Liệu bạn có muốn được “trở về tuổi thơ” tắm dưới cơn mưa như những bạn trẻ này?
Mới đây, trên trang mạng dành cho giới trẻ bất ngờ chia sẻ một album ảnh của nhóm bạn với tựa đề: “Nhân ngày mưa gió bão lớn ngập úng khắp Hà Lội, mấy thanh niên “lầy” Nông Nghiệp rủ nhau tắm mưa vì lí do: Kí túc mất nước. Thực ra đây là một thể loại ảnh kỉ yếu, kỉ niệm cho đời sinh viên chân chất, thoả nỗi mong ước vì "không có tiền mua vé trở về tuổi thơ".”
Bài đăng bộ ảnh của các bạn trẻ trên một trang mạng nổi tiếng. (Ảnh: Internet)
Những bức hình ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của nhóm bạn trẻ này. (Ảnh: NVCC)
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm từ rất nhiều bạn trẻ. Sự thoải mái, vô tư của các "thanh niên... chưa muốn lớn" khi cùng nhau tắm gội, bơi lội, nô đùa giữa cơn mưa không dứt, chắc hẳn sẽ khiến bạn nhớ về tuổi thơ của mình hơn bao giờ hết.
Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú với bộ ảnh này. (Ảnh: Internet)
Dân mạng cho rằng đây là bộ ảnh khiến mọi người cảm thấy gần gũi và thích thú nhất: “Đấy. Bộ kỉ yếu được hoanh nghênh nhất năm. Xem ảnh chỉ muốn xin một vé về tuổi thơ…” – một bạn trẻ bình luận.
Tận dụng cơn mưa lớn, các bạn trẻ thỏa sức "vẫy vùng" trong không gian rộng rãi tại sân trường. (Ảnh: NVCC)
Chúng tôi đã liên lạc với bạn Nhật Minh, một thành viên trong bộ ảnh này, bạn cho biết: “Thực ra đây không phải là ảnh kỉ yếu như các bạn nghĩ đâu. Bọn mình là nhóm phó nháy của trường ĐH Nông nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. Hôm đó nhân trời mưa bão, mấy anh em bỗng dưng “nổi hứng” cùng nhau ra chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm, cũng như chia sẻ cho bạn bè cùng xem thôi, không ngờ lại được nhiều người quan tâm tới vậy”.
Hãy cứ sống hết mình với tuổi trẻ của chúng ta. (Ảnh: NVCC)
Một bạn trẻ khác trong nhóm cũng chia sẻ về ý nghĩa của bộ ảnh này: “Cuộc sống nhiều lo toan, bận bịu, mấy khi được trở về tuổi thơ đùa nghịch như thế. Với sinh viên, chưa phải suy nghĩ quá nhiều cho thời gian sống còn lại thì cảm thấy việc đáng nên làm lúc này là sống thật nhiệt tình, thật hết mình, tạo thêm nhiều khoảnh khắc, tạo thêm nhiều kỉ niệm để một ngày nào đó không còn sức lực làm những điều mình thích thì cũng không có gì phải tiếc nuối.”.