Tối ngày 20/10 vừa qua, trên đoạn đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 đã xảy ra một sự cố khá nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của bà con. Cụ thể, nhiều món đồ lớn đột nhiên từ trên cao rơi xuống, phủ khắp mặt đường.
Quang cảnh nơi đồ đạc bị ném từ trên cao xuống. (Ảnh: Cắt từ clip)
Đoạn clip đăng tải, vào tối ngày 20/10, khi nhiều người đang lưu thông trên đường phố, bất ngờ phía trên cao rơi xuống những món đồ có kích thước lớn như vali, bàn ghế… Rất may, ngay lúc thấy vậy, mọi người đã nhanh chóng dạt sang phía bên kia đường, leo lên vỉa hè để quan sát hoặc di chuyển tiếp. Tuy tất cả an toàn nhưng ai nấy đều rất hoảng sợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Báo Zing News đăng tải, chỉ vài phút sau khi nhận được phản ảnh từ phía bà con, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra rõ nguyên nhân. Tại đây, các cán bộ đã đưa một người phụ nữ về trụ sở làm việc. Qua quá trình tìm hiểu, công an đã xác định được danh tính của cô gái đã thực hiện hành vi đáng trách trên.
Được biết, cô gái này hiện đang cách ly tại khách sạn, do gặp phải vấn đề về tâm lý nên mới dẫn đến tình huống trên.
Đoạn clip đang thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. (Clip: Phụ Nữ Online)
Nhiều người đi đường phải né vội vì đồ đạc rơi từ trên cao xuống. (Ảnh: Cắt từ clip)
VnExpress đăng tải, thực tế có rất nhiều người khi đi cách ly tập trung đã gặp phải những vấn đề về tâm lý. Điển hình như chị N, 42 tuổi, từng cách ly tại Ký túc xá trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, quận 9. Tối ngày 21/6, chị bỗng nhiên gọi cho nhân viên y tế yêu cầu được cấp cứu vì bản thân không thể ngủ được. Đáng nói, khi kiểm tra, bác sĩ đều không thể thấy những lý do chị đưa ra trước đó như sốt, nôn...
Trao đổi về trường hợp này, bác sĩ Kiều Ngọc Minh, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, phụ trách y tế tại khu cách ly cho biết, chị N có tiền sử điều trị tâm lý. Khi phải đi cách ly tập trung, bệnh của chị lại càng chuyển biến nặng hơn. Vì vậy, các bác sĩ tại đây đã phải liên hệ với khoa Tâm thần để tìm hướng giải quyết cho nữ bệnh nhân N.
Bệnh viện chuyên điều trị tâm lý hậu Covid-19 tại TP.HCM.
Bên cạnh đó cũng có nhiều trường hợp, dù chưa từng mắc các bệnh về tâm lý nhưng tinh thần cũng dần bị ảnh hưởng do Covid-19. VnExpress đăng tải, bà N.T.R (57 tuổi, là giúp việc cho gia đình ở quận Tân Phú) là một trong số đó.
Bà không may tiếp xúc với người nhiễm virus nCoV và trở thành F1. Khi phải đi cách ly tập trung, bà không khỏi lo sợ, thậm chí còn rất buồn, mất ngủ và khóc nhiều. Bà nói: "Tôi lo sợ lắm, không dám ở chung phòng với ai, nên đề nghị bác sĩ cho cách ly một mình". Dù vậy, nỗi lo của bà vẫn không vơi bớt.
Bên trong một phòng cách ly tập trung. (Ảnh: Người Lao Động)
Hành động của những trường hợp trên đều có thể cho chúng ta thấy rất nhiều người bị áp lực tâm lý về vấn đề liên quan tới dịch Covid-19. Qua đó mới thấy việc chăm sóc tâm lý cũng rất cần thiết khi thực hiện cách ly tập trung.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
KHỎI COVID-19, NHIỀU BỆNH NHÂN VẪN RƠI VÀO "VỰC SÂU" VÌ ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ
Có thể nói, Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con, không chỉ về mặt sức khoẻ mà còn cả tinh thần, tâm lý. Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều người chiến thắng Covid-19, đủ điều kiện xuất viện về nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn bình phục.
Theo Zing News ghi nhận tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, có rất nhiều F0 đã bị xuất huyết não ở vùng thái dương chẩm trái. Từ đó sinh ra những di chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh của F0, khiến họ dễ bị kích động, rối loạn cảm xúc kiểu vui buồn vô cớ, dễ căng thẳng, áp lực...
Bác sĩ Đinh Quang Thanh - Cố vấn chuyên môn, phụ trách khoa Điều trị Covid-19 nhấn mạnh: "Một số người gặp tình trạng trầm cảm. Lý do của vấn đề tâm lý này là bởi bệnh nhân chứng kiến những cảnh mất mát lần lượt trong chính gia đình mình hoặc ngay bên trong phòng bệnh... Những tin tức tiêu cực đó khiến họ gặp tình trạng kích thích thần kinh, mất ngủ hoặc nhức đầu".