Trà Ngọc Hằng kể "Câu chuyện đầu năm" vào ngày ông Công ông Táo

11:15 23/01/2014

Trà Ngọc Hằng đã chọn đúng ngày ông Công ông Táo để chính thức phát hành MV dành cho mùa Xuân “Câu chuyện đầu năm”.

Năm nay là năm Ngọ, cũng là năm tuổi của Trà Ngọc Hằng (Canh Ngọ), đây cũng là một trong những lý do để Hằng quyết định thực hiện một MV đặc biệt mừng xuân mới, mừng năm tuổi của mình và chuẩn bị cho mình những bước tiến mới trong sự nghiệp ca hát, nghệ thuật. 

Trong gần một năm qua, Trà Ngọc Hằng tạm lắng trong nhiều công việc, không nhận show diễn, hoàn toàn tập trung vào việc học tập để tiến bộ hơn. Và năm 2014 là năm Hằng sẽ trở lại, cùng với một loạt kế hoạch đã được vạch sẵn. Ca hát là con đường mà Hằng mơ ước từ khi còn nhỏ, bởi vậy, cô quyết tâm sẽ theo đuổi sự nghiệp này, dù vất vả khó khăn nhưng bản tính của Trà Ngọc Hằng là đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ dồn hết tâm huyết và theo đuổi đến cùng. 

“Câu chuyện đầu năm” không phải là một ca khúc mới, bất kể ai cũng sẽ cho rằng Trà Ngọc Hằng quá liều lĩnh khi  chọn ca khúc đã gắn liền với  tên tuổi của nhiềuca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại, là người đi sau, cô sẽ khó có thể vượt qua được đàn chị, đàn anh. 

Tuy nhiên, giữa mùa Xuân nồng nàn, phơi phới, Trà Ngọc Hằng quyết định phải “liều”, bởi ca khúc này đã gắn bó với cô mỗi mùa Xuân từ khi còn nhỏ, rất nhiều những kỷ niệm thân thương và đầy ắp sắc xuân ấm nồng. Đây là một trong số không nhiều những ca khúc duyên dáng cho một năm mới sang. 

Với tinh thần của người trẻ tuổi, có chút tinh nghịch, đạo diễn Triệu Quang Huy lần đầu tiên cũng đứng ở vai trò sản xuất âm nhạc dự án “Câu chuyện đầu năm”, đã quyết định làm mới ca khúc theo hướng hiện đại, tươi mới với sự hoà trộn giữa những thanh âm truyền thống và hiện đại. Điều đó giúp Trà Ngọc Hằng không chỉ là cô gái Xuân duyên dáng, dịu dàng mà còn là một cô gái đầy tinh nghịch, gợi cảm, tươi trẻ nhưng cũng có những phút thoáng ưu tư, bâng khuâng trong mùa Xuân nồng nàn. Những hình ảnh đó đều rất tâm trạng của một cô gái xuân thì trước thềm năm mới. 

Nhạc sĩ Thanh Bình, người phối khí cho ca khúc này, đã có những sáng tạo mới mẻ làm người nghe thấy một “Câu chuyện đầu năm” rất mới mẻ, trẻ trung, lạ tai, phiêu diêu mà rộn ràng, nhưng không khỏi có gì đó hơi nao nao, tâm trạng trước Xuân về…. Tâm sự về dự án, đạo diễn Triệu Quang Huy chia sẻ: “MV này là một cách nhìn về mùa xuân của tôi, cứ mùa xuân đến, con người luôn cảm thấy vui và buồn, vui vì nó là xuân, được quây quần cunfggia đình bạn bè, riêng tôi thì cứ đến mùa xuân là những khoảng thời gian buồn, vì đã gần 14 năm xa nhà và cảm giác xuân với tôi là cái gì rất cổ xưa, hoài cổ, rất quá khứ. Cho nên MV này sẽ phảng phất nét buồn…”

Phần rap của rapper Mr A khá thú vị, được rất nhiều khán giả thích thú. Với dáng vẻ một chàng công tử đi chơi xuân với chiếc lồng chim trên tay, hình ảnh Mr A chơi…chim vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu mà tinh nghịch như tuổi trẻ đang vào Xuân đầy hứng khởi.

Tuy rằng bị coi là “liều” khi hát lại một ca khúc rất cũ, rất dễ bị so sánh với các đàn chị, nhưng Trà Ngọc Hằng không quá suy nghĩ về điều đó. Cô nghĩ, mỗi lứa tuổi, mỗi thế hệ có những cách hát khác nhau, cách bày tỏ tình cảm khác nhau. Cô tin sự tươi trẻ trong cách thể hiện của mình sẽ đem đến những dư vị lạ nào đó khó quên trong những bữa tiệc âm nhạc mùa Xuân…

Đây cũng là ý đồ và niềm tin của Đạo diễn Triệu Quang Huy khi thực hiện MV “Câu chuyện đầu năm” cho Trà Ngọc Hằng. Thành công với nhiều MV của nhiều ca sĩ, gần nhất là MV “Tình yêu màu nắng” được đánh giá cao trong giới chuyên môn cũng như khán giả, cái tên của chàng đạo diễn trẻ Triệu Quang Huy đã trở thành một thương hiệu về sản xuất MV cho nghệ sĩ. 

MV “Câu chuyện đầu năm” tiếp tục được Triệu Quang Huy sản xuất dưới hình thức 4k (một định dạng mới của truyền hình và điện ảnh, có độ phân giải lớn gấp 4 lần truyền hình full HD).  Triệu Quang Huy thực hiện MV định dạng này lần đầu tiên cho ca sĩ Văn Mai Hương với MV “Nếu như anh đến…”. “Câu chuyện đầu năm” là ca khúc mang tính dân ca đầu tiên mà Triệu Quang Huy thực hiện, cũng không ít người nghĩ rằng, sẽ không hợp với style khá tây tây, mạnh về các yếu  tố hiện đại, dance của chàng đạo diễn trẻ này, nhưng Huy đã quyết định thực hiện MV cho ca khúc này với suy nghĩ sẽ mang đến những hơi thở mới cho ca khúc. 

Đó cũng chính là sức mạnh, niềm tin giúp Trà Ngọc Hằng vượt qua cái giá lạnh tê tái của những ngày đông Hà Nội buốt giá thực hiện MV. Dường như có duyên với mùa đông, nếu như năm ngoái, cô phải “chôn chân” ngoài tuyết lạnh âm 17 độ ở Hàn Quốc để thực hiện MV “Hoa tuyết sau mùa đông” và “Mãi mãi mất anh”, thì năm nay, Trà Ngọc Hằng lại một lần nữa phong phanh áo mỏng, lưng trần giữa cái lạnh của Hà Nội. 

Con gái phương Nam quen với nắng ấm quanh năm, dị ứng cái lạnh Hà Nội nên ngay hôm sau ngày quay hình, Trà Ngọc Hằng đổ bệnh vì chịu lạnh không quen. Đây là lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng quay hình tại Hà Nội, bởi cô mong muốn đem đến công chúng một hình ảnh Xuân rất cổ truyền của đất Bắc, với ngôi nhà cổ, nồi bánh Chưng, không gian trầm mặc cổ kính… 

Trong sự trầm mặc, bình yên ấy, nét phơi phới, duyên dáng của cô gái phương Nam sẽ là sự hoà trộn khiến “Câu chuyện đầu năm” thú vị, dễ gần, dễ yêu với mọi người, đặc biệt là những người con xa xứ, xa quê hương khi xem sẽ thấy ấm lòng với xuân quê hương…