Học Leicester City, Quảng Nam thuê nhà sư làm phép và… thắng lớn!

07:00 13/11/2017

Yếu tố tâm linh là điều khá phổ biến với hầu hết các CLB tại Việt Nam. Tuy nhiên, phải ứng vào trường hợp của Quảng Nam, người ta mới thấy rõ sự “công hiệu” đáng kể như thế nào.

Như đã biết, hồi cuối tuần trước, cơn bão Damrey quái ác đổ bộ vào các tỉnh miền Trung tạo ra mưa lớn và gió lốc gây thiệt hại nặng nề về tài sản, con người. Sân Tam Kỳ, bản doanh của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc và cũng là nơi tổ chức trân đấu thuộc vòng 24 giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh, cũng không phải ngoại lệ.

Hình ảnh cho thấy BTC sân đã mời nhà sư làm phép trước trận đấu (Ảnh: Internet)Hình ảnh cho thấy BTC sân đã mời nhà sư làm phép trước trận đấu (Ảnh: Internet)

Để đảm bảo an toàn cho cầu thủ hai đội, BTC sân đã ra quyết định đình hoãn trận đấu đến 2 lần, trước khi chính thức diễn ra vào ngày 10/11 vừa qua. Tình hình thậm chí còn ngặt nghèo đến mức toàn đội Quảng Nam buộc phải di chuyển ngược ra Bắc để “tập nhờ” trong lúc chờ bão tan.

24 giờ trước trận đấu, những dự cảm chẳng lành vẫn không thôi xuất hiện. Trời Tam Kỳ ngập tràn mây đen vần vũ, những cơn mưa như trút thay phiên đổ xuống khiến BTC sân rất lo lắng. Bởi thêm một lần trì hoãn nữa, công tác chuẩn bị rồi yếu tố tâm lý của thầy trò đội bóng xứ Quảng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Người xưa có câu “Có thờ, có thiêng. Có kiêng, có lành”, lãnh đạo Quảng Nam cũng không ngoại lệ. Với hy vọng tạo may mắn cho đội nhà trước trận cầu quyết định, họ đã mời các nhà sư về cúng sân và làm phép cho toàn bộ thành viên. Và lần này thì đúng là rất hiệu nghiệm!

Ngay trước giờ khai trận, thời tiết bắt đầu chuyển biến tích cực với những ánh nắng le lói và một bầu không khí thoáng đãng hơn. Ngoài sân, các khán giả nối đuôi nhau nghìn nghịt đổ vào các cổng khán đài. Và cuối cùng thì, trận đấu đã có thể diễn ra một cách an toàn, suôn sẻ.

Quảng Nam đang có những bước tiến không thể ngăn cản (Ảnh: Nam Dương)Quảng Nam đang có những bước tiến không thể ngăn cản (Ảnh: Nam Dương)

Không những thế, Quảng Nam còn xuất sắc đánh bại những vị khách Than Quảng Ninh bằng bàn thắng quyết định trong 10 phút cuối trận. Với 3 điểm quý giá, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức soán ngôi Hà Nội FC để trở lại ngôi đầu V-league.

Sau trận đấu, toàn đội được thưởng đột biến với gấp đôi con số 400 triệu cho 1 trận thắng thông thường. Không những thế, mỗi bàn thắng còn được “tặng thêm” 30 triệu. Như vậy, chỉ với riêng cuộc chạm trán với Than Quảng Ninh, cầu thủ Quảng Nam đã có 860 triệu đổ vào tài khoản.

Nếu tính thêm tiền thưởng từ 2 chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ và những trận hòa xen kẽ, tổng số tiền họ nhận được lúc này đã lên đến 2 tỷ đồng chỉ trong hơn 1 tháng.

Thuê thầy làm phép và cuối cùng thắng lớn từ sân cỏ đến tiền của, xem ra yếu tố tâm linh đã được người Quảng Nam áp dụng thành công mỹ mãn!

Học Leicester City, Quảng Nam thuê nhà sư làm phép và… thắng lớn!

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể, thao bóng đá mới nhất 24h nha!