Bộ phim truyền hình Tây Du Ký được phát sóng vào dịp tết âm lịch năm 1986 đã tạo nên cơn sốt chưa từng có. Với mức rating lên đến 89.4%, bộ phim đã trở thành huyền thoại không thể phá vỡ trong hàng chục năm.
Dù đã lên sóng gần 30 năm, nhưng Tây Du Ký vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các đài truyền hình để trình chiếu trong các ngày lễ dài. Gần đây, nam diễn viên nổi tiếng Mã Đức Hoa, chàng Trư Bát Giới của một thời đã tham gia một chương trình truyền hình và tiết lộ rất nhiều chuyện cũ về đoàn làm phim bao gồm mối quan hệ thân thiết như anh em của các diễn viên trong đoàn. Một trong những tình tiết được nhiều người chú ý nhất là chuyện tình "bí mật" của Lục Tiểu Linh Đồng và nữ diễn viên Vu Hồng.
Hiện tại Vu Hồng đang là phó đạo diễn trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc. Cô từng thủ vai mẹ của công chúa Thiên Trúc trong Tây Du Ký đồng thời là thư ký trường quay. Ngày 12/06/1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Mã Đức Hoa chia sẻ vì mối quan hệ thân thiết với Lục Tiểu Linh Đồng mà ông trở thành "nhân chứng tình yêu" bất đắc dĩ cho cặp đôi này.
Vì thiếu diễn viên nên Vu Hồng cũng được điều động để thủ vai phụ trong Tây Du Ký
Mã Đức Hoa chia sẻ vì để đảm bảo chất lượng công việc, đoàn làm phim cấm không cho các thành viên hẹn hò nhau: "Lúc đó Vu Hồng đang làm thư ký trường quay, tôi và Lục Tiểu Linh Đồng ở chung phòng với nhau trong thời gian dài. Có lúc là Vu Hồng tự đến, có lúc thì do Lục Tiểu Linh Đồng tạo cơ hội bằng cách nói với cô ấy: 'Cô tới đây tôi hỏi cái này một chút'. Vì công khai kêu gọi như vậy nên đa phần mọi người đều nghĩ cậu ấy muốn hỏi chuyện quay phim, không ai nghĩ đến chuyện 2 người đang hẹn hò nhau. Sau này mỗi lần Vu Hồng đến, tôi lại tìm cớ trốn ra ngoài".
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lục Tiểu Linh Đồng
Sau đó Mã Đức Hoa cũng tiết lộ thêm một câu chuyện hài: "Có một lần, một nhân viên trong đoàn làm phim nói giỡn với Lục Tiểu Linh Đồng: 'Hầu ca, cô Vu Hồng cũng được chứ ha'. Lục Tiểu Linh Đồng liền phản ứng rất mạnh, cậu ta tức giận mắng người kia: 'Ông nói bậy bạ gì đó, tôi đánh chết giờ'. Lát sau Lục Tiểu Linh Đồng lại nói với tôi: 'Cậu nói xem tôi và Vu Hồng sao lại có chuyện gì với nhau chứ, bọn họ chỉ toàn nói bậy nói bạ". Lúc đó Mã Đức Hoa đã bật cười và tuyên bố: "Đúng là giấu đầu lòi đuôi".