Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tập đi trong 6 tuần tới sau khi cắt cây bột

11:33 07/08/2020

Những thông tin về cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người. Giữa bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến thất thường, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của 2 bé, ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ và dường như có thêm động lực để chiến đấu với "giặc Corona". 

Mới đây, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành cắt 1cm ở thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi. 

 
Một trong 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vui vẻ cười đùa cùng mọi người. 
Một trong 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vui vẻ cười đùa cùng mọi người. 

Tiến hành cắt thanh bột cố định khung chân của cặp song sinh

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong sáng 7/8, bác sĩ Nguyễn Dương Phi - BV Nhi đồng Thành phố, trưởng nhóm chỉnh hình nhi trong ca mổ tách hai bé song sinh vào ngày 15/7 cho biết, sau 24 ngày mổ tách dính, tình trạng sức khỏe của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang dần hồi phục. Các bé vẫn luôn cười đùa cùng mọi người và chăm chú xem những bài hát yêu thích.

 
Đùa giỡn cùng mọi người trong bệnh viện với gương mặt tươi tắn. 
Đùa giỡn cùng mọi người trong bệnh viện với gương mặt tươi tắn. 

Hiện tại, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành cắt 1cm thanh bột ngang dùng để cố định phần khung chân và xương chậu của 2 bé. Theo bác sĩ Dương Phi chia sẻ, hiện tại phần khớp háng của Trúc Nhi - Diệu Nhi đang hồi phục rất khả quan, sức cơ chân và xương đều đang trở nên tốt hơn. Thời gian tới, cứ 3 ngày 1 lần, 2 bé sẽ được các bác sĩ sẽ cắt thanh bột ngang đi 1cm để xê dịch lại dần dần. 

 
Đôi bàn tay bé xinh của một trong 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi. 
Đôi bàn tay bé xinh của một trong 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi. 

>>> Xem thêm: Bác sĩ vỡ òa trong giây phút cặp song sinh được tách rời thành công

Dự kiến có thể tháo bột hoàn toàn cho 2 bé trong 6 tuần tới

Bác sĩ Phi vui mừng chia sẻ thêm, trong khoảng 6 tuần nữa 2 bé sẽ được tháo bột hoàn toàn và tiến hành tập vật lý trị liệu, tập đi. Dường như, cả 2 bé không chỉ nhận được sự quan tâm từ bố mẹ mà bên cạnh đó còn có tình cảm của các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. 

 
Nở nụ cười "đốn tim" mọi người. 
Nở nụ cười "đốn tim" mọi người. 

Nhờ có sự hỗ trợ, chăm sóc từng chút của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, hiện tại, tình trạng sức khỏe của 2 thiên thần mang tên Trúc Nhi - Diệu Nhi dần bình phục. Cả 2 thiên thần nhỏ lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng và biết đùa giỡn cùng mọi người. 

>>> Đọc thêm: Bố mẹ cặp song sinh dính liền ôm nhau khóc đưa con vào phòng mổ

Nụ cười của Trúc Nhi - Diệu Nhi "đốn tim" mọi người

Trong suốt thời gian hậu phẫu, Trúc Nhi - Diệu Nhi vẫn luôn được nhận tình thương từ bố mẹ, các y bác sĩ. Trong đó, phải kể đến một người đặc biệt đó chính là bác sĩ Dương Phi. Khoảng thời gian sau hậu phẫu, cặp song sinh luôn được bác sĩ Phi cần mẫn chăm chút và theo dõi mỗi ngày. 

 
Hình ảnh Diệu Nhi nắm lấy bàn tay của bác sĩ với gương mặt tươi tắn khiến ai cũng yêu thích.
Hình ảnh Diệu Nhi nắm lấy bàn tay của bác sĩ với gương mặt tươi tắn khiến ai cũng yêu thích.

Hàng ngày, bác sĩ Phi sẽ tiến hành nắn chỉnh thanh bột ngang dùng để cố định phần khung chậu cho 2 bé hơn 30 phút. Trên chiếc giường bệnh, Diệu Nhi nở nụ cười tỏa nắng, nắm lấy bàn tay "in hằn dấu găng" của bác sĩ Phi. Khoảnh khắc đáng yêu này khiến không ít người phải bật cười và xuýt xoa. 

>>> Xem thêm: Cặp song sinh đã tỉnh lại sau ca mổ tách rời kéo dài hơn 12h

Bạn nghĩ như thế nào về hình ảnh của Diệu Nhi cười rạng rỡ nắm lấy đôi tay của vị bác sĩ nắn chỉnh bột cho bé vào mỗi ngày? Chia sẻ thêm cùng YAN nhé!

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng thành phố

Mẹ cặp song sinh "dính liền" thở phào nhẹ nhõm khi 2 con đã bớt sốt

Thông tin về cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi luôn nhận về rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Được biết, 2 bé được chẩn đoán là dị tật dính liền vùng bụng chậu bẩm sinh. 2 bé chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng để chăm sóc đến 13 tháng tuổi. 

Sau nhiều lần hội chẩn, các y bác sĩ đã quyết định thực hiện ca đại phẫu thuật vào ngày 15/7. Với đội ngũ y bác sĩ hùng hậu lên đến 100 người, sau gần 12 tiếng, cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công. 

Nhìn 2 cô con gái còn nhỏ tuổi của mình phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, chị T. là mẹ ruột của Trúc Nhi - Diệu Nhi không khỏi xót xa. Chị T. nghẹn ngào chia sẻ: "Tình trạng 2 cục kim cương của mẹ đã ổn định hơn rồi, con bớt sốt rồi nè, nhìn con hôm nay tươi tắn hơn hôm qua mẹ vui như vỡ òa. Thật vất vả cho các bác sĩ và điều dưỡng vì chăm 2 con rất cực. Nguyện xin ơn trên ban cho các bác sĩ và điều dưỡng mọi điều tốt đẹp. Hôm nay thở phào nhẹ nhõm hơn hôm qua."

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY