Bẻ còi gây phẫn nộ, trọng tài Trần Văn Lập bị cố nhân ‘bóc phốt’

07:00 31/10/2017

Bẻ còi trắng trợn, trọng tài Lập vẫn tự tin không sai

Vòng 23 V-league 2017 chứng kiến một cú phốt tai tiếng đến từ tổ trọng tài điều khiển trận Long An gặp FLC Thanh Hóa. Phút 65, tiền đạo Wander Luiz thoát xuống sau lưng hàng thủ đội khách tung cú dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1 trong niềm vui sướng tột cùng của khán giả nhà.

Tuy nhiên, trong lúc thầy trò HLV Minh Phương còn đang mải chia vui cùng nhau thì điều bất ngờ đã xảy đến. Sau những phản ứng quyết liệt từ các thành viên FLC Thanh Hóa cho rằng chân sút người Brazil đã rơi vào thế việt vị, trọng tài chính Trần Văn Lập đã buộc phải hội ý với trợ lý và cuối cùng đi đến quyết định… từ chối bàn thắng của Long An.

Trao đổi với một tờ báo thể thao trong nước vào sáng qua (30/10), ông Trần Văn Lập biện hộ rằng ở pha bóng dẫn tới bàn thắng, mình đứng ở trong sân nên mọi quyết định cất còi hay không phụ thuộc nhiều vào trọng tài biên. Mà ở tình huống này, trợ lý của ông đã hoàn toàn “bất động”.

“Khi tôi ra trao đổi với trợ lý thì cậu ấy nói tình huống đó việt vị nên tôi mới thay đổi. Cậu ấy sai, đáng lẽ phải báo việt vị. Nếu trọng tài biên sai thì tôi phải sửa cho cậu ấy vì tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất trên sân”, ông Lập lý giải về cú bẻ còi ngoạn mục.

Trọng tài Trần Văn Lập đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu trong nước tuần này (Ảnh: Internet)Trọng tài Trần Văn Lập đang trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu trong nước tuần này (Ảnh: Internet)

Xử lý gây tranh cãi và bức xúc cho cả hai đội thế nhưng ông vua áo đen này vẫn cho rằng mình đã làm đúng và hoàn toàn công bằng. Ông khẳng định: “Tình huống không công nhận bàn thắng cho Long An, tôi thấy bình thường. Bóng chưa bắt đầu thì mình được thay đổi quyết định.

Chứ không phải nhắm mắt cho qua khi đã công nhận trước đó. Tôi nghĩ mình đã làm công tâm. Đúng sai phải rõ ràng. Đội nào thể hiện chuyên môn tốt hơn thì thắng. Còn trợ lý của tôi có lẽ bị giật mình nên phối hợp chưa tốt”.

Nhận án phạt thích đáng và bị cố nhân “bóc phốt”

Do hệ thống góc quay và băng hình không đủ tốt, VPF hầu như không có bất kỳ căn cứ nào để khẳng định trọng tài Lập đã xử lý sai hay đúng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, vị vua áo đen này chắc chắn không thoát khỏi “án trảm” trong 3 vòng đấu còn lại của V-league 2017. Đây được xem là một hình phạt không nặng nhưng lại có mức răn đe vừa đủ.

Nhận “tin buồn” từ VPF thôi chưa đủ, trọng tài Trần Văn Lập còn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với cú “bóc phốt” từ một “cố nhân” của ông, đấy là cựu thủ thành đội An Giang Phan Trường An. Trên trang Facebook cá nhân, anh này đã viết một “bài sớ” dài hơn nghìn chữ chỉ để tố cáo “tội trạng” của ông Lập.

Nội dung khẳng định vị vua áo đen này từng hành vi “thiên vị trắng trợn” nhằm ép đội An Giang của anh “phải thua” Nam Định trong trận đấu tại giải hạng Nhất mùa 2011-2012. Lần đó, đội bóng Miền Tây thua sớm 2 bàn trong hiệp 1, nhưng bất ngờ vùng lên trong hiệp 2 và gỡ lại 2-2. Từ thời điểm này, ông Lập bắt đầu “tác quai tác quái”.

Thủ môn Phan Trường An thời còn khoác áo Hùng Vương An Giang (Ảnh: FBNV)Thủ môn Phan Trường An thời còn khoác áo Hùng Vương An Giang (Ảnh: FBNV)

Trường An khẳng định ông Lập đã ép đội mình tới mức cầu thủ Nam Định dù đạp thẳng vào bụng đồng nghiệp vẫn chỉ nhận 1 chiếc thẻ vàng nhẹ nhàng. Trong khi An Giang phản ứng thì ông đe dọa một cách ngang ngược: “Mày có đá thì im, tao thích bắt thế, mày làm gì tao?”.

Trong những phút cuối trận, An Giang chỉ còn 9 người vì một chiếc thẻ đỏ và bản thân thủ thành gốc Tây Ninh cũng bị đứt dây chằng chéo phải rời sân trước đó. Và tất nhiên, với quân số chênh lệch như vậy, cộng thêm sự cộng hưởng đặc biệt từ trọng tài, Nam Định đã dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 3-2 chung cuộc.

Bản tố cáo nói trên của thủ môn Trường An đã nhận được quan tâm và ủng hộ cực lớn từ bạn bè đồng nghiệp lẫn người hâm mộ nói chung. Tuy nhiên, đối với cá nhân trọng tài Trần Văn Lập và những nhà tổ chức bóng đá trong nước, đấy thực sự là một điểm xuyến đáng buồn trong hành trình lên chuyên và phát triển tới tầm vóc cao hơn.

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể, thao bóng đá mới nhất 24h nha!