Cùng với thông tin T.O.P đã tỉnh lại và cơ thể dần hồi phục, việc anh chính thức rời khỏi nhiệm vụ ở sở cảnh sát và trở về nhà khiến người hâm mộ "vừa mừng vừa lo".
Hôm nay, các quan chức từ Sở cảnh sát Seoul (nơi T.O.P đang phục vụ trong thời gian tại ngũ) đã chính thức công bố nam ca sĩ chính thức rời khỏi nhiệm vụ ở sở cảnh sát và "được tự do" trở về nhà.
"Chúng tôi đã nhận được thông báo về việc ra tòa của T.O.P nên anh ấy sẽ rời khỏi vị trí của mình ở sở cảnh sát và trở về nhà", một quan chức cho biết.
Công bố này được đưa ra sau khi Tòa án trung tâm Seoul tuyên bố ngày ra tòa chính thức của nam ca sĩ là ngày 29/6. Tòa án tiếp nhận vụ kiện và giấy triệu tập cũng đã được gửi đi, theo đó, T.O.P buộc phải có mặt vào ngày xét xử và tiếp nhận phán quyết chính thức việc mình có tội hay không.
T.O.P bị bãi bỏ chức vụ tại sở cảnh sát và có thể về nhà.
T.O.P buộc phải có mặt tại tòa vào ngày 29/6.
Trong lúc này, tình hình sức khỏe của nam rapper đang có tiến triển khả quan hơn sau hai ngày hôn mê. Vào 12 giờ 30 phút chiều hôm nay (theo giờ địa phương), mẹ của T.O.P đã đến Bệnh viện Đại học nữ Ehwa Mokdong và được thăm nam nghệ sĩ vào lúc 1 giờ 45 phút. Bà trở ra và thông báo với báo chí rằng: "Tình trạng của con trai tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi đã nói chuyện bằng ánh mắt của con trai tôi".
Mẹ của T.O.P cho biết tình trạng sức khỏe của anh đã có tiến triển tốt và bà có thể giao tiếp bằng mắt với con trai mình. (Ảnh: TV Daily)
Ngoài ra theo tin từ tờ Chosun, T.O.P sẽ có thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày mai. Song, nam rapper vẫn cần phải tiếp tục điều trị ở khoa tâm thần và thần kinh. Việc T.O.P phải chuyển viện hay sẽ tiếp tục điều trị tại đây sẽ được các bác sĩ bàn bạc với gia đình để tìm ra hướng tốt nhất cho anh.
Cũng trong chiều hôm nay album mới Kwon Ji Yong của G-Dragon đã chính thức phát hành, nhiều người hâm mộ tin rằng để ủng hộ người em thân thiết của mình nên nam ca sĩ đã tỉnh lại và cơ thể dần hồi phục ổn định hơn.
(Ảnh: Internet)