Những ngày gần đây, câu chuyện nữ lao công gào khóc vì bị nhóm thanh niên lấy đi chiếc xe máy đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin mới nhất, những đối tượng thực hiện hành vi này đã bị bắt giữ và khai nhận cụ thể về diễn biến sự việc.
4 đối tượng lấy xe của chị T. đã bị bắt giữ. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, kẻ cầm đầu nhóm là L.M.K. (SN 2002; HKTT phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từng có 1 tiền án và mới ra tù được khoảng 2 tháng nay). Ba thanh niên còn lại là T.T.B. (SN 2003; trú Giang Biên, Long Biên, Hà Nội); B.Q.D. (SN 2003, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); T.M.H. (SN 2002, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Ngoài ra, theo Zing News, sáng 6/8, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ thêm 2 đối tượng nữa để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm là N.H.H. (21 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và L.T.T. (17 tuổi, ở quận Hoàng Mai). Trong khi đó, nữ công nhân vệ sinh môi trường bị lấy mất xe là chị L.T.T., 39 tuổi.
Đối tượng N.H.H. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)
L.T.T. lấy lời khai tại trụ sở công an. (Ảnh: H.L.)
Tại trụ sở công an, T.B. khai nhận, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, hắn nhìn thấy hình ảnh xe mình được ghi lại rất rõ nên đã tìm cách thay đổi hình thức xe. Sau đó, T.B. thay hết vỏ xe màu xanh thay bằng màu đen để qua mắt cơ quan chức năng.
Trong lúc cả nhóm đang bàn nơi tiêu thụ chiếc xe lấy được thì H.H. nói rằng hắn biết ở phố chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chuyên thu mua xe cũ nên đã dẫn đồng bọn đến đó nhưng cuối cùng lại không bán được. Bản thân H.H. cũng muốn mua lại chiếc xe nhưng không đủ tiền.
Thời điểm này, sự việc đã trở nên ồn ào trên mạng xã hội, cả nhóm tính đến chuyện trả lại xe cho chị T. Qua bình luận và thông tin chia sẻ, cả nhóm biết được địa chỉ và số điện thoại của nữ lao công nên gọi điện cho chị để mang trả tận nơi. Nhưng vì không liên lạc được nên cả nhóm quyết định để lại xe khi thấy có một lao công khác ở gần đó.
Chị T. gào khóc khi bị 4 thanh niên lấy đi chiếc xe. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nhận định về sự việc, Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho rằng, những thanh niên này tuy còn trẻ nhưng lại rất manh động. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã gặp một số khó khăn nhất định do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.
Trước đó, vào sáng 3/8, chị T. đang đi trên đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm thì bị 4 thanh niên áp sát, chặn xe, sau đó ép chị giao chìa khóa. Mặc người phụ nữ gào khóc van xin nhưng những đối tượng vẫn lấy đi chiếc xe rồi bỏ chạy.
Chị T. tặng 2 chiếc xe cho đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vietnamnet)
Về phần chị T., theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chỉ sau một ngày, chị được các tổ chức và mạnh thường quân tặng đến 5 chiếc xe máy, hiện tại chị đã tặng lại 2 chiếc cho đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Chị xúc động nói trên Thanh Niên: "Tôi chỉ hy vọng bắt được kẻ gian để lấy lại chiếc xe đã mất chứ không nghĩ được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi rất cảm động".
Vậy là câu chuyện đến nay đã được khép lại bằng một kết thúc có hậu nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng và chung tay trợ giúp của cộng đồng. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cùng YAN nhé!
Các thông tin đời sống xã hội sẽ liên tục được cập nhật tại YAN
NHÓM ĐỐI TƯỢNG LẤY XE CỦA NỮ LAO CÔNG ĐỐI DIỆN MỨC PHẠT NHƯ THẾ NÀO?
Liên quan đến sự việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm trên VTC cho biết, trong 4 thanh niên có đến 2 người đe dọa chị T. để chiếm đoạt tài sản, 2 người còn lại không trực tiếp gây ra hành vi nhưng cũng được xác định là đồng phạm, có chung ý chí thực hiện hành vi phạm tội.
Không những vậy, sau khi lấy, cả nhóm còn cùng nhau đẩy chiếc xe máy đi. Hành vi này được xác định là "có tổ chức" gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Mức phạt được quy định tại điểm a hoặc điểm g, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể từ 7 năm đến 15 năm tù.