Mới đây, một tài khoản YouTube tên Đ.Q TV đã đăng tải đoạn clip, chia sẻ về chuyện tình của vợ chồng anh Đen. Tình yêu của họ dù chênh lệch tuổi tác rất lớn nhưng lại khiến cho nhiều người xúc động.
Anh Đen và người vợ ngoài 50 tuổi của mình. (Ảnh: Chụp màn hình/ Đăng Quân TV)
Cụ thể, theo thông tin từ đoạn clip, vài năm trước, anh Đen (36 tuổi, quê Tiền Giang) là chàng trai hiền lành, 30 năm chưa từng được cầm tay con gái, chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi cùng mấy người đàn ông trong xóm. Tới khoảng năm 2017, anh dành dụm tiền nong mua được một chiếc điện thoại rồi dùng mạng xã hội, bất ngờ kết bạn được với chị An (56 tuổi, quê Sóc Trăng) - người phụ nữ đã từng lỡ một lần đò, đang nuôi mẹ già.
Hai người nói chuyện hợp, tới khi tình cảm sâu đậm, anh Đen chỉ nhắn cho chị An một câu rằng: "Thương tôi không, nhà tôi nghèo lắm nha, chịu thì xuống với tôi" kèm theo hình ảnh căn nhà lụp xụp. Cuối cùng, chị An đã từ Sóc Trăng xuống Tiền Giang gặp người yêu, trò chuyện với gia đình anh Đen và quyết định về chung một nhà. Chiếc điện thoại có hơn 800 nghìn đồng, vậy mà trở thành vật "kết duyên" cho 2 người. Được biết, bố mẹ anh Đen chỉ hơn chị An 4-5 tuổi, nhưng họ hiểu con trai và suy nghĩ rất thoáng. Gia đình con chị An cũng không phản đối, chỉ mong mẹ có hạnh phúc.
Căn nhà "trống trước hụt sau" của vợ chồng lệch tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình/ YouTuber Phong Nguyen)
Thương vợ còn mẹ già, anh Đen chuyển về Sóc Trăng làm ăn để tiện chăm sóc. Hàng ngày, anh Đen vừa đi trông đầm tôm, vừa thức đêm chăm mẹ vợ. Đôi bên gia đình đều nghèo, đến cái nhà che nắng che mưa cũng trống trước hụt sau nhưng không vì thế mà tình yêu và hạnh phúc của họ vơi bớt theo thời gian. Không chỉ thương nhau, họ còn đối xử tốt với gia đình 2 bên và được hàng xóm yêu mến.
Chia sẻ với Đ.Q TV, chị An thổ lộ: "Khi chấp nhận thương người nào đó thì thương cho trọn vẹn, dù có khó khăn cũng phải sống, sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Đừng thấy chồng người ta giàu có rồi bỏ chồng mình thì xót xa lắm". Tình yêu lệch tuổi của 2 người họ khiến cho không ít dân mạng xúc động và ngưỡng mộ.
Anh Đen dành nụ hôn ngọt ngào cho vợ, nhìn nụ cười hạnh phúc chị An mà nhiều người hẳn phải ghen tị. (Ảnh: Chụp màn hình/YouTube Phong Nguyen)
Trước câu chuyện của vợ chồng anh Đen - chị An, dân tình cũng từng xôn xao về cuộc hôn nhân cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ 26 tuổi. Cụ thể, cặp đôi này là Thu Sao - Hoa Cương, hiện đang sinh sống tại Cao Bằng. Trải qua rất nhiều thị phi cùng những lời đồn đoán không tốt, cặp đôi hơn nhau 35 tuổi này vẫn hạnh phúc sau 3 năm kết hôn. Từng chia sẻ về tình yêu lệch tuổi của mình, Thu Sao tâm sự: "Ai nói gì mình không thèm chấp vì bản thân mình không làm gì sai cho nên chẳng sợ ai chê cười. Mình có quyền lựa chọn niềm vui".
Đáng chú ý, thi thoảng Thu Sao vẫn đăng những hình ảnh ngọt ngào, thân mật của 2 vợ chồng lên trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc đáng yêu đó, Hoa Cương luôn dành cho vợ ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến. Đặc biệt, Thu Sao cũng không ngại ngần đi trùng tu nhan sắc, ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn tuổi.
Cặp vợ chồng ở Cao Bằng từng gây sốt dân mạng. (Ảnh: FB Thu Sao)
Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, nó xuất phát từ cảm xúc và nuôi dưỡng bằng con tim. Dẫu rằng câu chuyện của anh Đen - chị An vẫn chưa được xác thực rõ ràng, thế nhưng tình cảm chân thành của họ vấn khiến nhiều người ghen tị.
Còn bạn cảm thấy như thế nào về vợ chồng họ, hãy cùng chia sẻ nhé!
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN
VỢ CHỒNG NGHÈO NHẬN NUÔI BÉ TRAI BỊ BỎ RƠI
Nếu vợ chồng anh Đen - chị An vô tình gặp gỡ và kết duyên thì mẹ con của chị T. (TP.HCM) giống như 2 mảnh ghép khuyết trong cuộc đời. Chị T. hiếm muộn 9 năm, còn bé A. thì bị bố mẹ bỏ quên dưới tòa chung cư, họ đến với nhau và xoa dịu trái tim đang mong được yêu thương.
Chia sẻ về khoảnh khắc làm mẹ, chị tâm sự: "Khoảnh khắc được xưng mẹ - con với bé An, tôi hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên sau mấy chục năm cuộc đời, tôi mới cảm nhận được sự thiêng liêng của thiên chức làm mẹ. Tôi không nghĩ đây là may mắn của riêng ai, nó giống như cái duyên trời định thôi. Nó làm con tôi, tôi làm mẹ nó. Dẫu có khó khăn thì nó cũng con mình rồi, phải lo cho con nên người".