Đoạn clip nhái y bản chính 1001 câu nói kinh điển mọi thời đại của thầy cô giáo hiện đang được cư dân chia sẻ ngập tràn mạng xã hội.
Trong khoảng trời kí ức của mỗi người, quãng thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường có lẽ là một trong những phần kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Mỗi khi nhắc lại cái thời "ngày hai buổi cắp sách đến trường" ấy, chẳng ai có thể quên được những câu dạy dỗ, giận hờn, trách mắng kinh điển mọi thời đại mà hầu như giáo viên nào cũng thủ sẵn trong mình, chờ "lũ quỷ nhỏ" sơ hở là "xả đạn liên thanh" liền. Phải công nhận rằng, dù có là học sinh gương mẫu đến cỡ nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng vài lần bị thầy cô la cho mấy câu, mà học sinh cá biệt hay ngỗ nghịch thì thôi rồi, ăn mắng như cơm bữa.
Nhớ ngày đó, cứ hễ giải lao vào là lớp nào như lớp nấy ồn ào nhốn nháo như cái chợ vỡ. Đứa la chí chóe mượn vở chép bài, đứa tòm tèm tóp tép nhai nốt bịch bánh tráng trộn còn dang dở, cả lớp trưởng lớp phó cũng hùa vào ăn phụ... mặc cho tiếng bước chân của người-ai-cũng-biết-là-ai đang bước vào. Rõ rồi, thấy cảnh "lũ quỷ" nhao nhao trong lớp như thế, trăm phần trăm thầy cô nào cũng "e hèm" rồi bắt đầu lên giọng: "Tôi đi từ hành lang đã thấy cái lớp này gào thét ầm ĩ hết cả lên rồi, vào trong thì nhao nhao lên. Bây giờ học nữa hay là nghỉ đây?".
"Tôi đi từ hành lang đã thấy cái lớp này gào thét ầm ĩ hết cả lên rồi, vào trong thì nhao nhao lên".
Chưa đợi "lũ quỷ" kịp trả lời, thầy cô "quất" thêm một câu: "Về hỏi anh chị thử mà xem ngày xưa đi học có phải nhắc nhở nửa câu không?" khiến trò nào cũng phải... băn khoăn một hồi, chẳng hiểu "anh chị" đang được nhắc tới là thánh thần phương nào mà ngoan ngoãn đến thế.
"Về hỏi anh chị thử mà xem ngày xưa đi học có phải nhắc nhở nửa câu không?"
Chưa hết, biết chắc lũ trò sẽ né tránh khoản dò bài đầu giờ nên các thầy cô cũng ngấm ngầm áp dụng triệt để luật cấm đi vệ sinh khi mới vào tiết bằng cách hỏi ngược lại: "Mới vào tiết ai cho em đi vệ sinh? Tại sao giờ ra chơi thì không đi?" khiến học trò chỉ biết á khẩu. Thế nhưng, đó chưa là gì với lời phán quyết: "Lấy giấy ra kiểm tra 30 phút còn lại" là nhát dao chí tử đâm thấu vào tim lũ học trò tội nghiệp miệng còn đang lén nhai nhóp nhép.
"Lấy giấy ra kiểm tra 30 phút còn lại".
Những câu trách mắng giận hờn lẫn hăm dọa đó một thời làm chúng ta chán ngán, khó chịu. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã xa rồi, ai cũng cảm thấy nuối tiếc và muốn được một lần nghe lại những câu phàn nàn, ca thán không hồi kết ấy. Như hiểu được ước nguyện của bao thế hệ học trò, bạn Phạm Đức Huy, sinh viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tự mình làm một clip nhái lại y bản chính 1001 câu nói kinh điển mọi thời đại của thầy cô giáo khiến bạn nào cũng bồi hồi, xao xuyến.
Đoạn clip nhái lại 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo "gây sốt" cộng đồng mạng
Đoạn clip tuy chỉ dài hơn 2 phút nhưng bảo đảm ai coi xong cũng cười "banh họng" bởi lẽ những gì mà bạn Đức Huy tái hiện lại chính xác là những câu nói kinh điển quen thuộc mà bất kì học sinh nào cũng từng nghe qua. Bên cạnh đó, giọng nói hài hước và cách diễn xuất như thật của chàng sinh viên trường báo chí cũng khiến cư dân mạng phục sát đất. Hiện tại, clip này đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, 72 ngàn lượt like và hơn 30 ngàn lượt chia sẻ.
Chân dung Phạm Đức Huy, chàng trai nổi nhất mạng xã hội hôm nay.
Khác với vẻ nghiêm nghị khó chịu mà cậu bạn thể hiện trong clip, ngoài đời Đức Huy khá gần gũi với nụ cười tỏa nắng.
Anh chàng hiện là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và là cựu học sinh trường THPT Đống Đa, Hà Nội.
(Ảnh: Tun Pham)