Trong đêm liveshow BHYT tháng 8 vừa qua, Trúc Nhân và Thảo Nhi đã có một màn biểu diễn thăng hoa khi thể hiện "Bốn chữ lắm' trên sân khấu.

Trong Liveshow này, Quê em mùa nước lũ đã trở lại giành giải ca khúc được yêu thích nhất tháng 7. Tính đến thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi đã có 4 tháng đứng đầu cùng ca khúc này. Ngôi vị cao nhất trong chương trình xem ra không còn quá xa với Quê em mùa nước lũ.

Ca khúc được khán giả chờ đợi nhất trong chương trình có lẽ phải nhắc đến Bốn chữ lắm – một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng, được thể hiện qua giọng hát của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Ngay từ khi mới ra mắt, Bốn chữ lắm đã gây được ấn tượng rất tốt với khán giả. Đến với Liveshow lần này, Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi cũng không làm khá giả thất vọng. Nếu như Thảo Nhi là hình ảnh tưng tửng, nhí nhảnh, đáng yêu thì Trúc Nhân là điểm tựa, một điểm tựa nhưng có sự phá cách. Phong cách trình diễn hồn nhiên và rất duyên cùng với phần dàn dựng sân khấu 2 căn phòng tách biệt thể hiện thông điệp tình yêu trong ca khúc của đạo diễn Việt Tú đã cùng nhau đưa Bốn chữ lắm thành phần biểu diễn rất đáng xem về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Trở lại Bài hát yêu thích lần này, Cát Tường mang đến cho khán giả ca khúc Yêu xa do chính cô sáng tác. Không có những đoạn bùng nổ hay gai góc đầy cá tính như Vết mưa nhưng sự nền nã, ổn định lại khiến Yêu xa trở nên ấn tượng không kém. Dàn dựng sân khấu của bài này cũng rất đáng khen ngợi, hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi đánh đàn Piano, phía sau là một bức tường đầy hoa hồng đỏ, cất lên giọng hát ngọt ngào về tình yêu đôi lứa có thể hạ gục bất kì một vị khán giả nào. Trần Lập cũng có sự đồng cảm với cô ca sĩ, nhạc sĩ trẻ này, anh cho rằng, vừa chơi đàn, vừa hát, vừa sáng tác là điều đáng khen, bản chất của tất cả những người sáng tác, hát ca khúc của mình thì bao giờ cũng tốt hơn hát ca khúc người khác, và Cát Tường đã thành công.

Trưởng thành từ chương trình Học viện ngôi sao, Hòa Minzy đã cho thấy sự chuyên nghiệp và cá tính âm nhạc rõ rệt của một cô ca sĩ mới vào nghề. Thư chưa gửi anh là một ca khúc có tiết tấu của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong song Hòa Minzy đã thể hiện rất tốt, biến ca khúc trở thành “hit” đầu tiên của cô. MC Diễm Quỳnh nhận xét: “Bài hát rất nữ tính, mềm mại và si tình, nhưng không nhìn thấy sự uỷ mị, ca sĩ hát rất căng, đó là một bản nhạc khiến cho người con gái nào cũng có thể hát bài này mà không thấy lép vế với người đàn ông. Đó là tình yêu đẹp đẽ của cô gái trẻ”.

Tạm thoát khỏi những bản Ballad nhẹ nhàng tình cảm, thay vào đó là những ca khúc RnB sôi động và trẻ trung, Hương Tràm gây ấn tượng manh mẽ với Sao anh vẫn chờ. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương viết riêng cho Hương Tràm. Giọng hát và kĩ thuật của Hương Tràm vẫn luôn là điều đáng ngưỡng mộ. Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập cho rằng đây là một phần trình diễn có sức mạnh, phù hợp với nhiều sân khấu khác nhau, chứ không chỉ có trong khán phòng.

FBBoiz có lẽ là những chàng trai “luôn mới”, bởi họ luôn không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới cho mình ở những thể loại âm nhạc khác nhau. Không là những bản Rap sôi động, FBBoiz mang đến một ca khúc nhẹ nhàng mang tên Duy nhất. Ba anh chàng của FBBoiz bước ra sân khấu với hình ảnh bụi bặm, rất “ngầu” nhưng lại cất lên những lời ca về tình yêu rất ngọt. Tuy là một bản Ballad nhẹ nhàng, khác với những gì khán giả biết về FBBoiz, nhưng khi vừa mới cất lên những câu hát đầu tiên, khán giả đã vỗ tay rất nhiều, đủ để thấy ba chàng trai này tài năng đến cỡ nào.
Một số hình ảnh khác trong chương trình:




Đinh Mạnh Ninh kể chuyện tình đơn phương trên sân khấu với ca khúc Cuộc gọi



