Bạn không thể nào không yêu cho được những chú cún này. Khi chúng còn bé tí và giờ đã lớn thành các ông bố bà mẹ đều thật đáng yêu.
Cậu chủ nhỏ đã thành thanh niên, còn em thì cũng đã lớn lắm rồi.
Lì lợm từ bé! Nhìn gì mà nhìn nào!
Vóc dang thay đổi mà cách nằm vẫn không thay đổi.
Em thích chơi trốn tìm. Em thích chui gầm bàn lắm!
Mỗi lần ông chủ về phép lại thấy nó lớn hơn hẳn lúc trước.
Làm bạn với cậu chủ hơn chục năm nay.
Hồi bé, cô chủ cứ thích bảo tôi là Thỏ. Giờ tôi chính xác là Chó rồi!
Đồ chơi cũ rồi, không phải do tôi chơi đâu nhé!
Từ lúc em mới sinh, giờ em đã hơn 2 tuổi rồi.
Chẳng mấy chốc mà cao hơn cả chủ nhà.
Xin chào! Em đã đến tuổi hẹn hò rồi!
Tôi đã thế này rồi mà cậu chủ vẫn gọi là cậu bé.
Bây giờ cô chủ đã có vệ sĩ riêng rồi nhé!
Ảnh: Bright Side