Thực hư chuyện Micheal Jackson không phải là cha ruột của 3 đứa con?

01:00 06/05/2013

Một diễn viên người Anh vừa tuyên bố sẽ đi thử DNA để chứng minh mình chính là cha ruột các con của Micheal Jackson. Thậm chí ông còn đưa ảnh của con cô con gái lớn giống hệt Paris, con của "Ông Hoàng nhạc pop".

Micheal Jackson, Prince Jackson, Blanket, Paris Jackson

Nam diễn viên Mark Lester mới đây lên tiếng trước báo giới và nói rằng 3 đứa con của "Ông Hoàng nhạc pop" quá cố Micheal JacksonPrince 16 tuổi, Paris 15 tuổi và Blanket 11 tuổi chính là con ruột của mình. Cựu diễn viên người Anh này còn tự tin đến mức, ông đã sẵn sàng đối mặt với kết quả xét nghiệm DNA để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là sự thực.


	
	Mark Lester
Mark Lester

Theo báo cáo cho biết, vào những năm 1978 sau buổi hòa nhạc của Micheal Jackson tại Nhà hát Cầu vồng ở London, hai người đã gặp nhau và trở thành bạn bè. Lúc đó Mark Lester đang còn là một diễn viên. Cả hai rất thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và rủ nhau bơi lội. Tình bạn của cả hai đã trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí Micheal còn để Lester làm cha đỡ đầu cho 3 đứa con của mình với vợ cũ Debbie Rowe, vào các năm 1997, 1998 và 2002. 

Micheal Jackson, Prince Jackson, Blanket, Paris Jackson

"Chúng tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời. Micheal có rất nhiều người bạn và cận vệ xung quanh, nhưng ít ai biết được rằng anh rất kín kẽ trong mối quan hệ bạn bè. Tôi đã trở thành một trong số ít người may mắn ấy"- Lester chia sẻ về tình bạn của anh với "Ông Hoàng nhạc pop". 

Những vào năm 1990, Micheal Jackson đã lần đầu tiên yêu cầu Mark Lester hiến tặng tinh trùng cho mình. "Sau khi Micheal yêu cầu tôi hiến tặng tinh trùng cho anh, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện về nó. Và trong khoảng 1 năm sau đó, anh ấy lại đề cập đến chuyện hiến tinh trùng và cuối cùng tôi đã đồng ý. Micheal đã sắp xếp cho tôi đến bệnh viên ở trên đường Harley ở London để thực hiện quá trình hiến tinh. Thật là kỳ lạ. Tôi đã đi lại bệnh viên vài lần để hiến tặng nhưng chúng tôi không bao giờ nói chuyện về nó một lần nào. Đó là một yêu cầu thực sự kỳ lạ, nhưng khi Micheal còn sống tôi không bao giờ có một ý nghĩ nào khác. Tôi không tặng nó để có được một cái gì khác."

Micheal Jackson, Prince Jackson, Blanket, Paris Jackson
Mối quan hệ thâm tình giứa Micheal và Mark Lester

Mark Lester hồi tưởng lại: "Mỗi khi Michael đến Anh, thường là ít nhất 6 lần 1 năm, tôi có điều kiện để gặp mặt và đưa bọn trẻ đi chơi. Điều này thực sự tuyệt vời khi nhìn thấy chúng vẫn tốt. Chúng tôi luôn ở lại trong căn phòng biệt lập tại khách sạn Cliveden House, Berkshire. Tôi thậm chí đã đưa những đứa trẻ nhà mình đi đến ngôi nhà của anh ấy ở Mỹ. Chúng tôi giống như một gia đình lớn hạnh phúc."

Micheal Jackson, Prince Jackson

Nhưng Lester cho biết, tình bạn của ông được duy trì dựa trên mối quan hệ thâm tình với Micheal. Và Lester chưa bao giờ nghi ngờ huyết thống giữa Micheal với 3 đứa trẻ khi giọng ca của Beat It còn sống. Duy chỉ sau cái chết đột ngột của Micheal Jackson ở tuổi 50, ông mới nảy ra ý định sẽ trở thành cha của những đứa trẻ đang đau buồn vì sự mất mát quá to lớn. Lester giải thích: "Tôi bắt đầu nhận thấy sự giống nhau ở những đứa trẻ nhà mình với con của Micheal. Con gái của tôi Olivia trông rất giống Paris. Mọi người cũng đã chỉ ra sự tương đồng giữa bản thân tôi lúc trẻ với con lớn của Micheal là Prince."

Micheal Jackson, Paris Jackson
Sự giống nhau giưa con gái của Lester và Paris con của Micheal Jackson

Nhưng không phải lên tiếng để đòi con hay một mục đích nào khác, Lester ca ngợi tình phụ tử cao cả của Micheal Jackson: "Anh ấy là một người cha tuyệt vời đối với những đứa trẻ. Anh ấy dạy dỗ chúng, nuôi chúng lớn và biến chúng thành những đứa bé tuyệt vời. Vì vậy tôi chỉ dừng lại ở đó (tôi chỉ là 1 người cha trên danh nghĩa sinh học)." 

Micheal Jackson, Price Jackson
Micheal Jackson luôn là một người cha vĩ đại trong mắt 3 đứa con

Ông cũng cho biết, sau khi bản thân đặt câu hỏi này với gia đình nhà Micheal Jackson, cả gia tộc đã cắt đứt mối quan hệ cha đỡ đầu của Lester và bày tỏ sự khinh miệt bất chấp việc Lester khẳng định "chắc nịch" sẵn sàng thử nghiệm DNA để chứng minh mình là cha ruột của 3 đứa trẻ.

Micheal Jackson, Price Jackson
Prince Jackson có những nét rất giống với tấm ảnh thuở bé của Lester

Uri Geller một người bạn của Lester đồng thời là người chứng thực câu chuyện của ông vào năm 2009: "Tôi không có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của Mark, đơn giản chỉ vì tôi nhớ lại những năm trước đó ở New York, Micheal đã từng ngụ ý rằng ông muốn Mark giúp anh ấy làm cha của những đứa trẻ. Bây giờ thì rõ ràng là tôi không thể nói 100 % chắc chắn rằng Paris là con gái sinh học của Mark. Nhưng tôi nhớ những lời nói, biết rất rõ mối quan hệ giữa Mark đã có với Michael cũng như gia đình, con cái của họ thân thiết với nhau như thế nào, và đã có những chuyến đi chơi chung ra sao. Có một liên kết rất mạnh mẽ như vậy, điều đó với tôi, nó thực sự có ý nghĩa."

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Nhưng hiện tại Lester cho biết, ông tôn trọng quyết định của những đứa trẻ nhà Micheal và chỉ chấp nhận xét nghiệm di truyền nếu những đứa trẻ chấp thuận. "Tôi sẽ không có một xét nghiệm ADN mà không được phép của bọn trẻ. Nhưng khi  chúng lớn, chúng sẽ đưa ra quyết định và muốn tôi làm điều đó thì tôi sẽ làm điều đó. Tôi không muốn nói cho chúng biết để làm gì. Tôi chủ muốn kết nối lại và tiếp tục làm cha đỡ đầu của bọn trẻ mà Micheal đã giúp tôi trước đó." 

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Micheal Jackson, Price Jackson, Paris, Blanket

Micheal Jackson
Cái chết đột ngột của Micheal Jackson là sự mất mát quá to lớn với 3 con