Tôi chọn cô đơn không có nghĩa tôi chọn kết thúc yêu thương mà chỉ là dừng yêu thương. Dừng lại một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và hoàn thành nhưng mục tiêu mới quan trọng hơn của cuộc đời...
Một người chọn cô đơn không có nghĩa bên cạnh họ không có sự lựa chọn đôi khi là rất nhiều nhưng nó không là sự lựa chọn họ cần. Dẫu là khi yêu họ cũng chỉ nghe trái tim nói nhưng họ còn có lí trí và nó điều khiển lời nói của trái tim.
“Chọn cô đơn” - nghe có vẻ bi quan về cuộc sống phải không? Vì “bệnh cô đơn” hiện tại rất phổ biến. Nhưng đây là một cô đơn hoàn toàn khác với “bệnh cô đơn” hầu hết từ bi quan dường như không có trong từ điển của những người chọn kiểu cô đơn này và tôi cũng vậy. Vì có thể đâu đó là do tôi đã quen với cảm giác một mình dù có ngã đau như thế nào? Và cũng đã từng nhiều lần đứng dậy. Tôi thích thế. Ừ thì cô đơn nhưng luôn biết cách tân bản thân mình từng ngày. Chọn một cuộc sống thực tại vừa hòa nhập vừa tách biệt với cái thế giới này. Hòa nhập với những thứ mới mẻ đang và sẽ đến. Tách biệt với những đau khổ cùng với đống đổ nát của tình cảm vô vị. Và thế tôi chọn cách tìm đến những nơi mới mẻ làm những thứ chưa từng làm thay vì phải ngồi đóng kín mình với thế giới và hồi tưởng những tình cảm đau buồn đã qua.
Cô đơn là thế nhưng tôi vẫn thích cho cảm xúc của mình bay và tự do nên hầu như chả bao giờ tôi thích ép buộc mình vào khuôn mẫu người khác. Mỗi ngày trôi qua với tôi luôn là một ngày mới: đọc một trang sách mới, đi một con đường mới, làm một việc mới và gặp những người mới. Đôi khi lại có người nói "Thật điên rồ! Vì tại sao phải cố gắng, bướng bỉnh quanh quẩn với ổ gà trong cuộc sống mà không chọn một con đường khác bằng phẳng và dễ đi hơn". Vì đơn giản một điều vượt qua nó tôi sẽ tới được nơi tôi muốn còn đi đường khác dù có bằng phẳng hơn những cũng chỉ sẽ tới được nơi người khác muốn và nó chắc chắn không dành cho tôi.
Dù có đôi lúc ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ là một tờ giấy mỏng nhưng khi vượt qua nó bạn thấy cuộc sống bạn thú vị thế nào. Mà hầu hết những người đang hưởng tình yêu không có được vì khi bạn đã có tình yêu thì đa số con người ta sẽ chọn cách bình yên và an toàn để níu giữ hạnh phúc.
Tôi chọn cô đơn không có nghĩa tôi chọn kết thúc yêu thương mà chỉ là dừng yêu thương. Dừng lại một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và hoàn thành nhưng mục tiêu mới quan trọng hơn của cuộc đời. Một con người không phải cứ đi tìm một nửa của mình là điều quan trọng nhất mà là mình cần gì và biết mình sẽ làm gì trong thời điểm hiện tại. Và nhận ra được rằng tìm người yêu thương không phải là quan trọng nhất mà là tìm chính bản thân mình mới là cái chính của cuộc sống. Hay nói chính xác hơn tôi cô đơn cho cuộc sống của chính tôi. Tôi vẫn xem tình yêu là một thứ đẹp đẽ của cuôc sống mà mỗi con người cần phải tìm tới.Nhưng hiện tai nó không dành cho tôi và tôi cũng vây. Một phần có thể người khác nghĩ do tôi có nỗi đau quá lớn tình cảm quá khứ hay là do tôi không muốn có vì sẽ không buồn, không đau, không bế tắc, “thà không bắt đầu còn hơn có kết thúc bi đát” hoặc một lí do thực tế do tôi không tin tưởng lắm về tình cảm thời gian này.
Tôi cho nó là hữu hạn trong thời điểm hiện tại, mà thường thì đối phương những con người giàu tình cảm thì lại thích nghĩ nó vô hạn hơn - dẫn đến việc khó làm mới tình cảm của nhau. Ngày hôm qua có thể tôi với em là mới mẻ với nhau nhưng nếu một trong hai chúng ta không biết cách đánh bóng tình cảm của chính mình thì không chỉ một mà sẽ là cả hai đều trở nên cũ kĩ với nhau. Nhàm chán trong tình cảm không bao giờ xuất hiện ở cả hai người mà chỉ một người nhưng giết chết tình cảm cả hai. Vốn là con người thực tế nên tôi hướng đến cô đơn để cho chính người khác không đâu vì tôi cũng như chính tôi không đau vì tình cảm được coi là bồng bột của tuổi trẻ mà cô đơn để tìm những tình cảm đẹp và nghiêm túc cho cả hai.
Chọn cô đơn không nghĩa là giam mình vào cái vỏ ốc mà là đứng lại cho tình cảm tự đến - mà không đi tìm nó như ngày trước. Tìm cách biến tâm hồn mình màu sắc hơn bỏ bớt những màu ảo thêm vào sắc thái tinh khôi của những ngày mới. Cuối cùng là tôi chọn cô đơn để làm trống trải trái tim cho tình cảm đích thực cuối cùng lên ngôi.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Kai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
