Top 4 thí sinh xuất sắc của Cười Xuyên Việt sẽ hóa thân vào những vai diễn nổi tiếng của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hoài Linh và nghệ sĩ Nhật Cường trong tập thứ 10 mang chủ đề Thần tượng.
Trước khi thực hiện chủ đề này, các thí sinh đã xin phép và được NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thành Lộc và nghệ sĩ Nhật Cường đồng ý. Dù nhận được sự ủng hộ của ba nghệ sĩ "đàn anh, đàn chú" nhưng Anh Tú, Quang Trung và Tuấn Dũng cũng đã gặp nhiều áp lực khi lần đầu tiên tái hiện lại những vai diễn kinh điển đã gắn liền với tên tuổi của những nghệ sĩ trên.
Làm thế nào vừa thể hiện đúng tính cách nhân vật, vừa sáng tạo nhiều chi tiết, tình huống mới để được cái riêng của mình là điều thí sinh Cười Xuyên Việt trăn trở. Đây là một thử thách "cân não" không chỉ cho riêng top 4 mà cả hai quân sư Diệp Tiên và Huỳnh Lập.
“Thánh Bolero” Tuấn Dũng tái hiện hình ảnh “Sáu Bảnh” Hoài Linh
Thí sinh đang được khán giả yêu thích nhất của Cười Xuyên Việt và được cư dân mạng gọi là “Thánh Bolero” - Tuấn Dũng sẽ hóa thân thành nhân vật "Sáu Bảnh", vốn đã quen thuộc với "thương hiệu" NSƯT Hoài Linh trong Ra Giêng Anh Cưới Em - một vở kịch rất nổi tiếng với sự diễn xuất của NSƯT Hoài Linh, cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nghệ sĩ Nhật Cường,... Đây cũng là vai diễn đã mang lại cho NSƯT Hoài Linh giải Mai Vàng vào năm 2006.
Sở hữu giọng hát hay, cách nói chuyện nhấn nhá duyên dáng và hình thể nhỏ nhắn, Tuấn Dũng khá phù hợp khi tái hiện hình ảnh Hoài Linh. Thậm chí, nhiều khán giả hâm mộ còn xem anh như một "bản sao trẻ" của nam danh hài.
Với tiểu phẩm mang tên Em đã cố gắng hết sức nói về một anh chàng nghệ sĩ trẻ, chưa có tên tuổi vì áp lực mưu sinh cho cả đoàn, ông bầu của nhóm đã mượn tên tuổi NSƯT Hoài Linh để treo băng rôn quảng cáo và ép Tuấn Dũng phải đóng giả Hoài Linh vào vai Sáu Bảnh – một người cha lắm chiêu trong vở Ra giêng anh cưới em.
Nội dung tiểu phẩm phán ảnh tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” của một số chương trình văn nghệ và nói về ước mơ vươn lên bằng chính đôi chân của mình của các nghệ sĩ trẻ. Hỗ trợ cho tiết mục của Tuấn Dũng có diễn viên Quỳnh Hồ và Di Dương (nhóm kịch C.M.V), diễn viên Bá Đức – nàng “Phùng Trình Trình” của nhóm X-Pro. Đặc biệt, trong tiểu phẩm, Bá Đức và Tuấn Dũng có màn cover ca khúc Anh cứ đi đi của Hari Won đầy “bá đạo”.
“Gà cưng” của Huỳnh Lập quậy tưng hình ảnh Cám của NSƯT Thành Lộc
Quang Trung – thí sinh đã từng quyết định bỏ thi Cười Xuyên Việt nếu không được về đội của Quân sư Huỳnh Lập – sẽ hóa thân thành cô Cám trong vở Tấm Cám, một vai diễn cực kì thành công của NSƯT Thành Lộc.
Để tái hiện lại vai diễn “kinh điển” của một nghệ sĩ lớn như Thành Lộc, Quang Trung và Huỳnh Lập đã rất căng thẳng trong việc dàn dựng kịch bản, sao cho vẫn đảm bảo hình ảnh của nhân vật “nguyên mẫu”, vừa thể hiện những nét riêng, quái chiêu của Quang Trung.
