Gói gọn năm 2015 chỉ với một câu nói

11:44 31/12/2015

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là năm 2015 chính thức khép lại. Hãy cùng nhìn lại và tổng kết cuộc sống của mình qua những câu cực kì ngắn gọn và súc tích.

1. Buồn chán với những niềm đau trong lòng mà không ai thấu.

2. Mọi người cứ nghĩ ra trường rồi mình sẽ phải cưới chồng, nhưng hỡi ôi sự thật là sợ việc về làm dâu nhà người ta.

3. Cái gì cũng có thể tăng lên và giảm xuống, nhưng với chỉ số cân nặng thì luôn tăng lên với tốc độ chóng mặt.

4. Suốt ngày chỉ ăn, học, ngủ và xem phim có các soái ca.

5. Cảm ơn người đã rời xa tôi và giúp tôi nhận ra, thế giới này một mình vẫn ổn.

6. Có được một người sẵn sàng cùng mình đi khắp thế gian và hạnh phúc nhất là đã hôn được người ấy ở độ cao 1800m.


May mắn là đã tìm được người để dành trọn sự yêu thương. (Ảnh: Internet)
May mắn là đã tìm được người để dành trọn sự yêu thương. (Ảnh: Internet)

7. Vẫn yêu dại khờ và rất ngu ngốc.

8. Đã ra trường, may mắn thay không giúp nạn thất nghiệp đất nước phát triển.

9. Cứ tưởng mình rất giàu có vì suốt ngày được mời mua sim và tham gia bán hàng.

10. Gặp được một người mà nghĩ rằng: “Nếu không phải người đó thì sẽ không là ai khác”.

11. Nhận biết rõ giới tính thật của mình và quyết sống thật với nó.

12. Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng chẳng có ai đi cùng để lê la hàng quán.

13. Đậu Đại học và được học ở ngôi trường như ý muốn và có thêm nhiều bạn mới, cảm thấy họ rất đáng yêu.

14. Đầu năm yêu, cuối năm chia tay. Thứ nhận được nhiều nhất trong năm qua đó là sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

15. Danh sách điều phải thực hiện của năm nay chắc vẫn y hệt năm sau.

16. Người yêu chưa có, chó cũng chưa nuôi.

17. Người yêu vẫn mất tích, FA vẫn kéo dài. Nhưng ơn trời, mọi sự đều bình an.

18. Vẫn béo và héo từng ngày vì chờ đợi người yêu.


Vẫn béo, vẫn tăng cân và sao mãi không bao giờ giảm được. (Ảnh: Internet)
Vẫn béo, vẫn tăng cân và sao mãi không bao giờ giảm được. (Ảnh: Internet)

19. Năm 2015 đầy thú vị và bất ngờ, ăn ngủ để mập thây rồi phụ lòng ba mẹ.

20. May mắn vì đã hoàn thành hơn 1 nửa danh sách những điều mơ ước. 

21. Thử sức với những điều mới mẻ, thực hiện những chuyến đi, làm những việc mà bản thân vốn nghĩ mình chẳng thể.

22. Những kế hoạch dành cho năm nay, ít nhiều cũng đã thực hiện được, tuy rằng cân nặng vẫn như cũ, thỉnh thoảng có tăng đôi chút nhưng không sao, mỗi ngày được thức dậy vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất rồi.

23. Chấp nhận một chuyện tình yêu xa và chúng tôi thường hẹn hò nhau ở sân bay.

24. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ thôi: “Hờn cả thiên hạ”.


Lười biếng là cụm từ phổ biến trong suốt một năm qua. (Ảnh: Internet)
Lười biếng là cụm từ phổ biến trong suốt một năm qua. (Ảnh: Internet)

25. Có được công việc ổn định, kiếm được kha khá tiền, sức khỏe tốt, nhưng tuổi xuân thứ 20 vẫn đang nếm trải một mình.

26. Một năm với nhiều biến động, có thứ đến, rồi có thứ lại đi, được cũng nhiều mà mất cũng nhiều, nhưng dù có thế nào thì vẫn phải bước thôi.

27. Định nghĩa lại được vài mối quan hệ.

28. Cảm thấy may mắn trong năm 2015 đó là có việc làm thêm ổn, học hành khá tốt, gia đình hạnh phúc, tìm được một người để gọi là bên nhau trong những ngày tháng sắp tới, và chỉ muốn nói rằng: 2016 hãy đối xử tốt với tôi.

29. 19 năm trôi qua, 2015 là một năm có nhiều sự kiện đáng nhớ nhất từ trước đến giờ, có nhiều điều mới lạ đến mà không hề nằm trong dự định, thậm chí ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ tới, có quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm đẹp!

30. Quá nhiều lừa lọc để rồi tôi yêu sự chân thành đến lạ.


Dù thế nào thì vẫn luôn mong cho một năm mới tràn ngập hạnh phúc. (Ảnh: Internet)
Dù thế nào thì vẫn luôn mong cho một năm mới tràn ngập hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

31. Một năm thật bất ngờ và tôi coi nó như là cột mốc trên con đường của mình chọn.

32. Nhiều chuyện xảy đến rất kì lạ, có thể nói là định mệnh.

33.  Đây là một năm mà tôi đã đánh mất đi nhiều thứ rất quan trọng, thực sự rất quan trọng, và cũng là năm tôi bắt đầu thay đổi con người mình vì những định hướng cho tương lai.

34. Có người nói với tôi rằng: “Cho dù bạn gặp được ai, thì đó cũng là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, họ sẽ dạy cho bạn một vài điều gì đó”, nên tôi tin rằng: “Cho dù tôi đi đến đâu, thì đó cũng là nơi tôi nên đến, trải qua một vài việc tôi nên trải qua, gặp gỡ vài người tôi nên gặp".

35. Dù sao cũng cảm ơn một năm với nhiều biến động, ít nhiều cho tôi nhận ra được đâu là cuộc sống. 

36. 2016 phải thật tốt tươi, đừng héo rũ như 2015 này nhé.