Do trong lúc chơi đùa, Sỹ làm bạn gái cùng xóm chảy máu tay nên bị bố ruột dùng khóa xích vào cổ. Cách dạy con của người bố này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.
Ngày 15/8, công an xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã liên lạc được với gia đình cháu Phan Văn Sỹ (12 tuổi, trú tại xóm 15, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) – đây là bé trai bị bố dùng xích quấn quanh cổ đi lang thang trên đường, được người dân phát hiện vào chiều ngày hôm trước.
Sỹ bị bố ruột dùng xích khóa vào cổ
Ông Phan Văn Đại (68 tuổi, bố ruột của Sỹ) cho biết, ngày 13/4, Sỹ đi chơi cùng một nhóm bạn trong xóm. Trong lúc chơi đùa, Sỹ làm một bạn gái bị thương ở tay. Sự việc sau đó được mọi người báo lại cho ông Đại biết. Quá tức giận, ông Đại đã dùng xích một đầu khóa vào cổ Sỹ, đầu kia khóa vào gốc cây nhằm răn dạy con.
“Thằng bé này nghịch ngợm và ham chơi lắm. Ở trường thì trêu chọc thầy cô, bạn bè, không chịu học hành. Ở nhà thì đi phá làng, phá xóm làm phiền bà con hàng xóm. Ngày nào, cũng có người mắng vốn tôi về tính xấu của nó. Tôi đã 3 lần dùng xích khóa lại, nhưng nó vẫn không hối hận. Đợt này, về tôi gửi nó vào một trại giáo dục xã hội để nhân cách của nó tốt hơn”, ông Đại nói.
Được biết, Sỹ là đứa con thứ 6 trong gia đình có 7 người con. Sỹ học đến lớp 6 thì gia đình cho nghỉ. Hàng ngày, Sỹ ở nhà với bố, còn mẹ đang làm việc ở Lào. Hiện nay, Sỹ cho biết em không muốn về nhà vì sợ bố đánh và bị xích vào gốc cây. Sự việc này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về cách dạy con của ông bố.
Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi về cách dạy con của người bố.
Theo đó, nhiều người đã không đồng tình với cách dùng dây xích khóa lại để dạy con. Mọi người cho rằng cách làm đó hoàn toàn không phù hợp với việc giáo dục một đứa trẻ.
“Cho dù thằng bé có làm sai gì đi nữa, ông bố cũng không nên dùng xích khóa cổ lại như vậy chứ. Hình ảnh này quá phản cảm, cần được loại bỏ ra khỏi cách dạy con của các bậc làm cha, làm mẹ thời nay”, anh Minh Quang nói.
“Thằng bé dễ thương vậy mà sao lại bị hành hạ. Hành động của ông bố có thể được gọi là bạo lực gia đình. Có quá nhiều cách để giáo dục con nên người, tại sao lại chọn thứ chỉ có trong phim thời trung cổ như vậy. Mong em sẽ sớm bình phục và ổn định tâm lí”, chị Minh Hạnh chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với hành động của ông bố.
Bạn Mộng Thùy bày tỏ quan điểm: “Ngày bé tôi cũng bị bố xích lại thế này nhiều ngày liền. Nhờ thế mà tôi không còn chơi với mấy đứa bạn xấu trong xóm nữa. Nhiều người lên án cách dạy con của ông bố là ác độc, tàn nhẫn, nhưng tôi thì ngược lại, ủng hộ ông ấy, vì thằng bé quá hư hỏng và cần có biện pháp mạnh để răn đe nó”.
“Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành, chỉ đi phá phách thì bị như vậy là đáng. Không thể trách người bố trong trường hợp này được”, Hoàng Hải nói ngắn ngọn.
Hiện nay cộng đồng mạng vẫn liên tục đưa ra quan điểm về cách dạy con của ông bố này.