Tiếp ứng thần tượng đã là thói quen trong nhiều năm qua của các fan C-Biz. Mỗi khi nghệ sĩ có hoạt động, các fandom sẽ năng nổ hỗ trợ idol quảng bá và tăng sức ảnh hưởng trong lòng công chúng. Hoạt động tiếp ứng càng rầm rộ thì càng chứng tỏ được sự nổi tiếng của thần tượng và mức độ bành trướng của fandom.
Vốn là một trào lưu văn minh, thế nhưng trong những năm gần đây, các hoạt động tiếp ứng của fan C-Biz dần méo mó và xuất hiện hàng loạt hành vi thiếu văn hóa, gây phản cảm cho cộng đồng.
Đã có nhiều sự vụ ồn ào xảy ra trong quá trình fan C-Biz tiếp ứng cho idol (Ảnh: Weibo)
>> Xem thêm: Sohu đưa tin: Lý Hiện và Dương Tử bí mật kết hôn, sắp làm đám cưới
Fan Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm lao vào ẩu đả trong sự kiện
Vừa qua, sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2020 đã diễn ra trong sự hào hứng của người hâm mộ, quy tụ dàn sao Hoa ngữ cực hot như Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện,... Do vậy, lễ trao giải này khiến đông đảo fan lẫn cánh truyền thông phải quan tâm sát sao.
Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng quy tụ những tên tuổi hàng đầu C-Biz (Ảnh: Weibo)
>> Xem thêm: Lý Hiện bị phát hiện mê mẩn "chị Nguyệt" IU xinh đẹp
Trong lúc buổi lễ đang diễn ra, cộng đồng mạng xôn xao trước tin tức fandom của Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm đã ẩu đả, mất kiểm soát ngay tại nơi tổ chức sự kiện. Nguồn cơn cho hành vi kém văn minh này của 2 fandom xuất phát từ việc tranh chấp vị trí tiếp ứng ở cửa số 4 và cửa số 5, nằm ở khu vực bên ngoài lễ trao giải.
Fan Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm lao vào đánh nhau vì tranh chấp vị trí tiếp ứng (Ảnh: Weibo)
Không chỉ chạm trán ở buổi lễ, 2 fandom còn khẩu chiến trên mạng xã hội và trả đũa nhau bằng cách đặt ảnh avatar trêu ngươi đối thủ. Người hâm mộ của Lý Hiện lấy ảnh đại diện là Tần Ngưu Chính Uy, bạn gái tin đồn một thời của Ngô Diệc Phàm. Fandom của cựu thành viên EXO cũng không kém cạnh khi lấy hình Hoa Ỷ La làm avatar. Được biết, cô nàng này từng được Lý Hiện like ảnh nhiều lần.
Đánh nhau thôi chưa đủ, 2 fandom tiếp tục khẩu chiến qua lại trên Weibo (Ảnh: Weibo)
Văn hóa fandom ở C-Biz ngày càng đáng lo ngại?
Chuyện các fandom của nghệ sĩ Hoa ngữ vừa động khẩu vừa động thủ với nhau đã không còn xa lạ với cư dân mạng. Cách đây không lâu, vụ ẩu đả của fan couple Nhất Quân Bác Tiêu và người hâm mộ của Vương Nhất Bác tại quán lẩu đã khiến cảnh sát địa phương phải can thiệp. Nhiều người đặt câu hỏi về việc văn hóa fandom ở C-Biz có đang đi sai hướng và ngày càng khó nắm bắt hơn hay không?
Fan Vương Nhất Bác và fan couple Nhất Quân Bác Tiêu đánh nhau tại quán lẩu (Ảnh: Weibo)
>> Xem thêm: Ngô Diệc Phàm bị chỉ trích "có tài cán gì mà được chấm những gương mặt tài năng của Châu Á"?
Trên thực tế, các fan Trung Quốc vốn rất nhạy cảm với những chuyện liên quan tới thần tượng. Đặc biệt, làn sóng fan-only phát triển rất mạnh mẽ ở đất nước tỷ dân. Lấy ví dụ nhóm nhạc TFBOYS vốn có 3 thành viên nhưng có tới... 7 fandom, bao gồm fan cả nhóm, fan riêng của 3 thành viên và fan của các couple. Trong thời gian TFBOYS còn quảng bá chung, 7 fandom ra sức ganh đua, tranh giành và kèn cựa lẫn nhau, gây ra vô số tình huống rắc rối cho nhóm nhạc này.
TFBOYS gặp vô vàn phiền phức vì không kiểm soát được fandom (Ảnh: Weibo)
Để tránh đi vào vết xe đổ của TFBOYS, cư dân mạng đề xuất các công ty giải trí phải có biện pháp và định hướng ngay từ ngày đầu tiên để các fandom có thể phát triển một cách văn minh, tránh gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới nghệ sĩ và cộng đồng.
BỨC XÚC VÌ BỊ SĂN ĐUỔI, LÝ HIỆN BẤT NGỜ NỔI ĐÓA VỚI FAN
Sau thành công của bộ phim Cá mực hầm mật, cái tên Lý Hiện đột ngột "bạo hồng", phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Sự nghiệp lên hương, cuộc sống riêng tư của nam thần này cũng gặp nhiều khó khăn do lượng fan tăng lên đột ngột.
Trong một chuyến bay đến Tam Á, khá nhiều fan cùng phóng viên đã đến đón và chụp hình nam diễn viên. Điều đáng nói chính là khoảnh khắc anh chàng chỉ tay vào đám đông rồi hét lớn với thái độ khó chịu rằng: “Để cho tôi chút tự do được không? Tránh xa tôi ra”.
Thái độ gay gắt của Lý Hiện đã khiến đông đảo phóng viên và người hâm mộ có mặt tại đây sợ hãi, mau chóng cất máy ảnh và tránh xa khỏi anh chàng... XEM THÊM.