Trào lưu chụp hình lưu giữ thời gian là một cách khá hay ho để vẽ nên kỷ niệm, tái hiện lại những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ.
Sự hồi tưởng, gợi nhắc về những kỷ niệm trong quá khứ là mục đích chính của những bức ảnh ngộ nghĩnh này. Người chụp sẽ chọn một bức ảnh của mình trong quá khứ, sau đó sắp đặt bối cảnh, hành động ở hiện tại và chụp lại y như vậy.
Những bức ảnh có thể cách nhau hàng chục năm, tuy nhiên những nhân vật là hoàn toàn chân thật, vẫn là họ với những đặc điểm không thể sai khác, có chăng chỉ do sự tác động của thời gian. Có những ảnh nhìn vào bạn sẽ thấy chúng thật ngộ nghĩnh và hài hước, thế nhưng lại đọng lại trong tâm trí người xem một khoảng lặng đầy cảm xúc.
Thời gian thấm thoát qua đi, có những thứ thay đổi rất nhiều, như trên gương mặt in hằn thêm những nếp nhăn chẳng hạn, nhưng có một thứ vẫn còn mãi, và có thể sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó chính là tình cảm mà con người dành cho nhau. Mọi người có yêu thương, trân trọng nhau mới lại cùng nhau xuất hiện trong những bức ảnh đầy tình cảm này.
Mẹ và con trai. Hai bức ảnh cách nhau 21 năm, vẫn tại góc sân ngôi nhà ấy. Con trai nay đã lớn rất nhiều nhưng con dù khác vẫn là con của mẹ
Từ năm 2000, Giles và Michelle Paley-Phillips đã bắt đầu hẹn hò. Kể từ đó, mỗi năm họ lại chụp những bức hình cùng nhau. Thế rồi những đứa trẻ cũng ra đời và cùng bố mẹ chen chúc vào bức ảnh vĩ đại năm xưa. Không biết bức ảnh tí hon này có kham nổi thêm những thành viên tiếp theo của gia đình không nữa, và tất nhiên càng đông sẽ lại càng vui
Bức ảnh gồm có: Ông nội, con trai và cháu trai
Xe ai người nấy đi nhé các anh em!
Sở thích ăn kem của bà mẹ trẻ vẫn không hề thay đổi
Chúng ta vẫn sẽ mãi là 6 anh em "siêu nhân"
Chú mèo cưng trong nhà cũng đã lớn và béo ú lên rồi
Hoàng tử Philip và Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, trao nhau nụ cười ấy sau 65 năm
Ước mơ từ thuở bé của hai anh em cuối cùng cũng trở thành hiện thực
Con trai đã thật sự lớn khôn...
20 năm sau, 4 anh chàng vẫn còn sở thích chơi bẩn
Khi còn bé thì Bà dắt cháu đi, nay cháu đã lớn rồi để cháu dắt lại Bà nhé!
Tình bạn thì mãi trường tồn, vĩnh cửu đúng không?