Bạn hãy thử vò đầu bứt tai nhớ lại xem hồi nhỏ mình giống với ai trong số các cô cậu dưới đây.
Khi mẹ bảo trời mưa thì không cần thoa kem chống nắng.
Không muốn nắm tay mẹ trên đường từ nhà trẻ về nhà.
Được các bạn hát chúc mừng sinh nhật.
Con chó nằm chắn ngang đường nên đẩy cái ghế hổng được.
Lỡ leo lên đó rồi không làm sao xuống được.
Đầu thằng Lego không đút lọt vào miệng con khủng long để cho nó cắn.
Đút thức ăn cho con dê và con dê nó ăn mất.
Không xúc được miếng ngũ cốc cuối cùng lên cái muổng.
Bị kẹt ở tư thế này mà không biết làm sao để thoát ra.
Ổng muốn bắt con tôm đó về nuôi mà bố không cho.
Khi mẹ bảo rằng con gái không thể cưới bố (hoặc anh trai) được đâu.
Khi phát hiện ra mẹ có một cái tên khác nữa ngoài “Mẹ”.
Không thể cầm hết số bút đó bằng một tay.
Ăn hết bánh rồi, không còn bánh nữa để ăn.
Mẹ lỡ tay làm bể miếng phô mai của hắn.
Anh ấy nghĩ rằng nếu tô màu xanh lên cả người, ảnh sẽ hóa thành Hulk mất.
Đồng xu xa quá, với không tới.
Lò vi sóng đã ăn mất đồ ăn của thằng bé tội nghiệp này rồi.
Cửa chính mở sẵn ngay bên cạnh đó nhưng không thèm đi đâu, chỉ thích đi cửa dành cho chó cơ.
Mẹ đi vệ sinh xong dội nước liền, không cho ổng xem thứ gì trong đó.
Được gặp thần tượng Iron Man mà ổng không mặc đồ Iron Man nên ổng không phải là Iron Man.
Tìm hoài hổng ra con vịt nó trốn ở đâu.
Hắn ăn hết bánh rồi mà hắn tưởng ai ăn hết của hắn.
Phát hiện ở trong bánh mỳ có cây xúc xích.
(Ảnh: Internet)