Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

14:30 22/06/2018

Sau 5 tập phim đầu tiên, các fan vẫn đinh ninh rằng mối liên hệ giữa thư kí Kim và sếp Lee hóa ra không chỉ là 9 năm công việc mà có thể đã bắt đầu từ tận hơn 20 năm trước. Thậm chí các fan còn tin chắc rằng cả hai từng bị bắt cóc cùng nhau khi còn bé. Và dưới đây những pha nhá hàng từ đạo diễn đã xuất sắc đánh lừa toàn bộ người xem.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Giấc mơ của Kim Mi So

Chi tiết khiến các fan khẳng định chắc nịch nhất cả hai nhân vật chính đã quen biết nhau từ nhỏ chính là đoạn thư kí Kim nằm mơ nhớ lại tình bạn của mình và một người anh trai thuở bé. Cậu bé này có họ Lee giống họ của phó chủ tịch. Đặc biệt, đoàn phim chỉ hé lộ một nửa gương mặt của cậu bé này khiến các fan càng tin chắc đó là Lee Young Joon.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim


Hình ảnh được cho là So Mi và Young Joon thuở bé.
Hình ảnh được cho là So MiYoung Joon thuở bé.

Vết sẹo trên chân của Lee Young Joon và nỗi sợ dây rút nhựa

Trong một phân đoạn, sếp Lee đã trở nên bấn loạn và khó thở khi nhìn thấy những cọng cáp máy tính bị thắt gọn gàng bằng dây rút nhựa và thư kí Kim phải nhanh chóng cắt nó đi để giúp sếp ngừng sợ hãi.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim


Young Joon có nỗi ám ảnh với dây rút nhựa.
Young Joon có nỗi ám ảnh với dây rút nhựa.

Trong đoạn cuối tập 3, Young Joon nhất quyết không chịu cởi tất để Mi So chườm đá, sau đó cô phát hiện ra trên cổ chân của anh có một vết sẹo và vết sẹo này rất giống bị tạo ra từ dây rút nhựa.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Sau đó, một cảnh từ webtoon cũng đã bị tiết lộ trên mạng, trong đó là hình ảnh hai đứa trẻ bị bắt cóc càng khiến fan tin vào mối quan hệ thuở bé của cả hai. 


Vết sẹo trên chân Young Joon và cảnh trong webtoon khiến fan phán đoán rằng cả hai có thể từng bị bắt cóc khi còn nhỏ.
Vết sẹo trên chân Young Joon và cảnh trong webtoon khiến fan phán đoán rằng cả hai có thể từng bị bắt cóc khi còn nhỏ.

Giấc mơ của Lee Young Joon

Lee Young Joon thường xuyên gặp phải một cơn ác mộng với hình ảnh người phụ nữ bí ẩn tóc dài mang giày đỏ. Tuy chưa biết mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ này là gì nhưng có thể chính người phụ nữa này đã ra tay bắt cóc anh khi còn nhỏ.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim


Người phụ nữ bí ẩn trong cơn ác mộng của Young Joon.
Người phụ nữ bí ẩn trong cơn ác mộng của Young Joon.

Và tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục

Không chỉ bạn mà ngay chính thư kí Kim cũng tin rằng người bạn bị bắt cóc cùng mình thuở nhỏ là Lee Young Joon. Ngay lúc Mi So đang vui mừng vì tìm lại được người bạn năm xưa thì đột nhiên cô nghe đồng nghiệp kể rằng anh trai của Young Joon - nhà văn Morpheus đã miêu tả kỹ càng về một lần mình dụ dỗ khi còn nhỏ. Thư ký Kim bắt đầu tìm đọc đoạn tự truyện kia, và hết thảy đều y hệt như những gì trong ký ức của cô.

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Thư ký Kim tìm tới Young Joon hỏi xem rốt cuộc người kia là ai và phó chủ tịch cũng không phủ nhận người bị dụ dỗ năm xưa là anh trai mình. "Vậy tôi hỏi anh, vết sẹo trên cổ chân phó chủ tịch vì đâu mà có? Tôi cảm thấy anh cũng có một hồi ức rất đau khổ, gây vết thương trên chân đó" - ngay chính thư kí Kim cũng không thể tin vào cú "lừa" quá sốc này. Đáp lại, Young Joon nói rằng đó chỉ là vết sẹo do không cẩn thận gây ra thôi.


Anh trai Young Joon và cũng là người mà anh rất căm ghét.
Anh trai Young Joon và cũng là người mà anh rất căm ghét.

Cú sốc này đã đẩy mối quan hệ của cả hai theo chiều hướng xấu. Young Joon hỏi: "Em cho rằng anh trai lúc nhỏ kia là tôi, cho nên mới dùng ánh mắt như thế nhìn tôi cả ngày nay sao?". Đáp lại, thư kí Kim chỉ nói một câu đau lòng: "Thật xin lỗi, là tôi đã nhận lầm người".

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

Tiết lộ người thực sự bị bắt cóc cùng thư kí Kim

 "30 chưa phải là Tết", phân đoạn hiểu lầm giữa thư ký Kim và phó chủ tịch Lee chưa chốt hạ được điều gì khi mà phim chưa đi tới một nửa thời lượng. Và cho dù có không phải là phó chủ tịch Lee ngày xưa chính là người từng chịu chung kiếp nạn với thư ký Kim đi nữa thì có sao? Ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai người? Các fan hãy cứ kiên nhẫn và tin tưởng vào biên kịch tài năng của chúng ta nhé!