Thời gian vừa qua, cái tên Trọng Khang đã giành được rất nhiều sự quan tâm cũng như yêu mến từ khán giả qua vai diễn cậu bé Tường trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ. Tiếp xúc với Trọng Khang, có thể dễ dàng nhận thấy cậu bé là một người vô cùng thông minh, lanh lợi, nhưng vẫn còn chút gì đó rất ngây ngô, hồn nhiên và trong sáng.
Không phải là cái tên đã quen mặt khán giả như Thanh Mỹ nhưng Trọng Khang cũng từng có kinh nghiệm đóng vai quần chúng và lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ sau bộ phim Scandal 2. Dẫu vậy, cậu bé chỉ thực sự gây được tiếng vang khi diễn vai Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và trở thành người được yêu thích trong bộ ba "thiên thần nhỏ". Không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất, ở cậu bé toát lên sự hiếu động, tinh nghịch nhưng đồng thời cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép.
Trọng Khang - diễn viên nhí được yêu thích trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Trọng Khang tên đầy đủ là Bùi Trọng Khang, năm nay cậu bé 11 tuổi và đang theo học tại trường Lê Quý Đôn (quận 3). Trọng Khang đã theo học kịch từ khi còn nhỏ ở sân khấu kịch Tuổi Ngọc. Tuy vậy, niềm đam mê của Khang lại là tiếng Nhật. Cậu bé muốn có cơ học được sang Nhật học tập nhưng cũng e ngại: "Em cũng không biết mình có đủ tiền không nữa". Không chỉ thích, Khang còn học rất tốt môn tiếng Nhật. Khang tự hào khoe mình mới được 9,8 điểm cho môn tiếng Nhật. Trong xu hướng bạn bè và nhiều người đều theo học tiếng Anh thì Trọng Khang lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác: "Em rất thích học tiếng Nhật nhưng lại không thích học tiếng Anh. Vì em thấy tiếng Anh khó học, nó rất giống tiếng Việt nhưng không có dấu, còn tiếng Nhật dù viết khó nhưng đọc lại rất dễ. Chỉ cần mình nhớ mặt chữ là có thể viết rất dễ. Hiện tại thì em đã viết được 36 chữ".
Ánh mắt toát lên sự thông minh, tinh nghịch của cậu bé khiến bao người "mê mẩn".
Dù bận đóng phim nhưng cậu bé luôn cố gắng thu xếp thời gian để có thể hoàn thành cả 2 việc tốt nhất. Giữa đóng phim và đi học, Tường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thích cả hai. Cậu bé thổ lộ: "Nếu em không đi học thì em sẽ không được đi đóng phim. Tuy nhiên, nếu em đi đóng phim thì lại không đi học được, chính vì thế mà em luôn cố gắng hơn nữa để không ảnh hướng đến việc học ở trường...". Không chỉ học giỏi, Khang còn rất được bạn bè và mọi người trong trường yêu quý, quan tâm. Sau vai diễn trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh này, bạn bè và các anh chị trong trường biết đến cậu bé nhiều hơn. Trọng Khang chia sẻ rằng cậu bé cảm thấy rất vui và tự hào về điều này chứ không lấy làm khó chịu. "Lúc em đang chơi cùng bạn thì cũng có mấy anh chị lại xin chữ kí hoặc xin chụp hình chung..." - Trọng Khang ngượng ngùng kể.
Ngoài việc học tập, diễn viên nhí cũng như các bạn cùng trang lứa khác, mê mệt lego. Hồi Tết lúc còn quay phim, đạo diễn Victor Vũ đã từng tặng cho cậu bé một bộ xếp hình như thế. Cậu bé thường chơi lego lúc rảnh, ngoài ra thì Khang cũng thích vẽ. Bên cạnh việc trở thành diễn viên, cậu bé cũng muốn được làm hoạ sĩ trong tương lai. Về thể thao, Trọng Khang mê nhất là bóng rổ. Cậu bé là thành viên của đội bóng rổ của trường, đã từng thi đấu và đoạt giải.
Trọng Khang chia sẻ em rất thích tiếng Nhật và ước mơ được đi du học ở nơi đây.
Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Trọng Khang có thêm hai người bạn mới là Thịnh Vinh và Thanh Mỹ. Tuy bộ phim đã đóng máy nhưng lâu lâu cả ba vẫn gặp gỡ, coi nhau như anh chị em ruột. Khi được hỏi về tật xấu của hai bạn, Trọng Khang trả lời: "Hai bạn không có tật gì xấu hết, chỉ lâu lâu làm em té thôi". Tình cảm của ba thiên thần nhỏ dành cho nhau là một trong những lí do khiến người hâm mộ đổ rầm rầm.
"Dạ không lâu lắm ạ. Kịch bản thì mình không cần học thuộc, chỉ cần hiểu ý chính sau đó triển khai ra thêm là được. Nhưng có khi cũng phải học thuộc vì đó là câu nói lấy từ trong sách ra". Có lẽ, vì cách học kịch bản như vậy nên Trọng Khang đã rất nhập tâm khi thể hiện vai diễn Tường trên màn ảnh. Tuy nhiên cậu bé chưa hài lòng ở chỗ một vài câu thoại còn ấp úng và quên lời nhưng Trọng Khang vẫn tự đánh giá mình được 8/10 điểm. Kể về cảnh quay khó nhất, Trọng Khang nói: "Đó là cảnh em cùng anh Thiều đánh nhau với Sơn. Lúc ấy em phải dùng hết sức để ôm chặt Sơn nhưng Sơn cứ vùng vẫy nên em làm rất khó. Đến khi quay xong em đã rất vui mừng vì mình đã đóng được một cảnh khó. Cảm giác em và anh Thiều đã thật sự xem nhau như anh em ruột vậy đó". Trong khi đó, cảnh mất Cu Cậu lại là cảnh khiến Khang buồn nhất. Trước khi quay phim, cậu bé đã đọc truyện nên luôn nghĩ Cu Cậu là người bạn thân từ rất lâu rồi. Đến khi mất Cu Cậu, cậu bé thực sự rất buồn vì nghĩ sẽ không còn ai chơi với mình nữa. Đây là cảnh quay mà cảm xúc của Trọng Khang được thể hiện rất chân thật, lấy đi nước mắt nhiều người.
Sau này Trọng Khang ao ước sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng được nhiều người mến mộ.
Chia sẻ về đạo diễn Victor Vũ, cậu bé cho biết anh không có tật xấu nào hết, rất hiền và thương các bé. Khi được hỏi về Ngọc Diệp, cậu bé trả lời: "Lần đầu gặp cô Diệp là khi em đang quay cảnh cùng anh Thiều rủ Sơn ra bãi Ngu đánh nhau. Em cảm thấy cô rất hiền, rất dễ thương. Em rất quý cô". Cậu bé không quên khen hai cô chú rất xứng đôi và mong muốn họ sẽ hạnh phúc, vui vẻ bên nhau trọn đời.
Trong thời gian tới, Trọng Khang sẽ không đóng phim mà chỉ nhận quảng cáo. Cậu bé sẽ có dịp được hợp tác với Sơn Tùng M-TP và không ngớt lời khen chàng ca sĩ dễ thương, gần gũi. Đáp lại, Sơn Tùng cũng nhận xét Trọng Khang rất giống người Hoa. Em cũng chia sẻ ước mơ sẽ trở thành một người nổi tiếng được nhiều người mến mộ như giọng ca Âm thầm bên em.