Sau những ngày bàn bạc và những đêm tập luyện vất vả, Huỳnh Lập khá hài lòng với tiểu phẩm Cái giếng nhà em mà Quang Trung sẽ mang đến trong Cười Xuyên Việt tuần này. Trong tiểu phẩm, Quang Trung sẽ vào vai Cám, một cô nàng không chỉ ranh ma mà còn lắm chiêu, liếng thoắng, nói không ngừng nghỉ. Cám và mẹ của mình (do Trà Ngọc đóng) sẽ bày mưu kế để ăn hiếp nàng Tấm hiền lành.
Ngoài nét diễn tinh quái đặc trưng của đội Huỳnh Lập, Quang Trung khiến khán giả liên tưởng đến NSƯT Thành Lộc với tạo hình và những cử chỉ, điệu bộ giống hệt với gã “phù thủy” của sân khấu kịch Việt Nam.
"Hot boy xoài lắc" làm "cô bóng bảy màu" Sò Lụa từng "làm mưa làm gió" của Nhật Cường
Thí sinh Anh Tú –“hot boy xoài lắc” Cười Xuyên Việt đã khiến khán giả cười ngất khi từ bỏ hình ảnh điển trai với những vũ điệu nóng bỏng để vào vai “cô bóng bảy màu” Sò Lụa trong tiểu phẩm Chuyện tào lao. Đây là một vai diễn rất dễ thương của nghệ sĩ hài Nhật Cường.
Ngay khi trích đoạn đầu tiên trong tiểu phẩm được chia sẻ trên fanpage chương trình, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú với hình ảnh mới của Anh Tú. Tuy vào vai đồng tính, ẻo lả, song nét diễn Anh Tú không khiến người xem có cảm giác phản cảm mà ngược lại rất duyên dáng.
Sự tỏa sáng đầy hứa hẹn mà Anh Tú thể hiện trong tiểu phẩm này sẽ khiến các giám khảo đau đầu, bởi giữa Anh Tú và Quang Trung (cùng đội Huỳnh Lập) sẽ chỉ có một thí sinh được bước vào vòng Chung kết xếp hạng.
Lạc Hoàng Long mang hình ảnh của cha lên sân khấu
Nếu như ba thí sinh trước chọn các nghệ sĩ mà mình thần tượng để thể hiện trong tiểu phẩm dự thi thì Lạc Hoàng Long lại chọn tái hiện lại hình ảnh người cha của mình.
Tiểu phẩm Xích lô được nam thí sinh chọn lựa nói về một người cha nghèo, làm nghề đạp xích lô để nuôi đứa con nhỏ. Trong ngày sinh nhật con gái, anh không có đủ tiền để mua cho con chiếc vé xem kịch. Để con có thể thực hiện ước mơ gặp được nhóm kịch X-Pro mà mình thần tượng, anh đã phải tranh thủ đạp từng cuốc xe bất kể đêm ngày.
Tiểu phẩm của Lạc Hoàng Long sẽ mang đến một màu sắc khác so với ba tiểu phẩm còn lại. Đây cũng là tiết mục khiến NSND Ngọc Giàu rưng rưng xúc động trên "ghế nóng".
Với những hé lộ về các tiểu phẩm của top 4 Cười Xuyên Việt, có thể thấy tập 10 chương trình sẽ là một đêm thi hấp dẫn, không thể bỏ qua.
Trở lại "ghế nóng" sau chuyến đi lưu diễn, NSND Ngọc Giàu sẽ tiếp tục “cầm cân nảy mực” cùng nữ giám khảo Kiều Oanh. Số điểm mà mỗi thí sinh đạt được trong đêm thi này sẽ quyết định hai thí sinh nào vào Chung kết xếp hạng ở cuối đêm thi thứ 11. Chương trình sẽ phát sóng lúc 21g thứ Sáu ngày 29/7 trên kênh THVL1.
*Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!