Nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp suốt 10 năm trời nhưng cuối cùng người đàn ông lớn tuổi đã phải khóc ròng khi thấy số tài sản của mình hoặc bị mục nát, hoặc bị chuột cắn tơi tả
Theo đó, ông Tào Huy Hải, một người đàn ông độc thân, mù chữ tại Giang Tân, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc đã sống bằng nghề bán rau trong suốt những năm qua. 10 năm qua, tất cả số tiền kiếm được, dành dụm từ việc bán rau đều được người đàn ông cất giấu trong một chiếc thùng giấy, sau đó đặt vào một cái lỗ trong bức tường nhà, nơi ông cho là cực kì an toàn. Cũng kể từ khi ấy, cụ ông chỉ ngày ngày cho tiền vào chứ chưa bao giờ lấy tiền ra để đếm hay kiểm tra lại, kể cả khi mệnh giá tiền tệ đã nhiều lần thay đổi.
Toàn bộ số tiền ông Hải tích cóp suốt 10 năm qua đều bị mục nát hoặc bị chuột cắn nát
Cho tới thời điểm cách đây một vài tháng, khi căn nhà ông Hải đang thuê bị phá dỡ, ông mới lấy thùng tiền ra để chuyển tới nơi ở mới. Tuy nhiên, lúc này ông mới bàng hoàng phát hiện ra rằng toàn bộ số tiền ông dành dụm trong những năm qua đều bị mục nát do ẩm thấp, một số còn bị lũ chuột coi là đồ ăn để "gặm nhấm". Toàn bộ số tiền mà ông Hải bị thiệt hại lên tới 20.000 - 30.000 NDT (tương đương khoảng 67 - 101 triệu đồng).
Quá tiếc số tiền mồ hôi xương máu, nhịn ăn nhịn mặc trong suốt những năm qua, ông Hải đã cố gắng đem chúng ra phơi khô với mong muốn vớt vát phần nào được số tiền. Khi biết chuyện này, một người cháu họ của ông Hải đã đưa ra ý kiến ông nên mang số tiền này tới ngân hàng để đổi. Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đều lắc đầu ngao ngán nói rằng số tiền này không thể đổi được nữa.
Chỗ cất giấu tiền được ông Hải cho là cực kì an toàn
Tuy nhiên khi mở ra thì ông Hải đã bàng hoàng khi thấy hiện trạng số tiền tiết kiệm của mình
Cuối cùng, rất may mắn khi một chi nhánh của Ngân hàng Công thương nghiệp Đại Tây Môn đã nghĩ ra cách để giúp người đàn ông giải quyết được vấn đề nan giải này. Do toàn bộ số tiền giấy đều bị hỏng một cách nặng nề nên các nhân viên ngân hàng đã phải kiên trì ngồi suốt 2 đêm để chắp vá những tờ tiền lại cho ông Hải. Cuối cùng, ngân hàng cũng miễn cưỡng đổi được cho người đàn ông 2.800 NDT (tương đương khoảng 9,4 triệu đồng).
Những tờ tiền chỉ còn lại 1 góc khiến ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán
Nhân viên ngân hàng đã phải làm việc không ngừng nghỉ 2 đêm để ghép tiền cho người đàn ông
Với số tiền còn lại, phía ngân hàng cho biết họ sẽ cố gắng sắp xếp thêm nhân sự, giúp ông Hải ghép nốt và quy đổi chúng ra tiền mặt. Tuy nhiên, số tiền có thể đổi được còn lại là bao nhiêu thì chưa ai có thể nói rõ được.
Nguồn: kanfanews