Cùng điểm qua một số bộ phim khiến cư dân mạng xôn xao năm qua của màn ảnh Hàn.
Mới đây, CJ E&M và Nielsen Korea đã đưa ra danh sách những bộ phim được yêu thích của màn ảnh Hàn dựa vào lượt tìm kiếm cũng như nhắc đến nhiều trên mạng xã hội trong năm qua.
Xoay quanh câu chuyện của sáu vị anh hùng thành lập nên triều đại Joseon, Six Flying Dragons đã thu hút sự quan tâm cực lớn của khán giả từ khi vừa lên kịch bản và tuyển chọn diễn viên. Việc quy tụ dàn diễn viên hùng hậu, đặc biệt Yoo Ah In - cái tên sáng giá nhất làng phim Hàn hiện tại, đủ chứng tỏ độ "khủng" của bộ phim truyền hình cổ trang bom tấn này. Với 71,557 lượt nhắc đến trên mạng xã hội, Six Flying Dragons giành về vị trí thứ 10 trong danh sách.
Đầu năm 2015, làng phim xứ Hàn được dịp nhộn nhịp với bộ phim Kill Me, Heal Me nói về nhân vật Cha Do Hyun mang trong người đến tận 7 nhân cách khác nhau. Bên cạnh nội dung độc đáo, mới lạ, phim còn đánh dấu màn tái ngộ của cặp đôi Ji Sung - Hwang Jung Eum được yêu thích từ sau thành công vang dội của Secret năm 2013. Không có gì khó hiểu khi Kill Me, Heal Me xuất hiện ở vị trí thứ 9 trong những bộ phim khiến cộng đồng mạng "điên đảo" năm qua.
Từ những ngày đầu lên kịch bản, KBS đã khẳng định Producer là dự án truyền hình bom tấn của đài năm 2015. Quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm Kim Soo Hyun, Gong Hyo Jin, Cha Tae Hyun, IU,... cùng sự "đổ bộ" của hàng trăm khách mời nổi tiếng, bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù chưa thật sự thuyết phục về mặt nội dung nhưng Producer cũng là một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trên mạng trong năm qua.
Nội dung gay cấn giúp Yongpal nhanh chóng "gây sốt" màn ảnh nhỏ xứ Hàn từ những tập phát sóng đầu tiên. Bên cạnh diễn xuất xuất thần, "gánh cả phim" của Joo Won, ngọc nữ Kim Tae Hee cũng nhận về không ít lời khen. Dù kết thúc khiến nhiều khán giả chưng hửng nhưng không thể phủ nhận sự thành công của Yongpal được thể hiện qua mức rating khủng cùng việc được bàn tán sôi nổi thời gian qua.
Ngay từ hai tập phim đầu tiên, Sassy, Go Go đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Tuy khai thác đề tài quen thuộc nhưng nhờ cốt truyện gay cấn và những tình huống hài hước, tác phẩm này khiến người xem không thể bỏ qua. Ngoài nội dung hấp dẫn, các nhà làm phim còn khéo léo lồng ghép câu chuyện về tình bạn và tính yêu tuổi học trò không thể thiếu trong phim học đường. Dù thất bại thảm hại về mặt rating nhưng Sassy Go Go vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả nhờ những điểm sáng trên.
Nhờ thành công vang dội của 2 phần trước đó, Reply 1988 nghiễm nhiên được đông đảo khán giả quan tâm. Khác với chuyện tình bạn, tình yêu tuổi trẻ được khai thác trước đó, phần này sẽ khắc họa tổng thể mối quan hệ của năm gia đình sống chung ở một khu xóm nhỏ vào năm 1988. Reply 1988 vẫn tiếp tục sâu sắc trong từng khung hình và gửi đến khán giả thông điệp về tình bạn, tình yêu và cả tình cảm gia đình. Giữ vững tiêu chí không chọn diễn viên đình đám, bộ phim với nội dung mang tính nhân văn cao vẫn chứng tỏ sức hút qua từng tập phát sóng.
Ngay khi vừa công chiếu, Scholar Who Walks The Night đã nhanh chóng chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Phim kể về cuộc chiến dai dẳng giữa hai thế giới người và ma cà rồng ở thời Joseon, Sung Yeol (Lee Jun Ki) là ma cà rồng phe thiện, anh luôn tìm cách chấm dứt chế độ cai trị độc tài của Gwi (Lee Soo Hyuk). Tình tiết gay cấn cộng yếu tố kinh dị chính là điểm mạnh của bộ phim. Không chỉ được gặp lại mĩ nam Lee Jun Ki, chàng ma cà rồng Gwi cũng là một trong những yếu tố thu hút khán giả.
Sau Kill Me, Heal Me, Hwang Jung Eum tiếp tục trở lại và "lợi hại" hơn trong She Was Pretty. Bộ phim kể về hành trình đi tìm lại mối tình đầu khi xưa của chàng phó tổng biên tập Ji Sung Joon (Park Seo Joon) và Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum). Nội dung hấp dẫn, tình huống hài hước cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên đã giúp She Was Pretty nhận được tình cảm của đông đảo khán giả và trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội trong suốt thời gian phim phát sóng.
A Girl Who Sees Smell đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Yoochun sau năm 2014 đại thành công vừa qua. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu thú vị giữa hai con người “dị thường”, cảnh sát Choi Mu Gak mất cảm giác từ sau tai nạn và cô nàng Oh Cho Rim sở hữu khả năng nhìn thấy được mùi hương. Cùng với khả năng diễn xuất chân thật của Yoochun, Shin Se Kyung cũng được nhận xét diễn "lên tay" khá nhiều trong phim. Cả hai đã mang đến cho khán giả bộ phim hay cũng như đóng góp cho màn ảnh Hàn một cặp đôi “kì lạ” đáng yêu.