Trộm cắp là một hành vi phạm pháp và đáng lên án trong xã hội. Vấn nạn đau đầu này khiến nhiều người phải ngán ngẩm vì hành động thiếu suy nghĩ của 1 bộ phận.
Tuy nhiên, có lẽ chẳng có ai như kẻ trộm dưới đây, đã trộm hết tài sản của người ta nhưng vì cảm thấy quá hối lỗi nên nhờ công an trả lại cho chủ nhân của chúng.
Trộm cắp là một trong những hành vi đáng lên án. (Ảnh minh họa - LV)
>>> Có thể bạn muốn biết: Trộm giấy cầm vàng đi thỏa thuận bán, tên cướp gặp ngay người bị trộm
"Cuộc gặp gỡ định mệnh"
Từng đi xuất khẩu lao động, thông thạo tiếng Nhật nên tên trộm Đ. đã dễ dàng làm thân với một người đàn ông Nhật Bản trong một quán ăn Nhật ở quận 7 (TP HCM). Sau một thời gian làm quen với nạn nhân, Đ. tiến hành theo dõi. Biết được nhà của đối tượng, anh ta lên kế hoạch để đột nhập và trộm cắp tài sản.
Đ. đã làm thân với đối tượng trước khi thực hiện hành vi tội lỗi. (Ảnh minh họa - Plo)
Đ. bê nguyên két sắt của người đàn ông Nhật đi, ung dung ra ngoài bằng cửa chính. Tổng số tiền Đ. trộm được lên đến hơn 207 triệu đồng. Thực hiện xong hành vi tội lỗi của mình, Đ. đã đi thẳng ra sân bay để sang Nhật vì có sẵn visa, tuy nhiên vì lượng hành lý vượt quá quy định nên anh ta đã phải quay về.
>>> Đừng bỏ lỡ: Tên trộm bị hạ đường huyết khi đang hành nghề, phải chờ người tới cứu
Cắn rứt lương tâm nên nhờ cơ quan chức năng chuyển lại tiền
Theo báo Tiền Phong đưa tin, sau vài ngày sau khi thực hiện vụ trộm, Đ. bỗng dưng cảm thấy cắn rứt lương tâm vì tội lỗi. Vậy nên, Đ. đem toàn bộ số tiền còn lại, bỏ tiền thuê taxi đến Công an phường, nhờ họ chuyển lại số tài sản này về với chủ nhân của chúng.
Lúc đầu, Đ. chỉ để lại tiền và một tờ giấy nhờ cơ quan chức năng trả lại hộ. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa khiến Đ. hết hối lỗi, ngày hôm sau anh ta đến tự thú.
Đến tự thú là vậy, thế nhưng khi tiến hành điều tra thì Đ. lại có thái độ bất hợp tác, không khai nhận điều gì. Anh được đưa đi giám định bệnh tật, bác sĩ kết luận anh ta bị "có ý thức giả bệnh" sau khi phạm tội.
Kẻ trộm cắp phải hầu tòa trong tình trạng ngồi xe lăn. (Ảnh: Vietnamnet)
Đón xem những câu chuyện thú vị khác trên fanpage Ồ hay nhé.
Trong thời gian tạm giam chờ điều tra, Đ. bị teo cơ chân khiến chân bị liệt. Hóa ra, Đ. từng phải chữa trị bệnh viêm tai trước đó nên giờ bị di chứng. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo xuất hiện trên xe lăn, tỏ ra ăn năn hối lỗi với hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, anh ta mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể điều trị bệnh của mình.
Theo VnExpress đưa tin, bị cáo nhận án phạt giam 3 năm vì hành vi của mình. Đây đã là mức án được giảm nhẹ bởi bị cáo thành khẩn và đang bị bệnh. Đ. cũng tỏ lòng biết ơn của mình đến Hội đồng xét xử và luật sư bào chữa cho mình bằng cách cúi gập người cảm ơn.
>>> Xem thêm: Dở khóc dở cười với các lý do "không thể tưởng" khiến tên trộm sa lưới
Đúng là chuyện gì ở đời cũng có thể xảy ra, bởi hiếm thấy một tên trộm nào lại tự giác trả lại tài sản cho người bị hại như tên trộm trên. Qua câu chuyện trên, có lẽ nhiều người phải cảnh giác với những người bỗng dưng làm quen với mình, và để ý hơn trong chuyện bảo quản tài sản.
Người ta thường nói không nên nhìn mặt mà bắt hình rong, người tốt đều không hiện chữ "tốt" trên mặt, hay kể cả người xấu cũng vậy. Minh chứng rõ ràng nhất là câu chuyện của anh chàng xăm trổ nhặt được một số tiền lớn rồi đem trả lại người đành rơi.
Một member của cộng đồng Ohman.vn đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về điều này: "Rõ ràng là đừng nên "nhìn mặt mà bắt hình rong", không phải ai xăm hình cũng xấu, mà cũng không phải ai nhìn ngoài tử tế cũng tốt".
>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY