Lắm (Quang Thái) may mắn chỉ bị gãy chân và trầy xước nhẹ sau tai nạn giao thông. Tuy nhiên Khang (Tuấn Anh)thì không may mắn như thế khi gặp phải chấn thương rất nặng và rơi vào trạng thái thực vật.
Bà Nhã (mẹ Mạnh) đau đớn khi biết Mạnh mới là người gián tiếp hại Khang thành người thực vật. (Ảnh: Tư liệu phim)
Lúc này, Thương (Lê Phương) đã xin nghỉ việc ở xưởng may vì cho rằng Khang rơi vào tình trạng sống dở chết dở là lỗi của mình. Điều đó càng làm Mạnh (Thành Được) trở nên đau lòng hơn, bởi tất cả những sự việc do Hải Đen (Lê Mạnh Phương) gây ra đều xuất phát từ lúc công việc làm ăn trước đây thất bại.
Nhận ra được những lỗi lầm của mình, đồng thời Khang có những chuyển biến sức khỏe tích cực nên Mạnh đã tìm đến Thương để bày tỏ tình cảm mà bản thân đã cất giấu bấy lâu nay. Mạnh đề nghị Thương quản lý xưởng may, anh sẽ chuyển giao lại toàn bộ mà không lấy một đồng nào. Ngược lại khi nhận được đề nghị đó, Thương lại càng bối rối hơn vì nỗi mặc cảm bản thân nghèo, ít học sẽ khiến gia đình Mạnh chê bai. Cô biết ơn Mạnh vì đã dành tình cảm cho mình và cũng khéo léo từ chối anh, cô cho rằng tình cảm cần đến từ hai phía. Trong lúc cả hai đang bối rối thì em gái Thương là Út Lành (Hoàng Yến) gọi điện cầu cứu.
Út Lành trộm điện thoại để cầu cứu Thương. (Ảnh: Tư liệu phim)
Tuy đã báo cảnh sát và mọi người chia nhau ra tìm nhưng Út Lành vẫn bị 3 tên đàn em của Hải Đen làm nhục. Nhung (Trang Tuyền) là người tìm ra Út Lành đầu tiên, vì muốn cứu em gái của người yêu mà cô chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của Hải Đen. Khi biết hắn muốn cưỡng bức mình, Nhung đã chống cự hết sức và bị Hải Đen giết chết khi lý trí không còn tỉnh táo, nhầm tưởng người con gái mình yêu là Thiệt (anh trai của Út Lành). Đến khi hắn tỉnh táo thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Tình tiết này của bộ phim đã khiến khán giả hết sức bàng hoàng.
Chưa dừng lại ở đó, Hải Đen còn đòi hại cả chị em Thương dưới sự chứng kiến của Đạo (Quốc Huy). Điều này buộc Đạo phải ra tay với Hải Đen để bảo vệ Thương dù sau đó bản thân vào tù.
Hải Đen tự tay hại chết người mình yêu. (Ảnh: Tư liệu phim)
Hải Đen bắn Đạo đến ngã gục. (Ảnh: Tư liệu phim)
Đạo giao lại tiền cho Thương để cô mở xưởng may. (Ảnh: Tư liệu phim)
Để tưởng nhớ người em đã mất, chị em Phương thống nhất đặt tên xưởng may là Gia Phúc. (Ảnh: Tư liệu phim)
Kết phim, Đạo ra tù và trở về đoàn tụ với Thương. (Ảnh: Tư liệu phim)
Cuối cùng, sau nhiều tình tiết gay cấn, sóng gió thì bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng cũng có cái kết khá viên mãn. Cả bộ phim đều là những tình tiết hết sức quen thuộc trong đời sống thường nhật nhưng lột tả vô cùng sâu sắc về tình người, về những mảnh đời bất hạnh, khó khăn nhưng chưa bao giờ ngừng vươn lên. Chị em Thương cuối cùng cũng đã “gặt hái" được “quả ngọt" sau nhiều chông gai. Đây cũng là lời nhắc nhở cho giới trẻ về tình yêu với gia đình khi luôn đối mặt với xã hội nhiều cám dỗ.
Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về phim và sao Việt tại YAN.
THƯƠNG CON CÁ RÔ ĐỒNG: SÔ PHẬN TRÊU ĐÙA CHỊ EM THƯƠNG
Những năm gần đây, phim truyền hình Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc và được khán giả yêu mến hơn rất nhiều. Đặc biệt là bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Bộ phim lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước, 5 anh mồ côi mồ côi Thương - Nhớ - Thiệt - Lắm - Lành có số phận bi thương từ khi còn nhỏ. Khi đã trưởng thành thì số phận nghiệt ngã cũng không buông tha họ.
Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như: Lê Phương, Quốc Huy, Hạnh Thúy, Hoàng Trinh hay Thanh Thức. Với diễn xuất chắc tay và chủ đề gia đình chưa bao giờ ngừng “hot" thì Thương Con Cá Rô Đồng là tác phẩm mà các “mọt phim" không thể bỏ qua. Các bạn có thể xem phim tại kênh YouTube Mega GS.
Xem thêm TẠI ĐÂY.