư tiền tỷ, Trung Quân có ý định “bạc tỷ” nào cho sự nghiệp sắp tới không?
Trung Quân “ki bo” lắm không có tiền tỷ đầu tư đâu (cười lớn). Mỗi người có một hướng đi, không phải ca sỹ nào cũng có điều kiện tốt từ gia đình để mà có sản phẩm hàng tỷ như vậy. Những gì tôi cố gắng là song song kiếm tiền, đi diễn để nuôi những sản phẩm của chính mình, có bao nhiêu mình dùng bấy nhiêu, cái chất của Trung Quân vẫn là ở âm nhạc đầy cảm xúc. Nói chung, sự nghiệp của tôi cũng là mới bắt đầu, mình phải thực sự chăm chỉ, làm quần quật để có được sản phẩm liên tục. Nhiều khi cá nhân tôi cũng muốn đi du lịch đây đó nhưng lại không có thời gian, toàn là đi diễn rồi kết hợp đi du lịch, điển hình là chuyến đi Luân Đôn vừa rồi.
Trung Quân tự thấy mình bây giờ khác hồi Vietnam Idol như thế nào?
Hồi xưa thì chỉ nghĩ thích đi hát, đi thi là để được đi hát mỗi ngày chứ không nghĩ mình theo nghề ca sĩ nghiêm túc, vì khi đó tôi dự định làm designer. Bây giờ yêu nghề, theo nghề rồi thì biết cách chú ý hơn, từ cư xử đến cách ăn mặc bên ngoài. Tôi đã xấu rồi không thể làm mình xấu hơn nữa đúng không nào? (cười lớn). Tính cách thì vẫn vậy, trẻ con hay nóng giận, nghĩ linh tinh, vẫn chọn cho mình sự cô đơn nhưng là để tập trung cho sự nghiệp vừa chớm thành công.
Cám ơn Trung Quân rất nhiều về những chia sẻ trên, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp!