Nhà nghèo, ba bại liệt, con gái vẫn xuất sắc đỗ thủ khoa lớp 10

17:06 14/06/2017

Cô nữ sinh Nguyễn Vũ Đan Quỳnh, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Bé vừa qua đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa trong kì thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ở cả 3 môn Quỳnh đạt tổng điểm 28,25 điểm (Văn: 8,75; Tiếng Anh 10; Toán 9,5) và đồng thời trúng tuyển vào THPT Gia Định.

Nụ cười hồn nhiên và sở hữu bảng thành tích khủng nhưng ít ai biết rằng cô gái nhỏ lại có hoàn cảnh khá khó khăn. Mẹ em làm thuê còn bố thì bị liệt từ nhỏ, nhưng bấy nhiêu đó không thể ngăn cản ý chí học tập của cô gái nhỏ.


Chân dung cô học trò thủ khoa lớp 10. (Ảnh: FBNV)
Chân dung cô học trò thủ khoa lớp 10. (Ảnh: FBNV)

Được biết, ba của em bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi nên phải ngồi xe lăn. Cũng chính vì thế mà kinh tế gia đình gần như trông cậy hoàn toàn vào công việc phụ cơm nước và bán hàng cho gia đình một người bác của mẹ.

Từ nhỏ, Đan Quỳnh đã được ba đưa đến trường trên chiếc xe điện dành cho người khuyết tật. Đến năm cấp 2, dẫu em đã có thể tự đi xe đạp đến trường nhưng ba vẫn lo lắng và đi theo sau. Chính sự cực nhọc bươn chải của mẹ và sự tận tụy của ba đã trở thành động lực cho cô học trò nhỏ phấn đấu.


Danh sách thủ khoa vào lớp 10 TP.HCM năm 2017
Danh sách thủ khoa vào lớp 10 TP.HCM năm 2017

Nhà nghèo, ba bại liệt, con gái vẫn xuất sắc đỗ thủ khoa lớp 10


Dòng chia sẻ vui mừng của cô học trò nhỏ cùng những lời chúc mừng từ bạn bè xung quanh. (Ảnh: Chụp màn hình)
Dòng chia sẻ vui mừng của cô học trò nhỏ cùng những lời chúc mừng từ bạn bè xung quanh. (Ảnh: Chụp màn hình)


Đan Quỳnh cùng bố là ông Phước trên chiếc xe lăn điện
Đan Quỳnh cùng bố là ông Phước trên chiếc xe lăn điện

Mỗi ngày, em dành thời gian từ 3- 4 giờ để học. Theo em để đạt kết quả tốt ở các môn học trước tiên phải nắm vững kiến thức được thầy cô giảng dạy ở lớp rồi về nhà tự ôn luyện thêm. Song song đó, em cũng thường tìm thêm tài liệu trên Internet để bổ sung kiến thức.

Do gia đình không đủ điều kiện để tham gia các lớp học bổ sung kiến thức nhưng em may mắn được cô Huỳnh Thị Út (giáo viên Tiếng Anh, trường THCS Nguyễn Văn Bé) thương tình dạy miễn phí từ năm lớp 3 đến nay. Song song đó, do được tuyển vào đội tuyển Toán của trường nên em được thầy Đạt bồi dưỡng miễn phí trong quá trình em thi vào lớp 10.


Quỳnh cùng thầy cô bạn bè. (Ảnh: FBNV)
Quỳnh cùng thầy cô bạn bè. (Ảnh: FBNV)

Riêng với môn tiếng Anh, em học từ vựng bằng cách chép đi chép lại vào giấy nháp để ghi nhớ. Những lúc rảnh em thường nghe nhạc bằng tiếng Anh, trò chuyện với người bản xứ để nâng cao khả năng giao tiếp.

Khi được hỏi về lí do tại sao không chọn thi vào trường chuyên, cô học trò nhỏ chia sẻ: Vì nhà cách xa trường nên bố mẹ không yên tâm nếu em đi học một mình. Em chọn vào trường THPT Gia Định một phần vì gần nhà, một phần cũng vì nghe danh tiếng hết sức thân thương "Gia Định là gia đình".

Nhà nghèo, ba bại liệt, con gái vẫn xuất sắc đỗ thủ khoa lớp 10

Đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ trong kì thi vào lớp 10, Quỳnh đã được bố mẹ dành tặng một món quà đặc biệt: Bữa tiệc sinh nhật mời bạn bè đến chia vui. Được biết, đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật và dẫu còn nửa tháng nữa mới đến ngày, nhưng cô học trò nhỏ khó tránh khỏi cảm giác nôn nao rộn ràng.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, cô bạn sinh năm 2002 cho hay, em sẽ cố gắng học thật tốt để giành tấm vé vào đại học và hoàn thành ước mơ trở thành một lập trình viên. Ngoài ra, em cũng mong muốn có được cơ hội tham gia những kì thi HSG khác để thử sức và giao lưu cùng bạn bè trên mọi miền đất nước.

(Ảnh: Internet)