Yoo Shi Jin và Kang Chul trùng hợp có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.
Sức hút của chàng “soái ca quân nhân” Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) trong Descendants of the Sun chưa kị hạ nhiệt thì màn ảnh Hàn lại tiếp tục xuất hiện một mĩ nam truyện tranh Kang Chul (Lee Jong Suk) của W – Two Worlds. Dù nội dung phim hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai nhân vật này đều có những điểm giống nhau đến kì lạ. Lẽ nào đây chính là công thức tạo nên “siêu mĩ nam” của các nhà biên kịch tài năng xứ kim chi?
Điển trai không tì vết “từ ngoài vào trong”
Còn có mĩ từ nào có thể miêu tả được nhan sắc của chàng “soái ca quân nhân” vạn người mê Yoo Shi Jin? Dù năm nay đã bước sang tuổi 31 nhưng dường như thời gian cũng đành “bó tay” trước gương mặt “không tuổi” của Song Joong Ki. Đặc biệt, nụ cười tươi rói như trẻ con chính là vũ khí lợi hại nhất dễ dàng “đốn tim” khán giả nữ chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.
Song Joong Ki từng có dịp khoe thân hình săn chắc 6 múi trong một cảnh quay. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi trái ngược với gương mặt “baby” lại là một thân hình vô cùng nóng bỏng của nam diễn viên.
Không hổ danh là “mĩ nam truyện tranh”, Kang Chul từ giây phút đầu tiên xuất hiện đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của hội chị em bởi vẻ ngoài hoàn hảo đến từng milimet. Lee Jong Suk dường như sinh ra để dành cho Kang Chul khi đường nét của gương mặt anh vô cùng thanh thoát, đặc biệt là làn da trắng mịn – niềm mơ ước của phái nữ, rất hợp với hình tượng của nhân vật này.
Lee Jong Suk từng nói Kang Chul sẽ không có cảnh khoe thân trong W – Two Worlds nhưng không có nghĩa là thân hình của anh không hoàn hảo. Qua những vai diễn trước, khán giả cũng có dịp “mục sở thị” cơ bụng đẹp, cơ bắp gọn gàng của “giám đốc Kang”.
Võ công cao cường
Xuất thân là quân nhân, không có gì khó hiểu khi Yoo Shi Jin có thể sử dụng súng một cách điêu luyện. Những pha đấu súng đối với anh là những “chuyện thường ngày ở huyện”.
Về đánh đấm thì miễn bàn, dù không vũ khí trên tay, “đại úy Yoo” của chúng ta vẫn thừa sức đánh bại kẻ thù.
Kang Chul cũng “không phải dạng vừa”, từng là vận động viên bắn súng giành huy chương vàng Olympic từ khi còn đang ngồi ghế nhà trường. Khả năng bắn súng của anh có thể nói là “bách phát bách trúng”, chưa bao giờ trượt, nếu có cũng chỉ do chủ đích.
Trông thư sinh như thế thôi, Kang Chul cũng là một tay đánh đấm không tồi. Anh từng giúp cảnh sát tóm gọn cả ổ tội phạm và tay không đối đầu với sát thủ áo đen võ công cao cường mà không mảy may bị bất cứ vết thương nào.
Anh hùng quốc dân
Bản thân là lính, Yoo Shi Jin luôn mang trong mình trách nhiệm giữ hòa bình cho đất nước. Cuộc sống của anh đặt lí tưởng cao cả này lên làm trọng và hết lòng vì quê nhà như một “hậu duệ Mặt Trời” chân chính.
Nhờ chương trình hình sự W, Kang Chul giúp cảnh sát Hàn Quốc phá giải khá nhiều vụ án hóc búa. Từ đó, anh trở thành “anh hùng” trong mắt người dân và là một biểu tượng “người tốt việc tốt” được truyền thông o bế.
Nguy hiểm luôn rình rập
Quyết định trở thành quân nhân, chính là chấp nhận đương đầu với nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Đến nỗi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Yoo Shi Jin cùng các chiến sĩ phải viết sẵn di chúc đề phòng bất trắc xảy ra. Không ít lần anh khiến người yêu và khán giả thót tim với hàng loạt những tình huống suýt bỏ mạng.
Số phận Kang Chul thật là trớ trêu khi bị chính “cha đẻ”, tác giả bộ truyện W, của mình năm lần bảy lượt muốn sát hại. Sau này khi ông Oh Sung Mo “cải tà quy chánh” thì tên sát thủ áo đen lại thay ông điều khiển bộ truyện và tìm mọi cách giết Kang Chul dù đến nay vẫn chưa biết được cả hai từng có thù oán gì.
Khả năng “tán gái” thần sầu
Không chỉ điển trai, Yoo Shi Jin còn là một tay “cưa gái” có nghề. Bằng chứng là ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã khiến nữ bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon xiêu lòng bởi phong cách tỏ tình “đánh nhanh thắng nhanh” cùng hàng loạt nhưng câu nói ngọt ngào cứ như lấy ra từ truyện ngôn tình.
Trước bác sĩ Kang, Yoo Shi Jin chắc hẳn phải có hàng tá bạn gái bởi kinh nghiệm yêu đương của anh “ăn đứt” những bí kíp tình yêu được bày bán nhan nhản ở hiệu sách.
Về điểm này, Kang Chul cũng không hề kém cạnh. Vừa gặp Oh Yeon Joo, anh đã khẳng định đây là chìa khóa của đời mình. Sau khi vừa tỏ tình và hôn người đẹp, Kang Chul đã nhận Oh Yeon Joo là vợ sắp cưới, một mặt giúp cô ra khỏi tù, mặt khác để khằng định chủ quyền.
Lần đầu có người yêu nên Kang Chul cũng vô cùng tỉ mỉ, học thuộc cả bí kíp hẹn hò để lấy lòng Oh Yeon Joo. Chăm sóc bạn gái đến tận răng giúp anh trở thành chàng người yêu tuyệt vời nhất hệ Mặt Trời.
Thế nhưng, Kang Chul vẫn phải học hỏi một “chiêu” từ Yoo Shi Jin chính là cách cột tóc cho bạn gái.