Cùng điểm lại những cảnh quay, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tập 13.
Yoo Rachel: Anh tính làm gì lúc này?
Choi Young Do: Anh đang tính sao để em im miệng lại.
Yoo Rachel: Hả???
Choi Young Do: Im miệng lại đi. Đây không phải lời cầu xin, mà là lời cảnh cáo, em gái.
Yoo Rachel: Nghĩa là anh muốn tiếp tục giữ bí mật cho Kim Tan? Tại sao?
Choi Young Do: Vì đó là điều tốt duy nhất anh có thể làm. Đó cũng là điều Kim Tan tổn thương nhiều nhất.

Cha Eun Sang: Hãy mơ đẹp nhé!
Kim Tan: Anh đã luôn mơ như thế. Rằng em ở đây, ngay trước mặt anh.

Cho Myung Soo: Đói và lạnh... Cuối cùng là khoảnh khắc chết tiệt này!
Kim Tan: Cậu ở đây suốt cả đêm à?

Cho Myung Soo: Hai người đang hẹn hò à?
Kim Tan: Vâng Eun Sang: Này
Kim Tan: Em ôm tôi suốt đêm, sao giờ còn giả giọng ngây thơ như vậy?
Cho Myung Soo: Cái gì? Hai người làm gì trong studio của tôi tối qua? Sau khi ôm nhau thì chuyện gì xảy ra nữa?

Lee Hyo Shin: Sao mẹ có thể làm như thế? Mẹ còn muốn làm gì nữa? Nếu con chết thì mẹ có chịu dừng lại không?

Tiếp tân khách sạn: Xin lỗi, chúng tôi không thể để anh nhận phòng được. Đây là một tình huống khó xử với chúng tôi. Vì chúng tôi được dặn dò là không cho người giống thế này thuê phòng.
Kim Tan: Trông tôi giống người này sao?

Kim Tan: Anh à, cảm ơn vì đã chở em!
Kim Won: Xuống xe!
Kim Tan: Vâng... Anh... Chắc khó để anh đến sau giờ làm. Anh lái xe cẩn thận nhé!

Cha Eun Sang: Anh muốn gì ở tôi?
Choi Yong Do: Tôi muốn cô sẽ bắt điện thoại. Sẽ trả lời khi tôi nói chuyện. Và sẽ chào hỏi khi chúng ta gặp nhau

Cha Eun Sang: Tôi đã bỏ lơ cảm xúc của anh. Tôi rất xin lỗi...
Choi Yong Do: Tôi đã bị đá. Tôi có nên trả đũa?
Cha Eun Sang: Tôi ước gì anh có thể. Nếu điều đó làm anh thoải mái hơn, hãy làm ! Tôi sẽ phải gánh chịu điều đó vì đạ từ chối anh.

Cha Eun Sang: Hãy để tôi đi. Đây là sự trả thù của anh sao? Để tôi đi!
Cha Eun Sang: Im đi, Yong Do!
Choi Yong Do: Đừng gọi tôi kiểu như thế!
Kim Tan: Mở cửa... Mở cửa ra trước khi tôi giết cậu!
Cha Eun Sang: Mở cửa, Choi Yong Do!
Kim Tan: Nếu tôi mở được cửa, cậu sẽ tiêu! Mở ra!