Sáng nay ngày 31/8 tại Hà Nội, một vụ việc thương tâm của một cháu bé 6 tuổi ngã từ tầng 12 của một chung cư ở phố Hoàng Ngân đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa.
Khi nghe thấy tiếng động, đã rất nhiều người nhanh chóng chạy ra nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Sau đó, người dân đã thông tin vụ việc đến cơ quan chức năng. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu bé hiện không có ở nhà.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Trần Mạnh Thường)
Em bé 6 tuổi ngã từ tầng 12 chung cư trước thềm năm học mới
Khoảng 9h sáng nay ngày 31/8, một bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hoàng Ngân ra đi thương tâm. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, phía lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã xác nhận thông tin này.
Cụ thể, sau khi nghe thấy có tiếng động lớn bên ngoài khu chung cư, bảo vệ tòa nhà và những người lân cận chạy ra xem. Đến nơi, ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy bé gái nằm bất động dưới đất. "Nhìn cảnh tượng cháu bé nằm dưới đất ai cũng đau lòng. Khi mọi người chạy lại thì cháu đã không qua khỏi. Chúng tôi vội vã báo cáo vụ việc với đại diện chung cư cháu đang sinh sống để báo tin cho người nhà đồng thời thông báo cơ quan công an", vị bảo vệ kể trên báo Dân Sinh.
Khu chung cư xảy ra vụ việc cũng là nơi cháu bé cùng gia đình sinh sống (Ảnh: Trần Mạnh Thường)
Nhận được tin báo, công an phường Trung Hòa phối hợp cùng công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Đến 10h30 cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, bé gái được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
>>> Xem thêm: Ngã từ tầng 17 xuống đất, bé 2 tuổi đứng lên đi lại bình thường
Xác định nguyên nhân ban đầu, bố mẹ khóc ngất khi nghe tin dữ của con
Được biết, bé gái sống tại tầng 12 của chung cư và tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng này, bố mẹ em không có ở nhà. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định khả năng là vì ban công nhà không có thanh chắn song sắt nên cháu bé không may bị rơi ngã ra ngoài.
Người mẹ ôm mặt khóc thất thần, bước đi không vững tại nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân sinh)
Sau khi được người dân báo tin buồn, bố mẹ em nhỏ đã vội vã chạy về hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng con mình, hai vợ chồng lòng đau như cắt. Người mẹ trẻ liên tục gào khóc thảm thiết khiến nhiều người không cầm được nước mắt phải đứng bên cạnh dìu bước hộ không quên động viên, an ủi họ.
>>> Xem thêm: Mẹ bỏ con 2 tuổi ở nhà đi làm tóc, khi về con đã rơi xuống từ tầng 31 của chung cư
Đau xót việc bé trai 5 tuổi ở Nghệ An cũng rơi từ tầng 9 khách sạn
Đúng ngày này tháng trước (31/7), do con trai không có ai trông giữ nên một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn ở Nghệ An đã đưa con đến nơi làm việc để chơi và tiện trông giữ. Nhưng do bất cẩn, cháu bé hồn nhiên leo trèo, chẳng may bị rơi từ tầng 9 xuống mái tầng 3.
Do bị thương quá nặng nên cháu bé đã không qua khỏi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi nghe tin. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc (Ảnh: CTV)
>>> Xem thêm: Hà Nội: Người cha 4 năm ròng rã chạy xe ôm, hi vọng tìm thấy con gái
Chứng kiến những trường hợp đáng tiếc trên, người dân nhất là ai cũng đang làm cha làm mẹ đều không ai giấu nổi được sự đau lòng. Qua đây, nhiều người cho rằng các bậc phụ huynh cũng cần nên nâng cao sự chú ý hơn nữa đối với trẻ nhỏ, để không gặp phải những chuyện đáng tiếc tương tự xảy ra.
Bảo vệ trẻ em khi ở nhà cao tầng, khu chung cư
Nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, những gia đình có con nhỏ nên có các bước chuẩn bị, dự phòng khi lựa chọn hay chuyển vào sống:
- Làm thêm khung/lưới bảo vệ cửa sổ để trẻ không thể leo ra ngoài.
- Các cửa chính, cửa sổ cần phải có chốt khóa an toàn để trẻ không mở được.
- Tuyệt đối không được kê giường, tủ, bàn ghế cạnh cửa sổ.
- Không được để đồ ngoài ban công khiến trẻ con trèo lên cửa sổ, gây tai nạn…